31/03/2014 06:04 GMT+7 | V-League
(giaidauscholar.com) - Dù đã rất cố gắng nhưng đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ của SHB.Đà Nẵng đã không thể ngăn được một B.Bình Dương hùng mạnh giành trọn 3 điểm. Vậy là lịch sử đã thay đổi khi đội bóng đất Thủ lần đầu tiên giành chiến thắng trên sân Chi Lăng, sau 11 lần trước đó chỉ toàn nhận hòa hoặc thua.
Tuy nhiên, nói như lời HLV Nguyễn Thanh Sơn trong phòng họp báo, dù thay đổi được lịch sử đối đầu với SHB.Đà Nẵng trên sân Chi Lăng nhưng đó là chiến thắng không quá tưng bừng của B.Bình Dương, đơn giản vì đây là thời điểm SHB.Đà Nẵng suy yếu do khủng hoảng lực lượng.
Trong trận đấu chiều qua, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức thực sự non nớt khi hàng loạt cầu thủ trẻ phải đương đầu với B.Bình Dương giàu thực lực và khát khao chiến thắng. So với đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm Lê Thụy Hải, HLV Lê Huỳnh Đức có quá ít sự lựa chọn đội hình và lối chơi cho trận đấu, nếu chưa nói là không còn giải pháp về nhân sự. Merlo chấn thương, Mamic, Thanh Hưng phải ngồi sân vì án phạt, Minh Phương không đảm bảo thể lực, đó là những thiếu hụt của SHB.Đà Nẵng.
Trong hoàn cảnh đó, HLV Lê Huỳnh Đức tung ra sân đội hình không có một tiền đạo đúng nghĩa nào và chỉ có duy nhất một ngoại binh là trung vệ Valentic Adrian. Đội chủ nhà buộc phải đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Phía bên kia, HLV Lê Thụy Hải có nhiều phương án về lực lượng. Mặc dù có thể dùng đội hình 6 “Tây” nhưng cuối cùng HLV Lê Thụy Hải chỉ sử dụng 5 người gồm thủ môn Quốc Thiện Esele, Đặng Văn Robert, Moses và cặp tiền đạo Abass – Huỳnh Kesley. Ngoài 5 ngoại binh thì những cầu thủ còn lại trong đội hình của B.Bình Dương đều thuộc hàng sao như Trọng Hoàng, Đình Luật, Văn Bình, Âu Văn Hoàn.
Nếu nhìn vào đội hình xuất phát của hai đội có thể thấy đây là cuộc chiến không cân sức nhưng xét một cách công bằng, các cầu thủ trẻ của đội bóng sông Hàn đã chơi tốt trong trận đấu chiều qua. Dù đội nhà thua trận nhưng HLV Lê Huỳnh Đức có lý do để vui khi các học trò đá tự tin, dám cầm bóng và triển khai tấn công. Ngoài bàn thắng mở tỷ số của Valentic trên chấm 11m, SHB.Đà Nẵng nếu bình tĩnh hơn trong những pha dứt điểm ở hiệp 2 thì có lẽ họ đã làm được nhiều hơn thế. Hơn nữa, trong một ngày mà B.Bình Dương áp đảo về đội hình thì việc hàng phòng ngự SHB.Đà Nẵng mắc sai lầm dẫn đến 3 bàn thua cũng không có gì bất ngờ.
Hôm qua, CĐV SHB.Đà Nẵng đã cổ vũ nhiệt tình cho đội bóng và không quá thất vọng khi chứng kiến đội bóng quê hương phải đón nhận thất bại vì họ hiểu rằng tất cả các cầu thủ ra sân đều đã đá hết sức mình và việc không có điểm trước một B.Bình Dương mạnh mẽ như thế cũng không có gì bất ngờ. 3 bàn thắng mà Abass, Anh Đức và Tăng Tuấn ở các phút 50, 59 và 90 đã cho thấy toàn bộ điểm yếu và thiếu của SHB.Đà Nẵng trong thời điểm hiện tại.
Sau thất bại chiều qua, con đường trở lại ngôi vương của SHB.Đà Nẵng trở nên rất khó khăn, nếu chưa nói là không thể trong bối cảnh hiện nay. Trong phòng họp báo, HLV Lê Huỳnh Đức không quá buồn dù thua cuộc, bởi ông có cái vui là các cầu thủ trẻ đã thi đấu tốt, đáng để hy vọng. SHB.Đà Nẵng đã ra mắt một lứa cầu thủ mới đầy hứa hẹn như Huy Toàn, Minh Tâm, Anh Tuấn, Ngọc Thắng, Quách Tân. Không có lý do gì mà HLV Lê Huỳnh Đức không tin dùng lứa cầu thủ này để giúp SHB.Đà Nẵng có tính kế thừa, bền vững.
HLV Lê Huỳnh Đức từng nói, đá thua là đá dở mà đá thua còn xấu thì càng dở hơn. Nghĩa là, nhà cầm quân họ Lê luôn hướng đến thứ bóng đá đẹp cho SHB.Đà Nẵng trong tương lai.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất