Lyon thua nghẹt thở trước Benfica: Sai lầm và điên rồ!

04/11/2010 11:06 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Lyon đã gặp phải những bất lợi lớn về vấn đề lực lượng trước chuyến hành quân đến BĐN, với hàng loạt chấn thương của các trụ cột Toulalan, Lisandro, Bastos, nhưng không ai có thể ngờ họ bị Benfica dẫn đến 4-0 chỉ trong vỏn vẹn 67 phút đồng hồ. Tỉ số ấy có thể khiến trận đấu thứ 100 của Lyon ở Champions League biến thành thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử “Sư tử sông Rhones” ở đấu trường này.

Vấn đề thứ nhất dẫn đến sự sụp đổ của Lyon trong 70 phút đầu: Sự yếu kém trong các tình huống phòng ngự cố định. Alan Kardec đã đè bẹp Diakhate trước khi đánh đầu tung lưới Lloris mở tỉ số, trước khi Javi Garcia làm điều tương tự với Dejan Lovren trong tình huống ghi bàn nâng cách biệt lên 3-0.

Coentrao (phải) gây quá nhiều khó khăn cho hàng thủ Lyon - Ảnh AP

Vấn đề thứ 2 của Lyon: Chống phản công. Không thể tin được là một nhà cầm quân nổi lên với lối chơi phòng thủ phản công như Claude Puel lại có thể bố phòng sơ sài đến thế trong những tình huống cần sự cảnh giác khi dâng cao tìm bàn thắng. Bàn thua thứ 2 và bàn thua thứ 4 đều đến sau những pha phản công thần tốc của Benfica. Trong cả 2 tình huống ấy, các cầu thủ Lyon đều mắc một sai lầm cơ bản: Họ không bố trí đủ người đứng trước mặt những cầu thủ có khả năng mở tốc độ của Benfica. Không có gì ngạc nhiên khi với tốc độ khủng khiếp của mình, Fabien Coentrao 2 lần chiếm lĩnh vị trí đối mặt với thủ môn Lloris, và lập một cú đúp.
Điên rồ không thể khỏa lấp sai lầm

Sự bừng tỉnh của Lyon trong 20 phút còn lại là một nỗ lực vô cùng đáng khen: Trong khoảng thời gian ấy, họ bỗng bình tĩnh và hiệu quả đến kỳ lạ trong những pha dứt điểm cuối cùng. Đầu tiên là tình huống phối hợp như đá tập, trước khi kết thúc bằng một pha dứt điểm lòng trong chính xác của Yoann Gourcuff. Tiếp theo, Lyon “trả lễ” Benfica bằng một cú đánh đầu thành bàn của Gomis từ tình huống cố định.

Bàn thứ 3, xuất phát sau một sai lầm từ thủ môn của đội chủ nhà, cho thấy rằng sau khi đã no nê bàn thắng, đội bóng BĐN đã chơi với sự chủ quan khó tin. Đó là chất xúc tác cho sự quật khởi của Lyon, nhưng sự điên rồ ấy không đủ để khỏa lấp đi những sai lầm từ đầu trận.

Lyon đã sai lầm từ cách tiếp cận trận đấu trên sân khách, cho đến cách “ứng xử” khi nhận bàn thua đầu tiên (họ dồn lên một cách mù quáng, và dính những đòn phản công chết người). Đó là trách nhiệm của HLV: Ông Puel phải là người định hướng lại lối chơi cho các học trò khi họ sai lầm, nhưng đáng ngạc nhiên là nhà cầm quân ấy đã để Lyon giẫm phải vết xe đổ không những một, hai, mà những bốn lần!

Những nỗ lực cuối trận có thể giúp Lyon thoát khỏi cuộc cạnh tranh chính ở bảng đấu này, với Benfica (lượt đi, Lyon đã đánh bại Benfica 2-0). Nhiệm vụ còn lại của họ không quá khó khăn: Một điểm trên sân Schalke, và 3 điểm trước đội bét bảng Hapoel Tel Aviv để bảo vệ vững vàng ngôi đầu bảng và một suất vào vòng 1/8. Thế nhưng những gì đã thể hiện trên sân Da Luz, cho thấy HLV Puel và cả Lyon vẫn chưa tìm ra cách giải quyết hoàn toàn tình trạng khó khăn hiện tại. 3 ngày nữa là Rennes, trong bối cảnh Gerland lại trở thành một bệnh viện…

Phạm An

4-3 Đây là lần thứ hai tỷ số 4-3 xuất hiện ở vòng bảng Champions League mùa này. Lần trước là ở trận Inter – Tottenham 4-3 ở lượt trận thứ ba của bảng A. Điều đáng nói là khi ấy, Inter cũng đã dẫn 4-0, rồi để Tottenham gỡ liền 3 bàn trong hiệp hai.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm