“Lò xay” HLV ở giải hạng Nhất: Khốc liệt hơn cả V-League

03/05/2013 09:51 GMT+7 | Hạng Nhất

(giaidauscholar.com) - Giải đấu mới trôi qua gần hết lượt đi, nhưng đã có đến 3 HLV trưởng ở giải hạng Nhất phải chia tay đội bóng của mình. So với V-League đến nay mới có duy nhất HLV Cho Yoon Hwan mất việc ở B.BD thì mức độ đào thải của giải hạng Nhất QG năm nay rõ ràng là khốc liệt hơn nhiều.


HLV Huỳnh Ngọc San đã mất việc khi giải hạng Nhất năm nay chưa đi qua một nửa chặng đường. Ảnh: VSI


“Trào lưu” sa thải HLV ở giải hạng Nhất 2013 bắt đầu từ vòng 4, khi TĐCS.ĐT quyết định “bứng” ghế HLV trưởng của ông Trần Công Minh. Thành tích không ổn của TĐCS.ĐT trong vài vòng đấu đầu tiên đã khiến lãnh đạo đội bóng miền Tây lập tức đi đến quyết định kể trên.

Ngoài ra, một lý do không kém thuyết phục khác khiến TĐCS.ĐT mạnh dạn đẩy đi công thần một thời của CLB là việc HLV Phạm Công Lộc đang ở cảnh thất nghiệp. Quá khứ huy hoàng của ông Lộc “cá lóc” với xứ bưng biền đủ để đảm bảo cho ông trở lại mặt sân Cao Lãnh quen thuộc.

Tương tự người láng giềng TĐCS.ĐT, chỉ vài ngày sau khi HLV Trần Công Minh nhận quyết định sa thải, XSKT.CT cũng mạnh dạn thanh lý hợp đồng trước thời hạn với HLV Huỳnh Ngọc San. Trong hơn 2 năm gắn bó với XSKT.CT, ông San đã xây dựng tập thể này trở thành một đội bóng có thể cạnh tranh suất lên hạng.

Thế nhưng, sự kiên nhẫn của lãnh đạo đội bóng Tây Đô cho ông San đã đi đến hồi kết. Việc XSKT.CT trải thảm đỏ mời HLV lão làng Vương Tiến Dũng về giữ cương vị GĐKT như lời “nhắc khéo” với ông San.

Và ngay sau trận thua trên sân An Giang của XSKT. CT vào cuối tuần trước, lãnh đạo CLB và HLV Huỳnh Ngọc San đã đi đến thống nhất chuyện chia ly.

Cũng sau lượt trận thứ 6, HLV Nguyễn Văn Thịnh cũng tiếp bước HLV Huỳnh Ngọc San. Ông Thịnh “đen” phải chia tay QNK.QN vì thành tích không tốt của CLB trong 3 lượt trận gần nhất (một hòa, 2 thua).

Hiện tại đội bóng xứ Quảng vẫn đang xếp hạng 3 trên bảng tổng sắp, một vị trí đảm bảo cho CLB chiếc vé lên chuyên, nhưng ông Thịnh “đen” vẫn không được lãnh đạo CLB tín nhiệm.

Ngoài những chi tiết phía sau hậu trường, có vẻ ông Thịnh “đen” đã không còn được lòng cầu thủ trong đội. Một trụ cột của QNK.QN cho biết: “Dù đang có vị trí tương đối khả quan nhưng lối chơi của đội bóng khó mà hoàn thành mục tiêu vào cuối mùa. Một lý do nữa khiến thành tích CLB liên tục đi xuống thời gian qua là do ngoại binh kém. Ở giải hạng Nhất, các CLB đá nhờ “Tây” là chủ yếu nhưng “Tây” của đội giờ yếu quá, nội binh không thể gánh giúp được”.

Từ biệt HLV Nguyễn Văn Thịnh, QNK.QN đã chính thức mời HLV Vũ Quang Bảo về ngồi ghế nóng, dấu hiệu cho thấy đội bóng miền Trung vẫn trung thành với xu hướng sử dụng các ông thầy người “Nghệ”.

Ngoài ra, năng lực chuyên môn của ông Bảo cũng đã từng được kiểm chứng rất nhiều trong môi trường hạng Nhất. Trong quá khứ, HLV Vũ Quang Bảo cũng đã dẫn dắt Quân khu 4 từ hạng Nhất lên V-League.

Dù có đến 3 suất lên chuyên, điều xưa nay chưa từng có tiền lệ ở bóng đá Việt Nam, nhưng cuộc cạnh tranh ở giải hạng Nhất bây giờ có thừa tính chất khốc liệt. Bằng chứng là có 3 HLV đã phải chia tay công việc của mình.

Trong hoàn cảnh của khó người khôn hiện tại của bóng đá Việt Nam, lực lượng thất nghiệp ngành nghề này đang tràn lan, thì cũng dễ hiểu khi lãnh đạo các CLB có dư thừa sự chọn lựa. Không chỉ HLV, cầu thủ cũng sẵn sàng bị các ông chủ cho ra đường nếu không vừa mắt.

Không thiếu những cầu thủ, HLV năm ngoái còn xuất hiện ở V-League nhưng giờ đang thất nghiệp hoặc may mắn hơn là góp mặt ở những giải đấu thấp hơn.

Sự đào thải của giải hạng Nhất mùa này thậm chí còn gay gắt hơn V-League là thế!

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm