Chelsea vượt qua Benfica: Nhọc lắm, cái thân ta này...

05/04/2012 04:24 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Chơi đầy chủ quan trong hiệp 2 nhưng may mắn là thầy trò Roberto Di Matteo không phải ôm hận ở những phút cuối cùng. Một chiến thắng không mấy ấn tượng nhưng rốt cục Chelsea cũng đã vượt qua vòng tứ kết Champions League theo cách hoàn toàn xứng đáng.



Hãy tới đây Barca - Ảnh AP

Nếu trong 45 phút cuối cùng các cầu thủ áo xanh chỉ cần chơi với quyết tâm bằng một nửa như ở hiệp 1 thì họ đã không để chính mình và các CĐV phải “sống trống sợ hãi”. Sau bàn gỡ hòa của Garcia ở phút 85, sức ép kinh khủng đã làm choáng ngợp gần như mọi tuyến của Chelsea. Khi ấy, tất cả cầu thủ của đội chủ nhà chỉ còn biết co cụm trước khung thành Cech dù Benfica đã bị mất người. Tuy nhiên, cú dứt điểm quyết đoán của cầu thủ vào sân trong hiệp 2 Meireles đã kịp thời giải nguy cho Chelsea dù lúc đó đồng hồ đã chỉ sang phút bù giờ 2.

Tại Stamford Bridge, hiệp thi đấu đầu tiên thì bị ảnh hưởng khá nhiều bởi “cơn điên” của trọng tài Damir Skomina - người điều khiển trận lượt về giữa Arsenal với AC Milan ở vòng 16 đội và khiến HLV Arsene Wenger bị cấm chỉ đạo 3 trận. Skomina đã rút 7 thẻ vàng cùng 1 thẻ đỏ trong 45 phút đầu tiên và 6 trong số đó thuộc về đội khách. Dẫu sao, các quyết định "nổi bật" như thổi phạt đền cho Chelsea và rút thẻ vàng thứ 2 cho Pereira đều hoàn toàn chính xác.

Những lợi thế khổng lồ từ hiệp 1 dường như đã... gây hại cho Chelsea trong hiệp 2. Ngoài thủ thành Cech vẫn giữ được sự tập trung và có nhiều pha cản phá xuất thần, toàn bộ các cầu thủ áo xanh chơi rất vật vờ như thể trận lượt về đã được an bài, đặc biệt là hàng công thể hiện thái độ có thể nói là “vô trách nhiệm”. Lần lượt Mata, Torres và Kalou phung phí quá nhiều cơ hội ngon ăn và việc họ bị Benfica trừng phạt là điều xứng đáng.

Dẫu sao, như đã nói như trên, Meireles đã tỏa sáng đúng lúc và quan trọng là đội bóng Bồ Đào Nha mất quá nhiều thời gian để tìm được bàn gỡ hòa. Nếu mọi chuyện sớm hơn, kể cả trong thế 10 người, có lẽ rất nhiều người cũng tin vào việc Benfica thực hiện một cú lội ngược dòng “vĩ đại”.

Như vậy, Chelsea sẽ có cơ hội phục thù đại kình địch Barcelona ở vòng tiếp theo. Còn nhớ năm 2009, The Blues của HLV Guus Hiddink đã thua tức tưởi trước đội bóng xứ Catalunya cũng ở bán kết Champions League. Đội chủ sân Stamford Bridge vẫn là niềm tự hào và hy vọng duy nhất của xứ sương mù ở giải đấu danh giá này. Đây là lần thứ 6 họ lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất châu Âu trong vòng 9 năm qua.

Tất nhiên để có một vé vào trận chung kết tại Munich, thầy trò HLV Di Matteo cần phải cải thiện rất nhiều đặc biệt là ở tinh thần chiến đấu, tổ chức hàng phòng ngự và các chân sút không được phép phung phí nhiều cơ hội như trước Benfica nữa. Nhọc nhằn vượt qua đội bóng Bồ Đào Nha, Chelsea còn một thách thức lớn hơn khác nữa khi Barca đã ở ngay trước mắt họ rồi...

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm