Câu chuyện thể thao: Khi các cầu thủ khó chịu vì bị xin chữ ký

10/02/2025 23:14 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế

Việc xin chữ ký các cầu thủ ở Premier League không phải lúc nào cũng dễ dàng. Thậm chí, HLV Pep Guardiola của Man City đã nổi nóng với những người hâm mộ tới xin chữ ký.

Sau khi Man City thắng Ipswich Town 6-0 ở vòng 22 Premier League, đoạn clip về Guardiola tỏ ra khó chịu với những thiếu niên tới xin chữ ký đã lan truyền trên mạng xã hội. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tuyên bố: "Đừng đến nữa, tôi biết mặt các bạn rồi. Hãy đi học, chuẩn bị cho tương lai đi, các bạn còn trẻ. Các bạn muốn sống cuộc đời của mình bằng cách làm việc này sao?".

Bị làm phiền vì người xin chữ ký

Khoan bàn tới những lời nói của Pep, cần biết rằng nhiều cổ động viên đã chờ đợi HLV người Tây Ban Nha và các học trò bất chấp thời tiết lạnh giá.

Một số đã đến sớm từ 10 giờ sáng, hầu hết mang theo áo đấu, đồ lưu niệm của Man City hoặc ảnh. Trong đó, cậu bé Henry Goddard mang theo áo Erling Haaland, áo Phil Foden, khăn quàng cổ, một số thẻ trắng, bút dạ. Foden là mục tiêu hàng đầu của cậu, sau đó là Haaland, rồi Jack Grealish và Ederson. Trận đấu với Ipswich Town là lần đầu tiên cậu bé đang học tiểu học này được xem City trực tiếp và đây cũng là lần đầu tiên cậu đi săn chữ ký.

Mặc dù vậy, việc bị người hâm mộ tới bao vây xin chữ ký hay ảnh lưu niệm đã khiến các cầu thủ và HLV khó chịu khi không gian cá nhân của họ bị xâm phạm. Bởi vậy, cựu tiền vệ Roy Keane gần đây đã lên tiếng ủng hộ hành động của Pep Guardiola: "Pep làm tốt khi răn dạy những người săn chữ ký. Họ thực sự là một phiền toái. Bạn thấy họ ở khắp mọi nơi và ông ấy hoàn toàn đúng. Nhiều năm trước, nếu bạn muốn một chiếc áo đấu hoặc một bức ảnh thì vẫn có sự tôn trọng. Nhưng giờ đây không có sự tôn trọng đó nữa. Họ là những kẻ ngốc, làm tốt lắm Pep".

HLV Ole Gunnar Solskjaer từng bị theo dõi từ khách sạn khi còn là huấn luyện viên của MU và bị gõ cửa sổ xe trong khi đang chờ đèn giao thông. Người theo đuổi ông chỉ muốn có chữ ký. Một số cầu thủ khác đã báo cáo về việc có người đứng lảng vảng ngoài nhà của họ.

Câu chuyện thể thao: Khi các cầu thủ khó chịu vì bị xin chữ ký - Ảnh 1.

THLV Pep Guardiola giáo huấn những cậu bé tới xin chữ ký

Động cơ tài chính đứng sau màn xin chữ ký

Nên biết rằng những áo đấu có chữ ký của cầu thủ có thể được bán với giá tăng gấp 3, thậm chí nhiều hơn. Do vậy, giờ đây đã xuất hiện nhiều trường hợp các cổ động viên kiếm tiền bằng cách xin chữ ký cầu thủ trên áo đấu rồi bán đi.

Icons.com, công ty đồ lưu niệm bóng đá hàng đầu thế giới có các thỏa thuận hợp tác với Lionel Messi, Sir Alex Ferguson và FIFA, cùng nhiều nhân vật thể thao nổi tiếng. Các ngôi sao dành một giờ mỗi buổi để ký tên hàng loạt, với Icons trả tiền cho thời gian của họ ngay từ đầu thay vì chia phần trăm doanh thu. Các sản phẩm có chữ ký của Messi luôn đạt mức giá cao nhất, chỉ thua Michael Jordan.

Mohamed Salah và Jude Bellingham đến nay vẫn chưa ký hợp đồng với các công ty ký tên, mặc dù cả hai thỉnh thoảng vẫn ký cho người hâm mộ. Việc ký tên trở thành một công việc thương mại khi mà các nhà buôn sẵn sàng mua chữ ký từ những cổ động viên. Một vài cổ động viên thậm chí dùng các chiến thuật ép buộc và thủ đoạn để có được chữ ký của cầu thủ.

Theo nhật báo Anh The Telegraph, sự kiên trì của các nhóm săn chữ ký có tổ chức đã tạo ra sự phẫn nộ cả từ cổ động viên và cả các cầu thủ. Andrew Harvey, một trong số những người trong đám đông tại Ipswich, cho biết bản thân chỉ muốn có cuộc gặp gỡ thoáng qua với những cầu thủ nổi tiếng.

"Giờ đây có quá nhiều sự phiền toái với những người chuyên nghiệp chỉ đến để kiếm tiền, cố gắng khiến các cầu thủ ký nhiều thứ. Điều đó làm hỏng niềm vui của những người trẻ tuổi và những người hâm mộ thật sự đến để gặp thần tượng của mình", Andrew Harvey thừa nhận.

 

Sơn Tùng

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm