Fabregas: "Arsenal không thể sánh được với Barca về độ khắc nghiệt"

14/12/2011 21:36 GMT+7 | Barcelona

(TH&VH Online) - Trong bài phát biểu mới đây nhất, Fabregas làm thử một phép so sánh về sự khác biệt giữa hai đội bóng anh khoác áo, Barcelona và Arsenal.


Cesc ăn mừng bàn thắng vào lưới Real - Ảnh Getty

Trở lại mảnh đất Camp Nou thân yêu sau 8 năm lưu lạc tại nước Anh, Fabregas đã nhanh chóng trở thành một mắt xích quan trọng, một quân bài tẩy của Josep Guardiola. Anh đã có rất nhiều đóng góp cụ thể, giúp tiqui-taca ngày một hoàn thiện và khó lường hơn. Bởi thế, Cesc chưa lúc nào phải cảm thấy hối hận về quyết định từ bỏ Arsenal để quay về đội bóng mà anh luôn yêu mến bằng cả trái tim. Chắc hẳn không ít người sẽ nghĩ rằng với cái chất La Masia ngấm từ trong máu nên việc Fabregas sớm thành công ở Barca cũng chẳng có gì quá khó khăn.

Tuy nhiên, theo tiền vệ này, để có được vị trí trong đội hình, anh đã phải nỗ lực rất nhiều. Trên tờ FourFourTwo, anh bày tỏ: "Ở Barca, tôi phải luyện tập, nỗ lực gấp đôi so với lúc còn khoác áo Arsenal thì may ra mới có thể kiếm được một suất trong đội hình thi đấu. Song tôi không hối hận. Quyết định chia tay Arsenal để trở về Barcelona là hoàn toàn đúng đắn và dù có khó khăn thì tôi vẫn muốn được khoác áo đội bóng này và tự tin sẽ tạo dựng được tên tuổi tại đây".

Bên cạnh đó, chủ nhân của bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 cho Barca trong trận El Clasico vừa qua cho biết thêm: "Ở London, nếu bạn thua, bạn vẫn có thể ra ngoài ăn tối, sống cuộc sống bình thường và mọi người xung quanh sẽ an ủi bạn. Trái lại, ở Barca, khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp, cuộc sống thật tuyệt vời, nhưng khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, bạn sẽ chỉ nhận được những lời chỉ trích bởi đơn giản, Barca luôn phải sống dưới vỏ bọc của một đội bóng xuất sắc bậc nhất thế giới nên áp lực kinh khủng là không thể tránh khỏi".

Hiện tại, Fabregas cùng đồng đội đang có mặt tại Nhật Bản để tham dự giải đấu thường niên FIFA Club World Cup, quy tụ những CLB vô địch từng liên đoàn trên thế giới. Ngày mai, nhà đương kim vô địch Champions League sẽ phải chạm trán nhà vô địch châu Á Al Sadd trong trận bán kết.

Tiểu Tô

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm