21h00 ngày 02/04,Stoke City (10) - Chelsea (3): Hai bộ mặt The Blues

02/04/2011 11:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

* Lượt đi 0-2

(TT&VH) - Toàn thắng ở 3 vòng đấu gần nhất, quật ngã cả hai đội bóng hùng mạnh thành Manchester, Chelsea đã trở lại tốp 3, và thậm chí còn nhen nhóm hy vọng bảo vệ ngôi vương. Phải chăng Nhà vua đã trở lại, hay tất cả chỉ là một ánh bình minh giả tạo.

Về mặt lý thuyết, Chelsea hoàn toàn có thể làm nên một cuộc lật đổ nếu tận dụng thật tốt những sai lầm có thể xảy ra của M.U và Arsenal. Nhà ĐKVĐ đang kém M.U tới 9 điểm, nhưng đá kém một trận, và còn cuộc đối đầu trực tiếp với chính Quỷ đỏ thành Manchester vào ngày 7/5 tới. 7 trận bất bại trên mọi đấu trường cũng như 6 điểm tuyệt đối trước M.U và Man City thực sự là một kết quả ấn tượng, và có thể là tiền đề cho màn nước rút ngoạn mục.

Chelsea sẽ tiếp tục thăng hoa - Ảnh Getty

Trong chuỗi trận vừa qua, David Luiz nổi lên như một điểm sáng thực sự khi lần lượt sút tung lưới cả Man xanh lẫn Man đỏ, đồng thời đảm trách cực tốt vai trò phòng ngự bên cạnh đội trưởng John Terry. Frank Lampard cũng tìm lại khả năng săn bàn của mình với 3 lần lập công, dù hai trong số đó đến từ chấm phạt đền. Nhưng còn hàng tiền đạo? Một sự im lặng đáng sợ, dù rằng xét về tên tuổi, đó là bộ máy tấn công khiến mọi đối thủ khiếp sợ (Torres - Drogba - Anelka). Tính đến hôm nay, hàng tiền đạo Chelsea đã tịt ngòi chẵn hai tháng ở Premier League, với 5 trận liên tiếp. Ở Champions League cũng chẳng khá hơn bởi trong trận gần nhất, Chelsea đã bị chú lùn FC Copenhagen cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà.

Rõ ràng Ancelotti không thể chỉ đặt niềm tin vào phong độ của hàng phòng ngự. Nên nhớ Luiz không phải một tay săn bàn, Lampard đâu phải lúc nào cũng là vị cứu tinh. Việc các chân sút đắt giá tiếp tục im tiếng đang là một cơn đau đầu thực sự đối với Ancelotti. Cứ trước mỗi trận đấu, cánh báo chí lại đặt câu hỏi rằng liệu Torres có thể giải hạn được hay không, và vô hình trung nó đã tạo ra một sức ép vô hình với chính bản thân tiền đạo người TBN. Trong khi đó, Drogba đã đánh mất hình ảnh của voi rừng sau cơn sốt rét. Tiền đạo duy nhất ghi bàn là Nicolas Anelka thì dường như có duyên với đấu trường châu Âu hơn trong nước. Chân sút đã ghi 7 bàn/6 trận tại Champions League, nhưng mới có 6 bàn/23 trận tại Premier League.

*Phía trước là M.U

Không ngạc nhiên nếu nhiều cầu thủ Chelsea đến Britannia hôm nay, nhưng trong đầu thì đang nghĩ tới trận đại chiến với M.U giữa tuần tới. Việc phải thi đấu lượt đi tứ kết Champions League trên sân nhà khiến Chelsea sẽ phải dồn sức để giành chiến thắng, thậm chí là thắng cách biệt, bởi sức mạnh của Quỷ đỏ ở Old Trafford là điều ai cũng biết. Và với tình thế hiện tại thì có lẽ Champions League xứng đáng được ưu tiên hơn cuộc đua giành chức vô địch Premier League, nơi mà M.U đang chiếm ưu thế rõ rệt.

Dự đoán của bạn về trận đấu này?


Tất nhiên, điều đó không có nghĩa những nhà ĐKVĐ được phép đánh mất điểm trước một đối thủ hạng xoàng như Stoke City. Lần gần nhất họ thua đội bóng này là thất bại 0-1 ở Cúp Carling 1995. Kể từ đó đến nay, Chelsea đã toàn thắng ở cả 7 lần đối đầu với đội bóng này. Hồi tháng Tư năm ngoái, Chelsea thậm chí còn nện cho thầy trò Tony Pulis đến 7 bàn không gỡ. Ở thời điểm hiện tại, Stoke có phong độ khá tốt trên sân nhà Britannia, với 5 trận bất bại (4 thắng, 1 hòa), trong đó có trận đại thắng 4-0 trước Newcastle ở vòng trước. Nhưng Chelsea cũng  thi đấu khá tốt nơi đất khách. Với 22 điểm, họ chỉ kém mỗi Arsenal về thành tích khi xa nhà. Kể từ sau cú ngã trên sân Everton, Chelsea đã kiếm 10 điểm từ những chuyến làm khách đến sân Reebok, Ánh sáng, Craven Cottage và Bloomfield Road.

Nếu giành một chiến thắng nữa, Chelsea sẽ đạt thành tích tốt nhất kể từ chuỗi 5 trận thắng hồi đầu mùa. 90 phút ở Britannia có thể xem là một màn khởi động cho trận đại chiến với M.U  vào giữa tuần sau. Một tin tức khá lạc quan là Didier Drogba vừa lập cú đúp vào lưới Benin để khẳng định rằng anh chưa hề hết thời. Liệu chân sút người Bờ Biển Ngà có xứng đáng được trao cơ hội?

Dự đoán: 0-2

Tuấn Cương



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm