Chelsea: Có Hazard, vẫn mơ về Victor Moses

21/08/2012 14:41 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - Chelsea đã khởi đầu ấn tượng với chiến thắng thuyết phục trước Wigan. Dấu ấn trong chiến thắng này là màn trình diễn thuyết phục của bản hợp đồng 32 triệu bảng Eden Hazard với một đường kiến tạo và một quả penalty. Nhưng chừng đó chưa khiến Roberto Di Matteo từ bỏ ý định chiêu mộ Victor Moses của chính đối thủ Wigan khi thị trường chuyển nhượng mùa hè chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc.

Cả Hazard lẫn Moses đều nhận được những lời khen ngợi từ số ít cổ động viên Chelsea có mặt trên sân DW khi ĐKVĐ Châu Âu bước vào chặng đầu tiên của Premier League mùa giải mới. Riêng với cá nhân Moses, đâu đó trên khán đài không ngớt những tiếng hát với điệp khúc “Chúng tôi sẽ gặp lại anh vào tuần sau”. Bản thân HLV Roberto Martinez mới đây đã thừa nhận nếu Chelsea đáp ứng số tiền 9 triệu bảng, cầu thủ chạy cánh người Nigeria hoàn toàn có thể ra đi.

Nhưng buổi chiều Chủ Nhật vừa qua không phải là ngày dành cho Moses. Thay vào đó, người đáng được ca ngợi hơn cả lại là Eden Hazard, bản hợp đồng đắt giá nhất Premier League tính đến thời điểm này. Hai bàn thắng chớp nhoáng trong bảy phút đầu trận đều có dấu giày của tiền vệ 21 tuổi này. Rõ ràng anh đã để lại một ấn tượng rất lớn không chỉ với người thầy Roberto Di Matteo, mà còn với các cổ động viên của The Blues, những người kỳ vọng rất lớn ở anh.

Sau khúc dạo đầu tuyệt vời ấy, Hazard đã bị các hậu vệ của Wigan “chăm sóc kỹ lưỡng” bằng những pha vào bóng quyết liệt. Tuy vậy, Roberto Di Matteo không có vấn đề gì phải phàn nàn. Ông cho biết: “Với mẫu cầu thủ như Hazard rất khó để các hậu vệ có thể kèm người. Việc phạm lỗi là một phần của cuộc chơi. Lý do tôi quyết định rút Eden Hazard ra sớm là vì tôi muốn làm mới lối chơi của The Blues với một cái tên sáng giá khác là Oscar. Tôi rất hài lòng với kết quả và màn trình diễn của các cầu thủ. Trận đầu tiên của mùa giải mới luôn rất khó khăn. Wigan là một đối thủ mạnh và năm ngoái chúng tôi từng phải chia điểm với họ. Tưởng như đây là một trận đấu không hề dễ dàng với chúng tôi nhưng hai bàn thắng sớm đã giúp chúng tôi giải tỏa tâm lý”.

Hiện Chelsea vẫn đang nối lại những cuộc đàm phán với Moses, người đã có tên trong đội hình xuất phát của Wigan bất chấp những nghi ngờ xung quanh tương lai của cầu thủ này. HLV Di Matteo cho biết ông sẽ không tham gia vào quá trình đàm phán với Moses vì đó là công việc của những người có liên quan.

Đi chợ sớm, nghỉ sớm

Bên kia chiến tuyến, HLV Roberto Martinez lại cho rằng thị trường chuyển nhượng nên khép lại trước khi mùa giải mới bắt đầu để tránh tình trạng các cầu thủ có thể đối đầu với đội bóng đang săn đuổi mình. Ông cho biết: “Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra trên thị trường chuyển nhượng. Đó là một sự thiếu tôn trọng dành cho đội bóng, cầu thủ và những người hâm mộ và mọi thứ nên được kết thúc trước khi mùa giải bắt đầu. Sẽ là phi lý khi đòi hỏi một cầu thủ phải đối đầu với những vấn đề về tinh thần thi đấu. Chúng ta muốn Premier League phải là giải đấu số 1 thế giới nhưng vẫn cần phải xem trọng tính nhân văn của giải đấu. Tôi muốn ban tổ chức nên kết thúc thị trường chuyển nhượng trước khi những trận đấu đầu tiên khởi tranh”.

Vị HLV người Tây Ban Nha nói rằng ông không có bất kì sự do dự nào khi chọn Moses vào đội hình. Tuy nhiên, ông thổ lộ suy nghĩ của mình như sau: “Điểm mạnh lớn nhất của Moses là khát khao được ra sân. Điều này không bao giờ là vấn đề của cậu ấy cả. Cậu ta rất muốn giữ được vị trí chính thức. Đó là lý do vì sao mà Moses luôn tỏ ra sẵn sàng xung trận. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kì lời đề nghị nào xứng tầm với giá trị của cậu ấy, vì thế chúng tôi chưa bao giờ phải ra quyết định nào cả. Dù vậy, mỗi cầu thủ của thế giới bóng đá, kể cả Cristiano Ronaldo, đều có giá trị riêng. Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều cho Moses. Chúng tôi đã phải trả một khoản tiền để sở hữu cậu ấy. Thật là tuyệt vời khi chứng kiến sự thăng tiến của Moses ở mùa giải trước. Theo suy nghĩ của chúng tôi, Moses vẫn còn mong muốn cống hiến cho Wigan thêm nữa”.

Còn về thất bại của Wigan vừa qua, HLV Roberto Martinez vẫn hài lòng về cách mà học trò của mình chiến đấu sau khi phải nhận hai bàn thua sớm.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm