Người hùng mới ở Stamford Bridge: Hazard che mờ cả Lampard lẫn Mata

24/08/2012 13:42 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH)- Đến lúc này, Chelsea hoàn toàn có lý do để mà tự hào khi đã cuỗm được Hazard bất chấp sự quan tâm sát sao từ phía hai đội bóng thành Manchester. Cái giá 32 triệu bảng dường như có phần hơi cao so với một cầu thủ mới chỉ bước vào tuổi 21. Nhưng qua màn trình diễn ở hai trận đấu vừa qua của Premier League, Hazard quả là đáng giá đến từng xu lẻ của khoản tiền ấy.

Đang có một làn sóng cầu thủ Bỉ tràn vào Premier League. Vincent Kompany và Thomas Vermaelen lần lượt là thủ quân của Man City và Arsenal. Tiền vệ đa năng Marouane Fellaini hiện là trụ cột ở Everton, vừa chơi trận cực hay trước M.U. Nhưng không ai trong số đó được chờ đợi và kỳ vọng nhiều như Hazard khi vừa đặt chân đến Premier League.

Dù mới chỉ ở tuổi 21, độ tuổi được cho vẫn cần hoàn thiện hơn về khả năng kỹ thuật cũng như tư duy chiến thuật, Eden Hazard không cần chờ lâu hơn thế để tỏa sáng. Tên tuổi của anh đã rực sáng trong suốt 5 năm khoác áo Lille. Những bàn thắng, khả năng kiến tạo tuyệt vời ở mọi tư thế, cự ly khác nhau, cùng nền tảng kỹ thuật giúp cho cầu thủ người Bỉ này trở thành một phần không thể thiếu của đội bóng đến từ nước Pháp.



Hazard (phải) tỏa sáng ở những trận đầu tiên của Chelsea- Ảnh Getty

Không phải ngẫu nhiên mà ông chủ Roman Abramovich đã chấp nhận chi số tiền lên tới 32 triệu bảng hòng có được chữ ký của Hazard. Eden Hazard được kỳ vọng là một phần hết sức quan trọng trong công cuộc thay máu lực lượng sau vinh quang ở Champions League vừa qua. Trên hết, đây là hình mẫu tiêu biểu cho một Chelsea hoa mỹ, giàu sáng tạo và cảm hứng hơn.

Tính hiệu quả trong lối chơi mà Eden Hazard đem lại cho The Blues là điều ai cũng thấy rõ. Ở hai trận đấu vừa qua, anh là nguồn cảm hứng của những bàn thắng. 3 đường chuyền dọn cỗ, 2 tình huống dẫn đến quả penalty, từng đó cho thấy Hazard là một phần không thể thiếu trong lối chơi của Chelsea mùa bóng này. Sẽ là quá lời và quá sớm khi cho rằng The Blues có thể mắc hội chứng phụ thuộc vào Hazard, nhưng cầu thủ người Bỉ chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng sáng tạo ở tuyến giữa sau khi đã che mờ công thần Frank Lampard, ngôi sao mùa trước là Juan Mata và cả số 10 của Brazil là Oscar.

Cái thiếu duy nhất của Hazard trong những ngày đầu ở Chelsea chính là bàn thắng. Trong trận đấu với Reading vừa qua, ở phút cuối cùng của trận, cầu thủ 21 tuổi này đã có một cơ hội mười mươi để có thể ghi bàn thắng đầu tiên cho riêng mình. Thay vì tự mình dứt điểm khi phía trước là khung thành rộng lớn, ở cự ly gần, thủ môn đối phương lại không có mặt (lên tham gia tình huống phạt góc trước đó) và đối thủ chỉ là một hậu vệ, Hazard lại thi đấu quá đồng đội, chuyền bóng cho Ivanovic ghi bàn. Vẫn biết sự ích kỷ đôi khi mang lại mặt tiêu cực, nhưng trong bối cảnh hàng công của Chelsea tỏ ra phập phù, Eden Hazard cũng nên biết cách tỏa sáng khi cần thiết. Đó có thể là vũ khí mới mà HLV Di Matteo đem đến sự bất ngờ cho các đối thủ của mình.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm