Mourinho móc mắt Vilanova "theo lẽ tự nhiên"

12/10/2011 11:25 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Vụ Mourinho móc mắt trợ lý HLV Vilanova của Barca trong trận Siêu Cúp Tây Ban Nha lượt về chính là một trong những lý do khiến Real Madrid trở thành đội bóng bị ghét nhất trên toàn cõi Tây Ban Nha. Nhưng khi được hỏi lại về vấn đề này, vị HLV người Bồ vẫn cho rằng hành động của ông (móc mắt đối phương) là "theo lẽ tự nhiên".


Pha móc mắt nổi tiếng của Mourinho - Ảnh Internet

Hôm qua, hàng loạt tờ báo của TBN đã cho đăng lại bài trả lời phỏng vấn của Mourinho cho tờ Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ. Có khá nhiều chi tiết thú vị về cuộc đời của Mourinho được hé lộ trong bài phỏng vấn này, nhưng câu trả lời gây chú ý nhất của ông vẫn liên quan tới vụ móc mắt tới giờ vẫn còn gây ồn ào. Khi được hỏi liệu Vilanova có đáng bị móc mắt hay không, Mourinho một lần nữa khẳng định ngọn nguồn của vụ lộn xộn chính là những hành động và lời nói mang tính kích bác của Vilanova, và trong tình huống ấy, Mourinho đã "hành động một cách tự nhiên", dù thừa nhận "có thể tôi đã sai".

* Bố ông là một HLV. Điều đó có ảnh hưởng tới ông?

- Bóng đá là định mệnh của tôi. Luôn xuất hiện trong đời tôi. Ví dụ, khi tôi sinh ra, bố tôi còn đang ở trên sân, và khi con tôi sinh ra, tôi cũng đang ở trên sân. Bóng đá với chúng tôi rất quan trọng.

* Vợ ông có giận ông vì điều đó không?

- Không. Tại sao lại giận cơ chứ?

* Bố mẹ ông có giàu không?

- Gia đình chúng tôi không giàu, nhưng cũng chẳng nghèo. Tôi đã được hưởng sự giáo dục như mong muốn, và được đi khắp thế giới. Một đứa trẻ có thể mong ước gì hơn?

* Khi biết rằng mình không thể trở thành một cầu thủ giỏi, ông có thất vọng không?

- Không, đó là chuyện bình thường. Không có luật nào bắt anh phải giỏi trong mọi mặt của cuộc sống. Khi tôi 14, 15 tuổi, tôi chơi bóng đá giỏi, nhưng sau đó tôi lên cấp 3 và có 2 lựa chọn: Trở thành một cầu thủ hay một HLV nổi bật. Tôi chọn vế thứ hai.

* Nhiều người gọi ông là huyền thoại, thần thánh, lôi cuốn...

- Với tôi, các tính từ chỉ là sự biểu đạt đơn thuần. Nhưng tôi luôn muốn mọi người nói tốt về mình.

* Ông tự cho mình là một người thân thiện hay ngạo mạn?

- Anh nghĩ sao? Tôi thì tự cho mình là người thân thiện, nhất là với trẻ em.

* Phụ nữ yêu ông...

- Đừng nói quá lên thế.

* Ông đã giành được rất nhiều danh hiệu. Mục tiêu tiếp theo của ông là gì?

- Tôi muốn giành chức vô địch Champions League thứ 3 với một đội bóng khác. Theo cách đó, tên tuổi tôi sẽ có một phần quan trọng trong lịch sử của Champions League. Tôi sẽ làm được điều đó.

* Hồi tháng 9, trong trận Siêu Cúp TBN lượt về, ông đã móc mắt Vilanova. Anh ta có xứng đáng bị như thế không?

- Bóng đá mang tới những cảm xúc rất mạnh và đôi khi khiến bạn bị kích động. Có lúc anh sẽ phản ứng thế này, lúc khác lại thế khác. Nhưng trong vụ này, chính họ đã kích động chúng tôi. Có thể tôi đã làm sai, nhưng tôi làm theo lẽ tự nhiên.

* Dẫn dắt một đội bóng toàn sao như Real Madrid có phức tạp không?

- Chẳng có gì phức tạp cả.

* Họ xem ông là Chúa à?

- Không. Nhưng họ có tôn trọng tôi không? Họ tự xem mình là những biểu tượng trong bóng đá, rồi họ nhìn vào tôi, và thấy tôi cũng là một biểu tượng. Tôi cũng như họ thôi. Không dễ để kiểu soát một đội bóng nếu bạn không phải là một biểu tượng bóng đá. Ở đây, rất may là chẳng có sự khác biệt giữa tôi với họ.

* Câu hỏi cuối, vợ ông có hay đi xem các trận đấu của ông không?

- Không. Cô ấy không thích bóng đá. Cô ấy cưới Jose, chứ không phải Mourinho.

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm