Cầu thủ futsal khóc nghẹn ngày chia tay sàn đấu

31/07/2024 19:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đội trưởng Lâm Tấn Phát của Sahako đã không giấu nổi sự xúc động trong trận cuối sự nghiệp cùng đội nhà tại giải futsal VĐQG 2024. Tấn Phát đã khóc nghẹn và được các đồng đội chúc mừng với hành trình 10 năm theo futsal đỉnh cao.

Lâm Tấn Phát sinh năm 1990 tại huyện Krông Pắc (Đắk Lắk). Đây là vùng đất sản sinh ra hàng loạt tuyển thủ futsal cho futsal nước nhà. 

Lâm Tấn Phát cũng không là ngoại lệ. Cầu thủ 34 tuổi bắt đầu sự nghiệp futsal khá muộn, anh trưởng thành từ đội hạng Nhì Đắk Lắk.

Cầu thủ futsal khóc nghẹn ngày chia tay sàn đấu - Ảnh 1.

Lâm Tấn Phát chia tay sự nghiệp bằng chiến thắng cùng Sahako. Ảnh: NH

Sau đó, Tấn Phát xuống TP.HCM lập nghiệp. Qua nhiều công việc như phụ quán, phụ hồ, bán nhớt… Tấn Phát có thể xem là cầu thủ có xuất phát điểm cực khổ bậc nhất. 

Phải đến khi được CLB futsal nhận về, Tấn Phát mới có cuộc sống ổn định hơn.

Cầu thủ futsal khóc nghẹn ngày chia tay sàn đấu - Ảnh 2.

Lâm Tấn Phát ăn mừng. Ảnh: NH

Từ CLB Thái Sơn Bắc năm 2014, Tấn Phát chuyển sang Thái Sơn Nam và có nhiều danh hiệu quốc nội. 

Đến năm 2017, Tấn Phát rẽ hướng sang CLB Sahako và HLV Nguyễn Tuấn Anh đã biến cầu thủ này thành "tượng đài" ở đội bóng này.

Cầu thủ futsal khóc nghẹn ngày chia tay sàn đấu - Ảnh 3.

Đội trưởng Sahako nghẹn ngào ở trận đấu chia tay sự nghiệp. Ảnh: NH

2 mùa giải 2022, 2023 là những kỉ niệm có thể xem là đẹp nhất sự nghiệp chàng trai 34 tuổi. 

Tấn Phát có liền 2 danh hiệu Vua phá lưới giải futsal VĐQG. Năm 2022, Tấn Phát chinh phục danh hiệu VĐQG cùng Sahako và năm 2023, CLB này cũng cán đích vị trí á quân.

Cầu thủ futsal khóc nghẹn ngày chia tay sàn đấu - Ảnh 4.

Các đồng đội tri ân người đội trưởng mẫu mực của CLB. Ảnh: NH

Đến mùa giải 2024, Tấn Phát cùng đồng đội có tấm HCĐ. Trong ngày chia tay sự nghiệp chiều 31/7 ở Nhà thi đấu Quận 8 (TP.HCM), cầu thủ sinh năm 1990 đã ghi dấu ấn với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Sahako thắng Tân Hiệp Hưng 5-2 và Tấn Phát có thể chia tay nghiệp cầu thủ với một kỷ niệm ngọt ngào. 

Đáng nói, khi có bàn thắng cho Sahako ở hiệp 2, Tấn Phát đã nghẹn ngào bật khóc. Các đồng đội đã đến an ủi cầu thủ quê Đắk Lắk. 

Những người đồng hành cùng Lâm Tấn Phát có thể hiểu được cảm xúc của cầu thủ 34 tuổi, để đứng vững được hết mùa giải năm nay, người đội trưởng của Sahako đã phải đối diện với chấn thương và trận đấu nào cũng bó gối trắng toát để chinh chiến cùng đồng đội.

Hành trình 10 năm với futsal của Tấn Phát rất đáng nhớ và nhờ môn thể thao này, Tấn Phát đã được biết đến nhiều hơn, có thể sống tốt với nghề mình chọn. 

VIỆT HÀ

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm