Xứ Thanh tiếp tục mở hội

22/02/2014 06:29 GMT+7 | V-League

(giaidauscholar.com) - Thi đấu trên chân, tận dụng tối đa các cơ hội ghi bàn có được, Thanh Hóa đã xóa được “cái dớp” thất bại bằng chiến thắng đậm 3-1 rất thuyết phục trước ĐKVĐ HN.T&T, đồng thời tiếp tục ngự trị trên đỉnh của V-League.

Sức nóng của cuộc đại chiến Thanh Hóa – HN.T&T đã khiến sân Thanh Hóa trở thành tâm điểm đáng chú ý nhất ở vòng 6 này. Sức nóng ấy đã bắt đầu từ sáng sớm ở phía ngoài sân Thanh Hóa, nơi mà cuộc chiến về vé đã sớm xóa tan tiết trời rét đậm.

Hàng ngàn khán giả đã phải chầu chực, chờ đợi, chen lấn, xô đẩy mới kiếm được cho mình tấm vé. Những tấm vé dù khán giả xứ Thanh phải rất vất vả mới kiếm được nhưng điều đó cũng thành “chuyện nhỏ”, khi sân Thanh Hóa trở thành một ngày hội lớn của CĐV xứ Thanh và quan trọng hơn là đội nhà có sự khởi đầu trận đấu như ý.

Lối chơi tấn công hoàn toàn chủ động với một hàng tiền vệ mạnh đã giúp Thanh Hóa lấn lướt hơn so với đội khách. Bàn thắng mở tỷ số từ pha đánh đầu cận thành dũng mãnh của Van Bakel ở phút thứ 10 là phần thưởng xứng đáng cho đội chủ nhà.

Trước đó, lần lượt Xuân Tú, rồi Sunday đã làm khổ hàng thủ của HN.T&T với những pha lên bóng khoét vào hành lang bên trái. Dù bị dẫn trước khá sớm và phần nào là bất ngờ song đội khách vẫn chưa thể lấy lại thế trận, khi tuyến giữa của họ chơi có phần lép vế hơn so với đối phương.

Hơn nữa, các pha tổ chức tấn công của HN.T&T được triển khai khá đơn điệu và đã vấp phải một thế trận phòng thủ chặt chẽ, kỷ luật và được tổ chức rất tốt. Vì vậy đội khách có rất ít cơ hội ghi bàn. Các mũi nhọn như Samson, Văn Quyết, Thành Lương hầu như “mất hút” trong vòng vây và sự kèm cặp của hàng thủ Thanh Hóa.

Có lợi thế dẫn trước 1-0 sau 45 phút đầu tiên, Thanh Hóa đã chuyển sang chiến thuật phòng thủ phản công, lối chơi đã đem đến thành công cho họ ở những vòng đấu trước. Với những gương mặt ở tuyến giữa như Nguyễn Rogerio, Duy Nam, Ceh, Sunday, Xuân Tú, đội chủ nhà đã triển khai lối chơi rất khó chịu và ít nhiều đã gây ức chế cho đội khách. Các cầu thủ HN.T&T đã phải sử dụng nhiều pha cản phá khá thô bạo để ngăn cản đối phương.

Và khi nhà ĐKVĐ còn đang bế tắc và chưa tổ chức được pha tấn công hãm thành nào ra hồn thì họ đã phải nhận đòn trừng phạt của đối phương. Pha thoát xuống tốc độ của Xuân Tú đã tạo điều kiện để Sunday dễ dàng đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Chưa dừng lại ở đó, đội bóng xứ Thanh tiếp tục có thêm bàn thắng thứ 3 khá may mắn ở phút 86. Pha sút trượt của Quốc Phương đã đưa bóng chạm tay hậu vệ đội khách trong vòng cấm. Trọng tài cho Thanh Hóa hưởng phạt đền và Nastja Ceh như thường lệ đã thực hiện thành công nâng tỷ số lên 3-0 cho Thanh Hóa trong sự vui mừng tột độ của 12 ngàn CĐV xứ Thanh.

Bàn gỡ 2 phút sau đó của Samson cũng chỉ còn mang tính danh dự cho đội khách. Pha va chạm, lộn xộn và nổi nóng lao vào sân của trợ lý Chu Đình Nghiêm ở những phút bù giờ cũng không ảnh hưởng nhiều đến chiến thắng 3-1 xứng đáng cho Thanh Hóa ở trận này

Thắng trận thuyết phục với tỷ số 3-1, Thanh Hóa không chỉ xóa được cái dớp thất bại trước HN.T&T, mà còn khẳng định sức mạnh đáng sợ của mình trên ngôi đầu bảng với 16 điểm sau 6 vòng đấu. Phát biểu sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng đã tỏ ra tâm phục, khẩu phục trước đội chủ nhà Thanh Hóa ở trận đấu này. Còn HLV Mai Đức Chung thì hết lời cảm ơn sự cổ vũ động viên của CĐV bóng đá xứ Thanh và ca ngợi tinh thần thi đấu của các học trò.

 

Mạnh Cường
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm