SLNA rời sân Hàng Đẫy với 1 điểm: Hòa là đúng!

08/04/2013 07:15 GMT+7 | V-League

(giaidauscholar.com) - Bị cầm chân ngay trên sân nhà là một kết quả đáng tiếc với HN.T&T, nhưng với những gì mà SLNA đã thể hiện cả ở mặt cỏ lẫn trên khán đài sân Hàng Đẫy hôm qua thì đội bóng xứ Nghệ xứng đáng ra về với một điểm.

Hòa là kết quả xứng đáng cho cuộc chạm trán giữa HN.T&T và SLNA. Ảnh: VSI

Phong độ ấn tượng của SLNA trong chặng mở màn V-League 2013 với 3 trận toàn thắng liên tiếp đã khiến sân Hàng Đẫy hôm qua như trở thành một chảo lửa thành Vinh thu nhỏ ở Hà Nội. Ngay từ 14h00 chiều qua, tức là 2 tiếng trước giờ bóng lăn, các CĐV SLNA đã lũ lượt đổ về sân Hàng Đẫy, khiến dân phe vé và những làm nghề trông giữ xe xung quanh sân Hàng Đẫy tha hồ mà hốt bạc.

Đã lâu lắm rồi khán đài B sân Hàng Đẫy mới được lấp gần kín tầng 1 và gần nửa tầng 2 như thế, bởi kể từ khi Thể Công phải xuống hạng vào năm 2004, sân Hàng Đẫy chưa từng được lấp kín khán giả vào những ngày cuối tuần. Thậm chí hôm qua người ta còn thấy cả CĐV xuất hiện ở khu vực sau cầu môn, phía bảng điện tử, vốn là nơi đã từ rất lâu không còn ai ngồi để xem bóng đá.

Trước lực lượng CĐV hùng hậu như thế của SLNA, số CĐV ít ỏi của HN.T&T ngồi lọt thỏm ở khu vực cửa 5 của khán đài A, và hôm qua có cảm giác các cầu thủ SLNA được thi đấu trên sân nhà chứ không phải HN.T&T. Với khí thế hừng hực như vậy, SLNA nhập cuộc rất ấn tượng, và ngay ở phút thứ 8, khi các cầu thủ HN.T&T còn chưa kịp ổn định đội hình và tâm lý thì đội chủ nhà đã phải đón nhận bàn thua sau cú dứt điểm quyết đoán của Trọng Hoàng.

Không nao núng vì sớm bị thủng lưới, HN.T&T vẫn kiên định với lối đá tấn công quen thuộc của mình và đã tổ chức được không ít cơ hội thuận lợi có thể ăn bàn, nhưng trước SLNA chơi rất chặt chẽ và hưng phấn nhờ sự cổ vũ của gần 2 vạn CĐV, đội chủ nhà đã phải chấp nhận tỷ số 0-1 nghiêng về SLNA sau 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, tình thế trên sân vẫn không có gì thay đổi, khi HN.T&T tiếp tục là đội bóng thi đấu sắc nét và bài bản hơn, nhưng lại liên tục để các cơ hội ghi bàn trôi qua một cách vô cùng đáng tiếc. Phải tới giữa hiệp 2, ngay sau khi HLV Phan Thanh Hùng quyết định gia tăng áp lực tấn công cho đội chủ nhà bằng việc đưa Văn Hiếu vào thay Ngọc Duy thì HN.T&T mới có được bàn gỡ từ tình huống Gonzalo đệm bóng bằng… đùi sau quả tạt từ cánh trái của Văn Biển.

Trước đó, HLV Phan Thanh Hùng đã nhiều lần ra dấu cho các cầu thủ đá cánh của HN.T&T liên tục thực hiện những đường chuyền bổng từ 2 cánh vào vòng cấm SLNA để tận dụng sở trường không chiến của Gonzalo, và bản thân SLNA cũng đã có sự chuẩn bị khá kỹ trong buổi tập ngay trước giờ bóng lăn khi cho cặp trung vệ Mạnh Hùng-Sơn Hà tập riêng nội dung cản phá bóng bổng.

Và trên thực tế là hôm qua tuy hàng thủ SLNA đã cản phá thành công để không cho Gonzalo thực hiện cú đánh đầu sở trường nào, nhưng cuối cùng tiền đạo người Argentina vẫn lập được cú đúp, với cả 2 bàn thắng đều được ghi bằng chân, trong đó bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Gonzalo ở phút 79 khiến người ta liên tưởng tới cú vôlê thần sầu của Marco van Basten trong trận chung kết EURO 1988, khi Gonzalo đón đường tạt bóng bên cánh phải của Thành Lương rồi sút bóng sống bằng chân trái cực nhanh từ góc rất hẹp, khiến thủ môn Nguyên Mạnh của SLNA chỉ còn biết đứng nhìn.

Tưởng như đây đã là bàn thắng đóng đinh trận đấu, nhưng 3 phút trước giờ mãn cuộc, hàng thủ HN.T&T lại để lỏng Kavin, và dù thủ môn Ngọc Tú đã cản được cú sút đầu tiên của tiền đạo người Jamaica nhưng khi bóng bật ra tới trúng tầm dứt điểm của Hector thì đội chủ nhà vẫn phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 trong trận này.

Hoàng Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm