Pháp 1-1 Anh: Nhạt nhòa và buồn ngủ

11/06/2012 22:50 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH Online) - Buồn ngủ và nhạt nhòa là những gì chính xác nhất để miêu tả về trận hòa 1-1 giữa Anh và Pháp. Sự thận trọng và phần nào là giấu bài đã khiến cả Anh và Pháp đều chưa phát huy được hết khả năng trong trận mở màn của họ tại EURO 2012. Dường như cả hai đội đều hài lòng với một trận hòa để tính toán cho chặng đường còn lại của vòng bảng.

+ Trận đấu bắt đầu:

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Phút thứ 90: Hodgson thực hiện sự thay đổi người cuối cùng khi Walcott vào thay Welbeck.

Phút thứ 89: ĐT Anh có pha phản công rất nguy hiểm, tạo cơ hội để Milner căng ngang vào vòng cấm của Pháp nhưng Mexes đã kịp can thiệp.

Phút thứ 85: Đến lượt Pháp có 2 sự thay đổi liên tiếp với sự có mặt của Ben Arfa và Martin. Những người phải rời sân là Malouda và Cabaye.

Phút thứ 80: Cabaye có pha bắt vô-lê cực kỳ đẹp mắt nhưng may mắn cho Anh là bóng đã chạm chân một cầu thủ của họ rồi đi ra ngoài.

Phút thứ 77: ĐT Anh có liền hai sự thay đổi người khi Defoe và Henderson được tung vào sân thay cho Chamberlain và Parker. HLV Hodgson muốn Anh chơi tấn công nhiều hơn với những sự thay đổi này.

Phút thứ 75: Từ pha tấn công bên biên phải, Ribery dứt điểm rất quyết đoán nhưng do góc quá hẹp nên Hart đã kịp làm chủ tình hình.

Phút thứ 70: Young phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Benzema. Đây là thẻ vàng thứ hai của trận đấu và tất cả đều thuộc về Anh.

Phút thứ 65: Sau một loạt những pha phối hợp đẹp mắt của các cầu thủ Pháp, Benzema ra chân rất kỹ thuật và căng từ ngoài vòng cấm nhưng Hart đã kịp làm chủ tình hình.

Phút thứ 59: Chưa có pha bóng thực sự nguy hiểm nào trong hiệp 2 khi mà cả hai đều tỏ ra thiếu ý tưởng trong các tình huống lên bóng. Trận đấu thực sự cần thêm một bàn thắng nữa để trở nên hấp dẫn hơn.

Phút thứ 54: Anh đang chơi tích cực hơn trong hiệp 2 khi họ dâng cao đội hình và liên tục có những pha mở bóng khá nguy hiểm sang hai biên.

Phút thứ 49: Milner có pha chuyền về rất bất cẩn nhưng may mắn cho Anh là Hart đã kịp lao ra dùng chân cản phá trước sự áp sát của Nasri.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Phút thứ 45: Benzema bất ngờ tăng tốc để xâm nhập vòng cấm tuyển Anh rồi dứt điểm ở góc hẹp nhưng Hart đã kịp khép góc cứu thua cho đội nhà.

Phút thứ 39: NASRI!!! Chưa đầy 10 phút sau bàn mở tỷ số của Lescott, Nasri đã đưa trận đấu trở lại thế cân bằng với một cú sút xa rất hiểm hóc vào góc gần, không cho Hart cơ hội cản phá. Tỷ số lúc này là 1-1.

Phút thứ 36: CẢN PHÁ!!! Từ quả đá phạt của Nasri bên cánh phải, Alou Diarra bật cao hơn tất cả để đánh đầu cực mạnh về phía khung thành ĐT Anh nhưng Hart đã xuất sắc cản phá. Cú đánh đầu tiếp theo của Diarra sau đó cũng không thành công.

Phút thứ 34: Chamberlain đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Debuchy.

Phút thứ 30: LESCOTT !!! Từ quả đá phạt của Gerrard bên cánh phải, Lescott băng xuống phá bẫy việt vị rồi đánh đầu cận thành tung lưới Lloris. 1-0 cho Anh.

Phút thứ 26: Với một hàng tiền vệ giàu chất kỹ thuật, Pháp đang làm chủ khu trung tuyến nhưng những pha bóng cuối cùng của họ lại chưa tỏ ra hiệu quả.

Phút thứ 21: Pháp đang là đội cầm bóng nhiều hơn nhưng Anh mới là đội tạo ra những cơ hội rõ rệt hơn. Đáng tiếc là Milner đã bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn nếu không Tam Sư đã vượt lên người Pháp.

Phút thứ 16: Cabaye sút xa không mạnh nhưng rất hiểm hóc, buộc Hart phải bay người hết cỡ mới bắt được bóng.


Pha bỏ lỡ đáng tiếc của Milner - Ảnh Getty

Phút thứ 15: BỎ LỠ!!! Young có pha chọc khe rất nhạy cảm để Milner băng xuống phá bẫy việt vị rồi vượt qua nốt thủ thành Lloris, nhưng pha dứt điểm của tiền vệ Man City sau đó lại không trúng khung thành.

Phút thứ 11: Nasri có cú sút xa khá tốt ngay mép vòng cấm, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút thứ 11: SAI LẦM!!! Từ quả đá phạt góc của Nasri, thủ thành Joe Hart đã khiến các CĐV Anh thót tim khi bắt bóng không dính, khiến khung thành của Tam Sư bị một phen chao đảo.


Chamberlain (trái) tranh bóng với Rami - Ảnh Getty

Phút thứ 7: Thế trận trên sân đang diễn ra khá cân bằng khi mà cả hai đội đều chơi tương đối thận trọng. Vì vậy, vẫn chưa có pha bóng nguy hiểm nào được tạo ra về cầu môn hai đội.

Phút thứ 2: Anh không được đánh giá cao tại giải lần này, và họ cũng bị coi là "cửa dưới" trước Pháp. Tuy vậy, khi thi đấu với tinh thần thoải mái, người Anh hoàn toàn có thể gây ra bất ngờ.

+ Đội hình thi đấu:

Pháp: Lloris, Debuchy, Rami, Mexes, Evra, Nasri, Cabaye, Diarra, Malouda, Ribery, Benzema.

Anh: Hart, Johnson, Terry, Lescott, Cole, Milner, Gerrard, Parker, Oxlade-Chamberlain, Young, Welbeck.


TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm