Chelsea 2-1 Crystal Palace: 3 điểm không hoàn toàn thuyết phục

14/12/2013 22:00 GMT+7 | Chelsea

(giaidauscholar.com) – Đối đầu với Crystal Palace, đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều trên sân nhà Stamford Bridge. Tưởng chừng Chelsea sẽ dễ dàng bỏ túi 3 điểm, nhưng trước lối đá "tử thủ" của Crystal Palace, đội chủ nhà cần những phút tỏa sáng của các cá nhân mới có thể giành chiến thắng.


+) Tình hình lực lượng

Bên phía đội chủ nhà Chelsea, trung vệ Gary Cahill sẽ được cho nghỉ nhằm tránh tái phát chấn thương vừa khỏi. Ashley Cole sẽ quay trở lại ghế dự bị nhường chỗ cho Cesar Azpilicueta. Hậu vệ cánh trái Ryan Bertrand tiếp tục nghỉ dài hạn vì chấn thương.

Bên phía đội khách, Dean Moxey là sự vắng mặt đáng tiếc nhất. Ngoài ra tiền vệ cánh Yannick Bolasie phải ngồi ngoài do thụ án treo giò. Các cầu thủ Jack Hunt, Glenn Murray, Jerome Thomas và Adlene Guedioura nghỉ vì chấn thương dài hạn.


Liệu Chelsea có thể bám đuổi Arsenal?

+) Con số

17: Chelsea đã để thua 17 bàn tính đến thời điểm này của mùa giải, con số bằng với cả mùa đầu tiên Jose Mourinho dẫn dắt Chelsea (2004/05).

17,1: Số lần sút trung bình của Chelsea trong một trận đấu ở Premier League mùa giải năm nay.

4: Tổng số bàn thắng các tiền đạo của Chelsea đã ghi được.

3: Chamakh là chân sút hiệu quả nhất của Crystal Palace với 3 bàn ghi được tính đến thời điểm này.

+) Đội hình ra sân

Chelsea (4-2-3-1): Cech; Ivanovic, Luiz, Terry, Azpilicueta; Ramires, Essien; Willian ,Mata, Hazard; Torres.

Crystal Palace (4-4-1-1): Speroni; Ward, Gabbidon, Delaney, Mariappa; Puncheon, Dikgacoi, Jedinak, Bannan; Chamakh; Jerome.

+) Diễn biến trận đấu:

Hiệp 2


BXH tạm thời

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 của Chelsea. Đây là một kết quả không hoàn toàn thuyết phục của Chelsea khi họ liên tục bỏ lỡ cơ hội ngon ăn và để đội khách có khá nhiều tình huống nguy hiểm. Dẫu sao Chelsea cũng làm rất tốt nhiệm vụ cầm bóng khi khiến cho các tuyến của Crystal Palace gần như mất liên lạc.

Phút 87': Thay người! Gayle được tung vào sân thay thế cho Chamakh

Phút 85': Cơ hội! Từ một pha truy cản của các hậu vệ Crystal Palace, bóng bay thẳng vào chân Ramires trong thế đối mặt thủ môn. Ramires chuyền cho Oscar nhưng tiếc là bóng đi quá nhẹ và Speroni đã ôm gọn. Quá đáng tiếc!

Phút 83': Thay người! Torres được rút ra sân và người vào thay là Demba Ba.

Phút 81': Thay người! Willian đã được rút ra nghỉ cho Schurrle vào sân.

Phút 77': Đánh đầu! Delaney tiếp tục có pha chạy cắt mặt để tung ra một cú đánh đầu nguy hiểm, tuy nhiên bóng lại đi chệch cột dọc. Chelsea thực sự cần cải thiện khả năng chống bóng bổng.

Phút 76': Hỗn loạn! Từ một pha đi bóng của Jerrome ở bên phía cánh tái, bóng được chuyền vào trong cho O'Keefe và chỉ mình cầu thủ này cũng khiến 5 hậu vệ của Chelsea hỗn loạn, rất may là Luiz cuối cùng cũng phá bóng


Phút 75': Cơ hội! Từ một cú sút xa của Essien, bóng bật ra đúng vị trí của Oscar khi trước mặt anh chỉ có thủ môn Speroni, tuy nhiên tiếc là trọng tài đã phất cờ báo việt vị.

Phút 73': Crystal Palace đã bắt đầu đẩy cao đội hình sau khi nhận thấy thời gian trận đấu không còn nhiều. Tuy nhiên sự kết dính của họ vẫn còn rất hạn chế.

Phút 69': Đánh đầu! Puncheon từ quả đá phạt tạt bóng như đặt vào đầu Delaney nhưng tiếc là bóng đi vọt xà. Chelsea đang gặp vấn đề thực sự ở khâu chống bóng bổng.

Phút 68': Thẻ vàng! Ivanovic đã bị trọng tài phạt thẻ vàng vì phạm lỗi từ đằng sau với đối phương

Phút 67': Chamakh và Jerome đang mất hoàn toàn sợi dây liên lạc với tuyến giữa. Đây chính là lí do giải thích vì sao Crystal Palace đang bị lấn át đến vậy.

Phút 62': Đánh đầu! Moxey tạt bóng và cho Puncheon đánh đầu nhưng tiếc là bóng bay quá cao.

Phút 61': Thay người! Juan Mata ra sân nhường chỗ cho Emboaba Oscar

Phút 60': Ngã trong vòng cấm! Ivanovic đã bị Delaney xoạc bóng trong vòng cấm nhưng trọng tài từ chối 1 quả phạt đền cho Chelsea

Thống kê Opta: Trong hiệp 2 Chelsea còn thi đấu lấn lướt hơn cả hiệp 1 khi cầm bóng tới 79% thời lượng.

Phút 57': Thẻ vàng! Essien đã bị trọng tài cảnh cáo sau khi vào bóng bằng gầm giầy với  Chamakh.

Nhân vật: Willian đang là ngôi sao trong hiệp 2 khi anh liên tục dốc bóng nhanh và kĩ thuật ở cả 2 đường biên khiến hàng thủ đội khách chao đảo.

Phút 53': Cơ hội! Willian tiếp tục thực hiện một pha đi bóng tốc độ bên cánh phải rồi tạt vào trong cho Torres nhưng tiếc là tiền đạo người  TBN đã bị lỡ đà.

Phút 50': Thay người! Bannan được rút ra thay bởi Bolasie.

Phút 49': Nguy hiểm! Willian có một pha đi bóng xộc thẳng vào hành lang trái của đội khách rồi kiến tạo cho Mata tung cú vô lê nhưng anh lại sút trượt bóng.

Phút 48': Hỗn loạn! Hazard thực hiện một pha rê bóng rất dẻo ở bên phía cánh trái rồi chuyền vào cho Willian ở trong khiến cả khung thành trở nên hỗn loạn. Bóng lập bập đến chân của Mata nhưng tiếc là cú sút  của anh đi quá nhẹ

Hiệp 1

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà Chelsea. Các bàn thắng của Chelsea được ghi do công của Torres và Ramires, bàn gỡ của đội khách do công của Chamakh. Chelsea kiểm soát thế trận rất tốt và hạn chế tối đa cơ hội của đội khách, tuy nhiên như mọi khi hàng thủ của họ lại để lộ ra những sai sót ngoài ý muốn.

Phút 45': Crystal Palace đã bắt đầu dâng cao trong những phút cuối hiệp 1 nhưng xem ra đã quá muộn.

Phút 42': Thẻ vàng! Trọng tài rút thẻ vàng cho Chamakh sau 1 pha ham bóng của anh.

Phút 37': Chelsea đang chơi bóng thoải mái sau khi có được bàn thắng nâng tỉ số. Crystal Palace cũng chưa có dấu hiệu muốn dâng cao.


Phút 34': Vào!!! Hazard từ bên cánh phải đẩy bóng cho Ramires ở tuyến giữa trong tư thế trống trải. Tiền vệ người Brazil tung một cú sút rất căng vào góc trá khung thành hạ gục thủ môn Speroni. 2-1 cho Chelsea!!!

Nhân vật: Juan Mata đang là điểm sáng ở hàng tiền vệ Chelsea khi liên tục tung ra những đường chuyền sắc sảo cho các đồng đội. Tiếc là chưa có tình huống nào được cụ thể hóa do có quá đông các cầu thủ Crystal Palace bên phần sân nhà.



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Phút 29': Vào!!! từ một pha mở biên rất thoáng của Crystal Palace bên phía cánh trái, Ward tạt bóng như đặt và chân Chamakh ở trong. Tiền đạo người Maroc không mắc sai lầm để đưa bóng vào lưới. 1-1 cho Crystal Palace!

Phút 27': Sút xa! Từ bên ngoài vòng cấm tiền đạo Jerome tung một cú sút xa trong khi có ít nhất 2 đồng đội đang chạy chỗ rất thoáng. Quá phí phạm cho Crystal Palace.

Phút 25': Thay người! Dikgacoi bị đau và anh phải ra sân nhường chỗ cho O'Keefe.

Phút 24': Có bàn thắng mở tỉ số, Chelsea đang chủ động làm giảm nhịp trận đấu do Crystal Palace cũng không tỏ ra quá ham dâng lên.

Phút 20': Nguy hiểm! Từ một pha giật gót của Mata, Ivanovic có bóng trong tư thế không ai kèm ở bên phía cánh phải. Anh tung cú sút dũng mãnh nhưng tiếc là bóng đi chệch khung thành.

Thống kê Opta: Chelsea đang chiếm lĩnh thế trận với 75% thời lượng kiểm soát bóng. Điều này khá dễ hiểu do Crystal Palace lùi cả đội hình về phần sân nhà.



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Phút 15': Vào!!! Từ ngoài vòng cấm Willian tung một cú sút xa rất căng đập vào cột dọc khung thành Crystal Palace. Ngay sau đó Torres đã lao vào đá bồi mở tỉ số trận đấu. 1-0 cho Chelsea!

Phút 14': Sút xa! Từ một cú đánh đầu phá bóng của Gabbidon, bóng bay đến đúng tầm sút  xa của Ramires nhưng anh lại sút quá nhẹ.

Phút 11': Các cầu thủ Crystal Palace đang thể hiện một lối đá rất tiêu cực khi cho cả 11 cầu thủ lùi về sân nhà. Chelsea dù rất nỗ lực nhưng vẫn chưa thể tìm được đường vào khung thành.

Phút 7': Các cầu thủ Chelsea đang dồn lên tấn công tuy nhiên hàng thủ Crystal Palace vẫn đang phòng ngự khá chắc chắn với số đông.

Phút 3': Nguy hiểm! Azpilicueta có một pha chuyền bóng lỗi khiến Jerome có bóng với khoảng trống lớn trước mặt. Rất may Terry với kinh nghiệm của mình đã xoạc bóng thành công.

giaidauscholar.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm