CĐV nổi giận khi đội bóng của Van Nistelrooy thua tan tác, ngày xuống hạng không còn xa

22/02/2025 06:49 GMT+7 | Bóng đá Anh

Leicester tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi nhận trận thua thứ sáu liên tiếp trên sân nhà mà không ghi nổi bàn thắng nào. Họ là đội đầu tiên trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh rơi vào tình cảnh này.

Đội bóng của Van Nistelrooy thua Brentford 0-4

Ngay từ phút 30, khi Brentford dẫn trước 3-0, nhiều CĐV Leicester đã rời sân King Power trong thất vọng. Những người ở lại đồng loạt hô vang "Các người không xứng đáng khoác chiếc áo này" và kêu gọi "Sa thải ban lãnh đạo".

Đội bóng từng vô địch Premier League và đoạt FA Cup giờ đây đang đối mặt nguy cơ xuống hạng khi để thua 10/11 trận gần nhất.

CĐV nổi giận khi đội bóng của Van Nistelrooy thua tan tác, ngày xuống hạng không còn xa - Ảnh 1.

CĐV Leicester đồng loạt rời sân sớm

Brentford dễ dàng có được chiến thắng khi Yoane Wissa, Bryan Mbeumo, Christian Norgaard và Fabio Carvalho lần lượt lập công. Leicester thậm chí không thể ghi bàn dù có cơ hội sớm từ Woyo Coulibaly và Jamie Vardy.

Sự phẫn nộ của CĐV Leicester đã bùng nổ ngay từ phút 14, khi họ kêu gọi Giám đốc thể thao Jon Rudkin từ chức. Ba phút sau, Brentford mở tỷ số khi Soumare mất bóng và Wissa dứt điểm gọn gàng. Đến phút 27, Mbeumo nâng tỷ số lên 2-0 với cú cứa lòng đẹp mắt. Chỉ 6 phút sau, Norgaard đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0.

CĐV nổi giận khi đội bóng của Van Nistelrooy thua tan tác, ngày xuống hạng không còn xa - Ảnh 2.

Van Nistelrooy đối mặt với áp lực cực lớn

Leicester tiếp tục thi đấu bạc nhược trong hiệp hai. Dù Mads Hermansen có vài pha cứu thua, nhưng đến phút bù giờ, Carvalho đã ấn định chiến thắng 4-0 cho Brentford.

Dưới thời Ruud van Nistelrooy, Leicester thi đấu tệ hơn so với người tiền nhiệm Steve Cooper, với ít bàn thắng hơn, nhiều bàn thua hơn và ít điểm hơn. Nếu không cải thiện, "Bầy Cáo" sẽ kỷ niệm 10 năm vô địch Premier League bằng việc trở lại Championship.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm