21h00, Cesena - Milan: Khi "Binho đích thực" trở lại…

19/02/2012 11:19 GMT+7 | AC Milan

Lượt đi 0-1

(TT&VH) - … thì Milan là một Milan khác. Đấy là sự thật không hề tô vẽ. Hai bàn thắng rất đẹp của Robinho vào lưới Arsenal thể hiện nhiều điều hơn là những con số thống kê thuần túy, mà còn báo hiệu sự trở lại của một tiền đạo thuộc típ cầu thủ mà Allegri rất thích: cơ động, tốc độ, chơi bóng vì cả đội và có thể phá vỡ mọi hàng phòng ngự bằng khả năng tạo ra đột biến.

Robinho từng như thế ở mùa trước, và anh đã làm cho Milan nhiều hơn con số 14 bàn thắng anh đã ghi ở Serie A trong cái năm mà Milan đoạt Scudetto. Nhưng trước trận đấu với Arsenal, là một “Binho” khác, không phải anh, dường như người anh em sinh đôi với anh, không phải anh: những pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khó tin nhất, những pha chạy chỗ vô hồn, đôi chân lạc lõng và ánh mắt vô cùng thiếu lửa. Nhưng Allegri vẫn kiên nhẫn cho anh đá chính mỗi khi có thể. Vị HLV người Toscana chờ đợi anh tỏa sáng và tin cậy anh kể cả khi anh luôn mắc sai lầm, bị chính các CĐV Milan ở San Siro la ó (như sau khi đá hỏng một bàn mười mươi trong trận đấu với Napoli).



Bóng ma phong độ đã thôi ám ảnh Robinho? - Ảnh Getty

Giờ Robinho đã ghi những bàn đầu tiên ở Champions League, người ta tiếp tục chờ đợi anh sẽ phát huy cảm hứng đã có, ghi bàn trở lại ở Serie A. Đến lúc này, anh mới ghi được 3 bàn ở Serie A, ít hơn cùng kì mùa trước 4 bàn, và chơi thiểu ổn định hơn trong cả một thời gian dài. Với hai bàn thắng vào lưới Arsenal, những điệu samba và nụ cười đã trở lại trong một thời điểm được cho có thể là bước ngoặt lớn đối với tinh thần và phong độ của anh. Sức mạnh, khả năng ghi bàn và nhiệt huyết của anh sẽ là một vũ khí quan trọng để Milan bước vào trận đấu với đội áp chót bảng Cesena đêm nay, trận đấu thứ hai trong loạt ba trận không Ibrahimovic.

23 Milan hiện là đội giành nhiều điểm sân khách nhất ở mùa này, với 23 điểm có được sau 7 trận thắng, 2 hòa và thua 3, ghi 21 bàn và thủng lưới 15.

26 Milan hầu như không gặp rắc rối với các đội ở nửa cuối BXH. Trong 10 trận đã đấu với các đội đứng từ thứ 11 đến 20 của Serie A, Milan đã thắng 8 trận (trong đó có trận thắng Cesena 1-0 ở lượt đi), chỉ hòa 2 (Fiorentina 0-0, Bologna 2-2), giành 26/47 điểm của họ mùa này, ghi 27/45 bàn thắng mùa thắng.

1990 Lần gần nhất Milan đánh bại Cesena trên sân Manuzzi là 16/9/1990. Hôm ấy, Van Basten ghi bàn duy nhất cho Milan ở phút 90. Một năm trước đó, Milan hạ Cesena 3-0 sau 3 bàn thắng của Stroppa, Borgonovo và Massaro trong hiệp 1.

Milan đã từng run rẩy trong gần 80 phút ở Udine khi không có Ibra, nhưng hai tình huống tỏa sáng của Maxi Lopez đã đưa Milan đến chiến thắng. Maxi trận này sẽ đá chính lần đầu tiên và chơi bên cạnh Robinho, người đã sút hai bàn thắng tung lưới Arsenal để chấm dứt giai đoạn sa sút phong độ quá lâu. Maxi cũng là hung thần của Cesena khi còn chơi cho Catania. Ba trận gặp Cesena trước đó là ba trận Maxi Lopez lập công, mỗi trận một bàn. Allegri cũng có thể trông cậy vào tài năng trẻ El Shaarawy, hiện đang ở phong độ và thể lực tốt nhất. Chưa ai quên bàn thắng quyết định anh đã ghi vào lưới Udinese. Trận đấu trên sân Cesena, do đó, bỗng nhiên trở thành cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa những chân sút đang lên cơn sốt máu lửa và đầy quyết tâm trước trận đấu then chốt với Juventus vào cuối tuần sau. Một cuộc cạnh tranh tích cực.

Vũ khí lớn nhất của Cesena bây giờ là sự tuyệt vọng, bởi họ đã đặt một chân xuống hạng. Những nhân vật đã từng trải qua các năm tháng vinh quang ở Fiorentina và Juve, Mutu và Iaquinta, giờ là ngô i sao trên sân Manuzzi, có một nỗi tuyệt vọng khác: làm tất cả những gì có thể để chứng minh cho cả thế giới calcio thấy, họ còn sống và chưa hết thời. Manuzzi cũng cho họ niềm hy vọng, bởi ở đây đầu mùa trước, Cesena đã làm nên lịch sử khi hạ gục Milan 2-0 do công của Bogdani và Giaccherini, mà người sau đã rời nơi đây ra đi (Ibra đá hỏng một quả penalty trong trận ra mắt của anh cho Milan). Nhưng họ phải hiểu một điều: Milan cũng đã từ chỗ gần như tuyệt vọng vùng lên để tới cuộc sống, và khi đã sống rồi, sau thắng lợi ở Udine và trước Arsenal, họ không muốn chết nữa. Scudetto và Champions League đang vẫy gọi. Phải thắng ở Cesena, dù không có Ibra, vừa mất thêm Mexes và Seedorf, dù danh sách chấn thương vẫn lên đến gần 10 người, bởi bây giờ Milan đã có Robinho trở lại là Robinho, Maxi luôn chơi rất “maxi” (hết mình) và niềm tin sắt đá vào thắng lợi.          

Dự đoán 1-2   

Thư Anh



  


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm