Abel Hernandez: Nào, hãy bắt đầu tranh giành 'Cavani mới'!

25/06/2013 13:05 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(giaidauscholar.com) - Có hai cầu thủ lập poker (4 bàn/trận) tại Confed Cup lần này, người thứ nhất là Fernando Torres, người thứ hai là chân sút dự bị Abel Hernandez của Uruguay. Họ có chung một nạn nhân là đội bóng tí hon Tahiti.

Hernandez đã đi vào lịch sử khi ghi 4 bàn vào lưới Tahiti.

Tahiti là một câu chuyện thú vị của giải đấu lần này. Đến Brazil với tinh thần giao lưu, đội bóng nghiệp dư ấy đã gắn liền với sự lột xác của một số cầu thủ, trong đó có Torres. Chân sút chỉ chơi 6 trận chính thức cho đội tuyển TBN từ sau World Cup 2010 và đã trải qua gần một năm khô hạn bàn thắng trong màu áo "La Roja" bỗng dưng đổi đời với 4 bàn thắng vào tưới Tahiti. Trên đà hưng phấn, Torres tiếp tục sút tung lưới Nigeria và trở thành chân sút số 1 vòng bảng.

"Cavani mới" lên tiếng

Xếp ngay sau Torres trong cuộc đua giành Vua phá lưới là Abel Hernandez, chân sút kém danh tiếng của Uruguay. Giống như "El Nino", cầu thủ 22 tuổi này đã có một cú poker trước đối thủ tới từ châu Đại Dương. Tiền đạo của Palermo đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 4 bàn cho Uruguay trong một trận đấu cấp FIFA.

Thực ra chưa cần tới cú phạt đền thành công, chỉ riêng hat-trick trong hiệp 1 đã giúp anh ghi tên vào sử sách. Sau hơn nửa thế kỷ, ĐT Uruguay mới có một cầu thủ lập thành tích ấy, gần nhất là Carlos Borges năm 1954. Tính trên mọi mặt trận thì đã gần 2 năm Uruguay mới có hat-trick, sau hat-trick của Luis Suarez vào lưới Chile năm 2011.

Uruguay đến Brazil với hàng công siêu hạng, đặc biệt là bộ ba Luis Suarez, Diego Forlan, Edinson Cavani. Abel Hernandez chỉ được sử dụng khi HLV Oscar Tabarez tung vào sân đội hình B. Các cầu thủ dự bị của "La Celeste" vẫn đủ sức nghiền nát Tahiti, họ cầm bóng trên 70% và dứt điểm nhiều gấp 4 lần so với "các chiến binh thép". Có thể khẳng định rằng bất kỳ ai trong số Suarez, Forlan, Cavani được sử dụng ở vai trò tiền đạo cắm trong 90 phút cũng có thể ghi 4 bàn (như Suarez chỉ chơi 20 phút nhưng vẫn lập cú đúp). Hernandez đã gặp may bởi trận đấu với Tahiti diễn ra khi cửa đi tiếp đã rộng mở với Uruguay.

Sự nghiệp của Hernandez có liên quan mật thiết với đàn anh Cavani. Sau thành công của Cavani tại sân Barbera, Palermo đã quyết định chiêu mộ Hernandez vào năm 2009, phòng trường hợp Cavani ra đi. Hernandez khá giống đàn anh ở chiều cao tương đương, xử lý bóng khéo léo và khả năng chơi đầu. Trận đầu tiên ở Palermo, Hernandez vào sân thay Cavani. Trong trận ra mắt đội tuyển Uruguay năm 2010, Hernandez tạo ra một quả penalty giúp Cavani tận dụng thành công trước khi anh trực tiếp ghi bàn.

Dĩ nhiên hàng thủ Tahiti quá yếu để đánh giá trình độ của Hernandez nhưng tiền đạo 22 tuổi ít nhất đã gây chú ý ở khả năng quan sát, chọn vị trí và phá bẫy việt vị. Palermo vừa xuống hạng sau một mùa bóng mà Hernandez không thể hiện được gì (ghi duy nhất một bàn và không cạnh tranh được với các chân sút Ilicic, Miccoli, Dybala). Bởi thế, cú poker này giúp anh gây ấn tượng với các tuyển trạch viên và nuôi hi vọng tìm bến đỗ mới. Roma, Napoli, Udinese và Sunderland hiện đang quan tâm đến Abel.

Tạm biệt Tahiti

Kết thúc trận đấu, các cầu thủ Tahiti đã cùng giương tấm băng-rôn "Cảm ơn Brazil". Dù thua đậm cả 3 trận, để lọt lưới 24 bàn nhưng kết quả thi đấu không quan trọng với "Iron Warriors", đội bóng với hầu hết là cầu thủ nghiệp dư. Quan trọng là Tahiti đã để lại ấn tượng đẹp tại Confed Cup. Thầy trò Eddy Etaeta đã có những hoạt động bên lề ý nghĩa, đặc biệt là buổi giao lưu với trẻ em khu ổ chuột Rio de Janeiro ngay trước trận gặp TBN.

Lũ trẻ được mời tới khách sạn của đội tuyển Tahiti để ăn sáng và giao lưu. Họ là những người đầu tiên được nghe HLV Etaeta công bố đội hình thi đấu với TBN, được tham gia bàn luận chiến thuật và được tặng vé xem trận đấu. Đáp lại, khán giả Brazil đã trở thành công dân danh dự Tahiti. Mỗi đường chuyền thành công của Tahiti trước TBN, mỗi pha cản phá của thủ môn Mikael Roche đều khiến CĐV Brazil đứng dậy vỗ tay tán thưởng.

Tahiti có lẽ là đội bóng duy nhất đứng ngoài top 100 FIFA được khán giả Brazil yêu mến. Đã có ý kiến cho rằng nên thay đổi thể thức Confed Cup để ngăn những "rổ đựng bóng" như Tahiti, nhưng sự mến mộ của CĐV đội chủ nhà cho thấy chẳng có lý do gì để phải thay đổi.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm