Chào tuần mới: 'Đồng hành' với mùa Hè

03/06/2024 07:03 GMT+7 | Văn hoá

Tuần mới đầu tiên của tháng 6 được mở ra với những dư âm của Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 - khi cột mốc này vừa diễn ra vào thứ Bảy vừa rồi. Xa hơn, đó vài ngày trước, Lễ trao giải thưởng Dế Mèn lần 5 - 2024 của báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) cũng vừa được tổ chức.

Ở những sự kiện ấy - vốn cùng hướng về một cái đích - chúng ta đã nói nhiều tới việc người lớn cần thấu hiểu trẻ em, để đồng hành cùng các em trong một xã hội đang phát triển nhanh như hiện nay.

Và trong tháng 6 này, có lẽ sự thấu hiểu của người lớn để "đồng hành" với trẻ em lại đang được đặt ra ở mức rất cao.

Bởi, đây là một giai đoạn đặc thù riêng, trong vòng quay thường niên của mỗi năm: Kỳ nghỉ Hè đã mở ra. Tùy theo từng trường, từng địa phương hay từng hoàn cảnh, mỗi em sẽ có từ 1 - 3 tháng ở nhà cùng gia đình, tạm xa rời đèn sách.

Chào tuần mới: 'Đồng hành' với mùa Hè - Ảnh 1.

Chị Vũ Thị Thanh Tâm và con trai Lê Sinh Hùng tại Lễ trao giải Dế Mèn

Với nhiều phụ huynh, những ngày này là thời điểm vắt óc tìm chỗ gửi con. Nhất là tại các đô thị, khi dịch vụ trại hè đang liên tục mọc lên với nhiều lựa chọn đa dạng: trại hè quốc tế, trại hè tiếng Anh, trại hè quân đội, trại hè kỹ năng sống, trại hè trải nghiệm - rồi thậm chí là các khóa tu tập tại chùa...

Ưu tiên học kỹ năng gì cho các em, đó là câu hỏi không dễ trả lời. Bởi, mỗi đứa trẻ sẽ mang một sở thích riêng, với những đặc điểm tâm sinh lý riêng. Và, câu chuyện đó cần rất nhiều tới sự tìm tòi, lắng nghe và cả kĩ năng thuyết phục trẻ em của người lớn - thay vì chạy theo những lời quảng cáo đầy các mỹ từ, cũng như những "trend" về trại hè vốn đang là mốt.

Nó cũng giống như câu chuyện về cách đi tìm sự cân bằng của chúng ta giữa việc duy trì thói quen học tập của trẻ trong dịp Hè với nỗi lo "tụt hậu" sau vài tháng tới, trước một năm học mới. Có nghĩa, một lần nữa, câu chuyện về sự thấu hiểu và chia sẻ với các em lại được đặt ra - để trẻ vừa không rời xa hẳn sách vở, vừa không vô tình trải qua một "mùa Hè - mùa học thêm", đi ngược lại nguyên lý giáo dục.

Rồi cũng không thể bỏ qua: Tháng 6 này còn là thời điểm của các kì thi vào lớp 10 và kì thi tốt nghiệp THPT. Và dù ở tuổi 15 hay 18, chắc chắn những cô cậu học sinh cũng rất cần chỗ dựa từ phụ huynh, trước những kỳ thi lớn trong cuộc đời mình.

Động viên con tập trung học. Lo lắng, xót xa khi con vất vả trong tiết Hè nóng bức. Rồi đưa con đi, với vài tiếng khắc khoải ngồi chờ trước cổng trường. Rồi con làm tốt - cha mẹ nén niềm vui, dặn đừng chủ quan ở môn tiếp theo. Còn nếu làm dở, nỗi lo thêm dày, cha mẹ vẫn phải cố động viên con tập trung cho môn kế tiếp.

Đó là hành trình không thể khác, và cũng là hành trình rất cần sự có mặt của người lớn khi đồng hành cùng trẻ em đi qua mùa Hè trước mặt. Cuộc đồng hành ấy không chỉ cần tới sự sẻ chia, đồng cảm mà còn cần tới sự bao dung từ chính chúng ta - khi mà ai cũng hiểu: Việc phát triển mọi hệ giá trị của trẻ em luôn phải là câu chuyện của một chặng đường rất dài.

Trí Uẩn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm