03h00 ngày 7/11, Rennes – Lyon: Sư tử trọng thương

06/11/2010 13:36 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Một con sư tử bị thương luôn rất đáng sợ. Lyon đã chứng minh được sự nguy hiểm ấy sau cuộc rượt đuổi nghẹt thở trên đất BĐN, trước Benfica. Thế nhưng đó chỉ là sự quật khởi riêng lẻ trong một trận đánh...

Việc Lyon ghi liền 3 bàn trong 15 phút cuối trên sân Da Luz là những động thái mang tính bản năng, nhưng phản ánh sức mạnh thật sự của đội hình họ đang có. Cộng thêm với chiến thắng 2-0 ở lượt đi, có thể khẳng định rằng Lyon có thể hạ Benfica một cách hết sức thoải mái, nếu không chơi mất tập trung trong 70 phút thảm họa đầu tiên trên đất BĐN.

Đó là bản năng của một con sư tử bị thương. Hoàn cảnh ngặt nghèo ấy đánh thức tất cả những phẩm chất tốt nhất của Lyon: Cách họ tổ chức thế trận, cách họ khai thác tâm lý chủ quan của đối phương và sự hiệu quả ghê gớm trong khâu dứt điểm. Tóm lại, tất cả những gì chứng tỏ rằng họ là một đội bóng lớn.

Đó là một phẩm chất quen thuộc của Lyon dưới thời Puel: Khi số phận đẩy họ vào thế cùng đường, thì họ lại thoát hiểm ngoạn mục. Ví dụ gần nhất là thời điểm Chủ tịch Jean – Michel Aulas ra tối hậu thư cho ông Puel sau thất bại trong trận Derby sông Rhones trước St. Etienne, lần đầu sau 16 năm. Ngay sau đó, Lyon trải qua 6 trận bất bại liên tiếp (5 chiến thắng) trên mọi đấu trường, trước khi gục ngã trước Benfica.

Liệu Lyon có vượt qua Rennes- Ảnh Getty
Trong một trận đánh, khi viễn cảnh thua một trận nhục nhã trên đất khách bày ra trước mắt, Lyon đã phản kích dữ dội. Thế nhưng trong cả một cuộc chiến, họ vẫn chưa thoát khỏi vũng lầy: Chuỗi trận thành công ở Ligue 1 thời gian qua chưa thể giúp Lyon thoát khỏi một thực tế rằng họ đang đứng ở vị trí thứ 10, một nơi không hề tương xứng với tầm vóc và tham vọng của họ.


Sự ngặt nghèo của hoàn cảnh hiện tại còn tăng lên một cấp độ cao hơn, khi lực lượng của Lyon khủng hoảng nặng nề vì chấn thương, với diện mạo chẳng khác gì một bệnh viện di động. Những “thương binh” của họ lại là những cầu thủ tốt nhất mà Lyon có (Lisandro, Bastos).

Cách biệt với đội đầu bảng Brest là 6 điểm, và với quá nhiều những khó khăn bủa vây, tình cảnh của Lyon hiện tại chẳng khác nào việc bị Benfica dẫn 4 bàn mới đây. Route de Lorient của Rennes không còn là một pháo đài chắc chắn đến mức khó chịu như vài mùa gần đây (họ mới thua Montpellier ngay trên sân nhà). Tóm lại, đó là bối cảnh khiến những CĐV Lyon có thể hy vọng vào một màn quật khởi.

Thế nhưng, những lần vùng lên kiểu “thời vụ”, vốn là điều quá quen thuộc dưới thời Puel ấy, cũng chẳng thể nói lên được nhiều điều. Vấn đề của Lyon là sự liên tục trong phong độ. Với một đội hình có nhiều cầu thủ đẳng cấp vượt trội ở Ligue 1, họ phải thể hiện được sự ổn định đã từng trở thành “bản chất” của họ, trong 7 năm vô địch Ligue 1 liên tiếp, chứ không phải chờ nước đến chân mới nhảy. Thắng lợi trước Rennes không thể chỉ là 3 điểm đơn thuần, mà còn phải là điểm bắt đầu cho một hành trình thực sự ổn định sắp tới. Sự quật khởi như trận gặp Benfica là điều đáng khen, nhưng nó cũng bộc lộ điểm yếu chết người của Lyon vào thời điểm này.
Dự đoán: 1-2

Phạm An

Lực lượng

Rennes: Đội trưởng Kader Mangane trở lại sau án treo giò. Fabien Lemoine trở lại sau chấn thương.

Lyon: 2 hậu vệ trẻ Kolodziejak và Grenier bị treo giò. Aly Cissokho chưa bình phục hoàn toàn. Khả năng ra sân của Bastos và Lisandro chưa chắc chắn.

Đội hình dự kiến

Rennes: Douchez – Biyik, Mangane, Catherine, Danze – M`Vila, Dalmat, Leroy, Marveaux – Ekoko, Brahimi.

Lyon: Lloris – Lovren, Diakhate, Cris, Reveillere – Bastos, Gonalons, Gourcuff, Pied – Briand.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm