M.U vượt qua Blackburn: Đêm của Valencia!

03/04/2012 06:49 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Cú sút căng không thể cản phá của Valencia đã giúp Man United "bứt tốc" trong cuộc đua tới chức vô địch với đối thủ cùng thành phố Man City.

 

Khi mới chuyển sang chơi cho Man United từ Wigan, Valencia đã phải sống trong sức ép cực lớn từ "cái bóng" của người tiền nhiệm Cristiano Ronaldo. Và trong mùa giải đầu tiên, năng lực của tiền vệ này vẫn bị đặt dấu hỏi khi anh cho thấy mình chỉ là một tiền vệ mạnh về thể lực song lại yếu về kỹ thuật và khả năng chớp thời cơ, những yếu tố mà ngôi sao người Bồ Đào Nha từng sử dụng để chinh phục hàng triệu con tim yêu mến Man United.



Tiền vệ Valencia - Ảnh Getty

 

Tuy nhiên, tới mùa giải thứ hai gắn bó với Man United, Valencia đã thể hiện được những phẩm chất của mình hơn. Bất chấp chấn thương nặng trong trận đấu với Rangers, tiền vệ người Ecuardor đã chơi lại tuyệt hay trong giai đoạn lượt về của Man United. Những đường đi bóng bên cánh phải của anh vẫn phát huy được yếu tố sức mạnh song những đường tạt bóng của cầu thủ này đã ẩn chứa nhiều nguy hiểm hơn. Không chỉ là những đường bóng căng ngang ở tầm thấp mà đã có thời điểm, Wayne Rooney được hưởng lợi rất nhiều từ những pha chuyền bóng điểm rơi của Valencia để đánh đầu lập công.

 

Dưới sự hướng dẫn của HLV Alex Ferguson và các trợ lý, mỗi mùa bóng trôi qua, Valencia đều hoàn thiện một kỹ năng cho riêng mình. Sau khả năng tạt bóng, mùa này, ưu tiên hàng đầu của Valencia chính là khả năng dứt điểm. Chiến lược gia người Scotland đã nhiều lần khuyến khích Valencia tự tin dứt điểm trong vòng cấm địa hơn nữa, thay vì chăm chăm kiến tạo cho đồng đội lập công. Và anh cũng đã có đôi lần thực hiện thành công các cú dứt điểm trong mùa giải năm nay nhưng có lẽ, chẳng có bàn thắng nào quan trọng bằng bàn thắng ghi vào lưới Blackburn Rovers.

 

Trong thế trận đội nhà gặp bế tắc khi đối phương chủ động dồn sự tập trung sang cánh của Valencia để chống đỡ những quả tạt bóng, cầu thủ người Ecuardor đã bất ngờ ghi bàn từ một pha bóng mà anh không tạt như mọi khi, thay vào đó là một nã đại bác cực mạnh bên cánh phải. Bóng căng và mạnh đến nỗi thủ môn Robinson chỉ biết bay người chiếu lệ. Trái bóng găm thẳng vào khung thành trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Blackburn và thậm chí là cả những đồng đội của Valencia.

 

Với bàn thắng của Valencia, Man United đã giải tỏa được sức ép buộc phải thắng và bàn thắng của Young sau đó đến như một hệ quả tất yếu. Chiến thắng 2-0 trước Blackburn đã giúp M.U tạo khoảng cách năm điểm với Man City. Và với lịch thi đấu cuối tuần này khi M.U được về sân nhà Old Trafford tiếp đón QPR, trong khi Man City phải tới làm khách trên sân của Arsenal, nhiều khả năng "Nhà vua" của mùa giải năm nay sẽ xuất hiện sớm hơn dự kiến.


Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm