WOLVES 0–2 MAN CITY: Thắng nhẹ Wolves, Man City sẵn sàng cho derby Manchester

22/04/2012 21:49 GMT+7 | Man City

(TT&VH Online)- Sau khi M.U tự nguyện dâng tặng "điều kiện cần", Man City đã hoàn thành nốt "điều kiện đủ" là chiến thắng 2-0 trước Wolves. Không hào nhoáng và kịch tính, nhưng 3 điểm có được hôm nay sẽ là bước ngoặt cực kì quan trọng cho City trong mùa giải này.

* Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Đội hình ra sân:

Wolves: De Vries - Foley, Stearman, Bassong, Ward - Kightly, Davis, Henry, Edwards - Jarvis , Doyle

Man City: Hart – Zabaleta, Kompany, Lescott, Clichy - Barry, Y.Toure - Silva, Nasri - Tevez, Aguero.

M.U đã bị Everton cầm hòa trong trận cầu rực lửa tại Old Trafford. Đây là cơ hội không thể quý giá hơn cho Man City trong trận đấu này. Nếu chiến thắng, đội bóng của HLV Roberto Mancini sẽ thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng xuống còn 3 điểm. Do có lợi thế về hiệu số bàn thắng bại, một chiến thắng nữa ngay tại Etihad sẽ hoàn tất màn lội ngược dòng thần thánh của City. Ý thức được tầm quan trọng của trận đấu, HLV Mancini đã tung ra sân một đội hình cực mạnh. Bộ tứ nguyên tử Silva - Nasri - Tevez - Aguero cùng đá chính từ đầu hứa hẹn sẽ tạo nên một Man City mạnh mẽ và hào hoa.


Man City phải vượt qua áp lực khủng khiếp từ phía M.U để tiếp tục chiến thắng và hi vọng - Ảnh: Getty

Những diễn biến chính trận đấu:

Hiệp 1.

Phút thứ 2: CƠ HỘI! Wolves có pha sút xa nguy hiểm, bóng đi đập vào người một hậu vệ City đổi hướng ra ngoài.

Phút thứ 6: NGUY HIỂM! Aguero có pha phá bẫy việt vị thông minh sau đường chuyền của David Silva. Tiền đạo người Argentina bứt tốc rất nhanh trước khi thực hiện cú dứt điểm chân trái đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút thứ 10: ẤN TƯỢNG! Kightly có pha đi bóng rất khéo bên cánh phải vượt qua 2 hậu vệ City, tiếc là đường chuyền vào cùng anh lại không thành công.

Phút thứ 12: NGUY HIỂM! Lại một cú sút xa của David Davis. Thật may cho Man City vì họ có Joe Hart.

Phút thứ 16: NGUY HIỂM! Vẫn là một pha chọc khe bên phía City, lần này người khởi xướng là Zabaleta và người nhận là Samir Nasri. Trong tư thế khá thoải mái nhưng Nasri lại sút bóng ra ngoài.

Phút thứ 20: CƠ HỘI! Lần thứ 2 trong trận đấu này Aguero đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút thứ 21: Một đường chọc khe hết sức thông minh của Nasri cho Tevez. Tiếc là thủ thành De Vries đã băng ra quá nhanh.

Phút thứ 27: VÀOOO! Aguero đã ghi bàn cho Man City sau đường chuyền đầy nỗ lực của Clichy. Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Aguero đã ghi bàn.

Phút thứ 34: Tevez có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm của anh đã đi đúng người thủ môn De Vries.

Phút thứ 39: Sau một loạt những pha phối hợp ngoài vòng cầm. Yaya Toure có đường chọc khe chiến thuật cho Nasri băng xuống thực hiện pha căng ngang nguy hiểm. Tuy nhiên, không một tiền đạo nào của Man City kịp lao vào.

Hiệp 1 kết thúc. Tỉ số là 1-0.

Sau khoảng 15 phút đầu tiên thi đấu khá kiên cường và tạo được một số cơ hội, Wolves cuối cùng đã phải nhận bàn thua sau một pha phản công của các cầu thủ Man City. Khi năng lực, ý chí và niềm tin đều có hạn, các cầu thủ chủ nhà đã không thể làm chủ thế trận và dần bị Man City lấn lướt. Con số 1 bàn thắng là không đủ để phản ánh hết sự vượt trội mà các cầu thủ áo xanh đã tạo ra. Vẫn còn 45 phút nữa trên sân Molineux nhưng có lẽ kết quả ai thắng ai bại đã rõ ràng.

 

Bàn thắng của Aguero đã được Man City tạm dẫn trước sau hiệp 1 - Ảnh: Getty

Hiệp 2.

Phút thứ 50: Nỗ lực đi bóng rất đáng khen ngợi của Jarvis bên phía Wolves. Một mình anh đã vượt qua tới 2 cầu thủ áo xanh. Chỉ tiếc là nỗ lực của anh quá đơn độc.

Phút thứ 56: NGUY HIỂM! Fletcher đánh đầu nguy hiểm nhưng không vào,

Phút thứ 56: THẺ VÀNG! Yaya Toure nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Kightly

Phút thứ 59: THAY NGƯỜI: David Silva ra sân nhường chỗ cho De Jong.

Phút thứ 59: THAY NGƯỜI: Kevin Doyle vào sân, Edwards ra sân.

Phút thứ 62: Tevez có pha căng ngang nguy hiểm nhưng không có người nào bên phía Man City kịp băng vào.

Phút thứ 71: CƠ HỘI! Carlos Tevez đã có cơ hội đi bóng trong vòng cấm của Wolves sau tình huống để mất bóng cẩu thả của hậu vệ đối phương. Cầu thủ người Argentina đã tỏ ra quá cá nhân khi quyết định dứt điểm ngay.

Phút thứ 74: VÀOOO! Xuất phát từ một tình huống đá phạt nhanh, Carlos Tevez có pha kiến tạo cho Samir Nasri, tiền vệ người Pháp thoải mái khống chế trước khi dứt điểm gọn gàng nâng tỉ số lên 2-0.

Phút thứ 75: THAY NGƯỜI: Berra thế chỗ cho Bassong dính chấn thương. Wolves vừa thủng lưới, vừa thiệt quân.

Phút thứ 76: THAY NGƯỜI: Tevez ra sân, Adam Johnson vào sân.

Phút 77: NGUY HIỂM: Ngay sau khi vào thay người, Johnson đã có cú sút rất nguy hiểm.

Phút thứ 78: Ebanks-Blake vào sân thế chỗ cho Fletcher.

Phút thứ 83: ĐÁNG TIẾC! Tiền đạo của Man City có pha di chuyển phá bẫy việt vị rất hay những tình huống xử lý tiếp đó của anh lại quá vụng về.

Phút thứ 84: CƠ HỘI! Tình huống hiếm hoi của Wolves với cú sút xa của Davis.

Phút thứ 85: NGUY HIỂM! Hậu vệ Wolves chút nữa đã đánh đầu phản lưới nhà sau một pha phạt góc.

Phút thứ 86: Nasri ra sân nhường chỗ cho Kolo Toure. Giờ là lúc Man City cần phải bảo toàn điểm số.

Các khán giả trên sân Molineux đã đứng cả dậy chúc mừng đội bóng của họ. Số phận của Wolves tại Premier League mùa này đã được quyết định. Giờ là lúc các CĐV chân chính thể hiện tình yêu với đội bóng của mình.

Hiệp 2 kết thúc với tỉ số 0-2.



Chiến thắng này giúp Man City thu hẹp khoảng cách với M.U còn 3 điểm - Ảnh: Getty

TT&VH Online


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm