Chelsea ra giá 22 triệu bảng, Spurs tức giận

17/06/2011 11:54 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Mặc dù đề nghị mới nhất trị giá 22 triệu bảng của Chelsea đã bị từ chối, Tottenham có lẽ sẽ khó giữ nỗi Luka Modric khi mà mối quan tâm đến anh là quá lớn.

Mốc 35 triệu bảng

Tối thứ Tư, Spurs đã từ chối một đề nghị 22 triệu bảng cho tiền vệ người Croatia, nhưng cuộc chiến của họ để giữ chân Modric hiện giờ khá là tuyệt vọng. Modric, 25 tuổi, đã ghi 4 bàn và có 4 đường chuyền quyết định trong mùa trước, mới ký lại hợp đồng cùng Tottenham vào tháng 5. Thật ra, lòng trung thành của tiền vệ người Croatia khiến anh khác biệt với hầu hết các ngôi sao lớn hiện giờ. Modric từng ký hợp đồng tới 10 năm với CLB cũ Dinamo Zagreb và cho tới giờ, bất chấp mối quan tâm của những đội bóng hàng đầu nước Anh, anh vẫn khẳng định sẽ chỉ rời bắc London nếu Tottenham thay đổi lập trường và muốn anh ra đi.

Không may cho Chelsea, việc Liverpool mua Jordan Henderson từ Sunderland ngay đầu mùa chuyển nhượng với giá 20 triệu bảng đã khiến giá Modric bị đội lên rất cao và các nguồn thạo tin nói Tottenham sẽ chỉ để anh ra đi với cái giá 35 triệu bảng, bằng với mức mà Udinese đang đòi Manchester City và M.U cho tiền vệ cánh người Chile Alexis Sanchez. Chính người đại diện của Modric, Nikki Arthur Vuksan, cũng khẳng định Chelsea cần chi nhiều tiền hơn. “Cái giá đề nghị là quá thấp so với mức CLB định giá anh ấy lúc này”, Vuksan bình luận, “Nếu đề nghị chỉ là 22 triệu bảng, tôi không ngạc nhiên khi Tottenham từ chối. Con số đó gần bằng với mức Spurs đã trả để có được Luka rồi (khoảng 16 triệu bảng)”.


Tottenham khó giữ nổi Modric- Ảnh Getty

Vuksan cũng nói ông không nhận được thông tin gì về đề nghị của Chelsea, nhưng thừa nhận có các cuộc điện thoại bày tỏ mối quan tâm mạnh mẽ với thân chủ của ông. Vuksan cũng lặp lại Modric hạnh phúc ở Tottenham, nhưng sẵn sàng thương lượng với Chelsea, hay bất cứ CLB nào, nếu Chủ tịch Spurs Daniel Levy chấp nhận bán anh. “Chủ tịch nói ông không muốn bán Luka và Luka hạnh phúc ở Spurs”, Vuksan nói. “Nếu CLB nhận được đề nghị và họ chấp nhân, khi đó anh mới bắt đầu thương lượng. Hãy cùng chờ xem”.

M.U cũng có liên hệ với Modric, nhưng có vẻ cũng đã chùn bước trước cái giá 35 triệu bảng, bởi lẽ nếu bỏ ra số tiền đó, HLV Alex Ferguson sẽ muốn có Sanchez hơn là Modric bởi tiền vệ người Chile trẻ hơn và đúng là mẫu cầu thủ M.U đang cần nhất. Báo chí Anh cho biết đề nghị của Chelsea bị Tottenham từ chối chỉ sau hai tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, có vẻ như đó mới chỉ là bắt đầu và những người thương lượng từ Stamford Bridge sẽ còn quay lại.

Hiện Chelsea cũng đang rất cần tăng cường sự sáng tạo cho tuyến giữa và giảm bớt độ tuổi trung bình của đội hình. Modric sẽ là một lựa chọn lý tưởng. Tuy nhiên, việc cho đến giờ đội bóng áo xanh vẫn chưa có HLV có thể đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của họ trên thị trường chuyển nhượng. Đội bóng áo xanh đã tỏ ra chậm chân trong cả ba mục tiêu lớn mùa này, Modric, Sanchez và tiền vệ người Brazil Neymar. Trong khi Sanchez nhiều khả năng sẽ tới Manchester (United hoặc City), vụ Neymar vẫn còn mơ hồ với Real Madrid cũng trong cuộc và khoản giải phóng hợp đồng lên tới 45 triệu euro (39,5 triệu bảng), thì Modric là cơ hội duy nhất lúc này để ông chủ Roman Abramovich chứng tỏ rằng Chelsea của ông vẫn còn tham vọng.

Nhưng Modric vẫn sẽ rời White Hart Lane?

Trước khi Chelsea đưa ra đề nghị 22 triệu bảng, HLV Harry Redknapp của Tottenham đã khẳng định rằng Modric là “không thể thay thế” tại White Hart Lane. Tuy nhiên, đó xem ra chỉ là một động thái tăng giá hơn là phản ánh hy vọng thực tế giữ anh lại bắc London của đội bóng áo trắng. Trên thực tế, Redknapp có vẻ như đã lên những kế hoạch cho khả năng tiền vệ người Croatia ra đi. Mới đây nhất, đề nghị của ông với một trong những mục tiêu chuyển nhượng chính của Tottenham trong mùa Hè, tiền vệ kiến tạo đang chơi ở Đức Marko Marin, đã bị từ chối.

Người đại diện của cầu thủ 22 tuổi có lối chơi khá giống Modric này khẳng định một bên thứ ba đại diện cho Tottenham đã liên lạc với ông để trao đổi về khả năng tiền vệ đa năng đang khoác áo Werder Bremen này chuyển tới White Hart Lane. Marin được Redknapp để mắt đến trong mùa này sau khi anh ghi một bàn thắng tuyệt đẹp trong trận Bremen gặp Tottenham ở Champions League.

Một trong những lý do khiến thương vụ Marin đổ vỡ là do Spurs không đưa ra được một đề nghị đủ sức nặng. Vấn đề tài chính ở White Hart Lane, khi Tottenham sẽ phải chi tiêu lớn trong mùa này để tăng cường cả ba tuyến nếu muốn sớm trở lại Champions League, sẽ gây áp lực rất lớn lên cố gắng giữ Modric của họ. 35 triệu bảng, nếu Chelsea chấp thuận cái giá đó, sẽ là khoản tiền rất lớn, đủ để cho Redknapp mua 2-3 cầu thủ chất lượng, ở những vị trí mà Spurs đang rất cần người, như một tiền đạo cắm hay một trung vệ. Thế nên, bất chấp những tuyên bố cứng rắn từ văn phòng ban lãnh đạo ở White Hart Lane, khả năng Modric sẽ ra đi trong mùa Hè này là rất lớn.

Trần Trọng


Chia tay Woodgate

Những vấn đề về chấn thương của Jonathan Woodgates bất hạnh đã khiến sự nghiệp của anh ở Tottenham đi đến một kết cục không tránh khỏi khi White Hart Lane đã quyết định thanh lý hợp đồng với anh ngày thứ Tư. Woodgate chỉ là một trong số 123 cái tên được các CLB Premier League giải phóng hợp đồng trong mùa này, bao gồm cả những danh thủ như Matthew Upson của West Ham hay Patrick Vieira của Manchester City. Các đội xuống hạng là những đội giải phóng nhiều cầu thủ nhất, Birmingham 12 người, Blackpool 11 người và West Ham 8 người. Woodgate đã trải qua một mùa giải thảm hại ở Tottenham. Anh chỉ được ra sân duy nhất một trận, và 65 trận trong cả 3 năm rưỡi ở White Hart Lane kể từ khi chuyển sang Spurs từ Middlesbrough với giá 8 triệu bảng. Trước đó, Woodgate, 31 tuổi, chơi cho Leeds, Real Madrid và Newcastle. Điều kỳ lạ là Vieira, đã 34 tuổi, hiện lại nhận được nhiều đề nghị hơn từ các đội bóng từ khắp châu Âu, Mỹ và Qatar, so với Woodgate. Cựu tuyển thủ Pháp cũng đang xem xét chuyển qua làm HLV.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm