Ai sẽ ghi bàn cho Atletico Madrid?

29/07/2011 10:46 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Ngay trong ngày Sergio Aguero thông báo anh đã thuộc Man City, tiền đạo Diego Costa, một trong các chân sút còn lại của Atletico Madrid, dính chấn thương nặng ở đầu gối và phải rời xa sân cỏ trong ít nhất 6 tháng. Một tin quá tệ, báo hiệu một tương lai không mấy sáng sủa liên quan tới hàng công của đội bóng áo sọc Đỏ-trắng.

Ai sẽ thay Aguero (trái) ghi bàn cho Atletico Madrid? - Ảnh Reuters

Thực ra, các CĐV của Atletico cũng không kỳ vọng nhiều lắm vào Diego Costa. Cầu thủ người Brazil cũng có vài trận chơi được ở mùa trước, khi Aguero chấn thương rồi Forlan sa sút, nhưng nhìn chung, anh này không phải mẫu cầu thủ có thể thay đổi số phận cả đội bóng. Một điểm trừ khác của Diego Costa là anh không có hộ chiếu EU. Dẫu vậy, trong hoàn cảnh vừa phải chia tay chân sút tốt nhất, cũng là cầu thủ quan trọng nhất, việc tiền đạo 22 tuổi ấy dính chấn thương nặng và gần như chắc chắn sẽ mất cả mùa giải tới vẫn có thể coi là một cú sốc với Atletico. Về mặt... tâm linh, chấn thương ấy rõ ràng không phải là một tín hiệu tích cực.

Dù sao, có hay không có Diego Costa, Atletico vẫn phải đối mặt với một câu hỏi lớn sau sự ra đi của Aguero. Ai sẽ thay thế tiền đạo người Argentina? Sau khi đã loại trừ Diego Costa, ở Vicente Calderon vẫn còn 2 tiền đạo là Diego Forlan và Adrian Lopez. Cả hai, rõ ràng, không phải là những sự lựa chọn đáng tin cậy. Forlan đã già (32 tuổi), và nhìn những gì anh đã thể hiện từ sau World Cup thì có vẻ như anh đang "hồi xuân", quay về cái thời còn là một tiền đạo... chân gỗ trong màu áo M.U. Những gì liên quan tới tân binh Adrian, ngược lại, khác mờ mịt. Liệu anh có đủ bản lĩnh và đẳng cấp để sớm tạo được dấu ấn ở một môi trường hoàn toàn mới?

Bốn năm trước, vụ bán Torres cho Liverpool đã mở ra một trang mới tươi sáng hơn trong lịch sử Atletico Madrid. Với những sự đầu tư khôn ngoan sau đó (mua Forlan, Simao...), Atletico đã có 2 năm liên tiếp được góp mặt ở Champions League, trước khi vô địch Europa League rồi Siêu Cúp châu Âu. Nhưng lúc này, chẳng có người atleti nào dám tin rằng điều kỳ diệu ấy sẽ xuất hiện một lần nữa.

Rõ ràng, tình thế của Atletico lúc này khác hẳn so với khi họ bán Fernando Torres. Hồi ấy, Atletico còn có Aguero, người đã có 1 năm trui rèn bên cạnh chính Torres, và người được mang về để thay cho Torres, chính là Diego Forlan, đang ở đỉnh cao phong độ sau những năm tháng gắn bó cùng Villarreal. Bây giờ, Atletico hoàn toàn có thể dùng số tiền thu được từ vụ bán Aguero để mang về một người tương tự Forlan khi xưa, có thể là Giuseppe Rossi, Falcao hay Osvaldo. Nhưng trong đội hình họ hiện tại không có nhân vật nào mang tính "biểu tượng" như mấy năm trước họ có Aguero, một người có thể lấp được không chỉ những khoảng trống về chuyên môn mà còn cả những khoảng trống về tinh thần.

Dũng Quyết Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm