Chelsea áp sát Top 4: Lời tuyên chiến của Torres !

01/04/2012 06:01 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Không đơn thuần giúp Chelsea ấn định chiến thắng nghẹt thở trước Aston Villa, bàn thắng của Fernando Torres còn như một lời tuyên chiến đến các đối thủ trong cuộc đua vào Top 4.

Mặc dù phải thi đấu trên sân Villa Park của đối thủ đầy khó chịu Aston Villa, song các cầu thủ khách Chelsea đã nhập cuộc rất tốt và vươn lên dẫn trước đội chủ nhà với cách biệt 2 bàn sau những pha lập công của Sturridge và Ivanovic. Tuy nhiên, chỉ với một khoảnh khắc mất tâm trung, "The Blues" đã để cho các học trò của McLeish gỡ hòa liên tiếp 2 bàn thắng. Hy vọng chiến thắng chỉ nhen nhóm lên cho thầy trò Di Matteo khi Ivanovic một lần nữa hạ gục Given bằng cú đánh đầu cận thành đưa Chelsea vươn lên dẫn trước 3-2.

Sau pha làm bàn của trung vệ người Serbia, các cầu thủ Aston Villa dồn lên tấn công với sức mạnh vô cùng đáng sợ. Trước những đường lên bóng và những pha hãm thành cực kỳ nguy hiểm của đội chủ nhà, khung thành của Petr Cech luôn phải đặt trong tình trạng báo động đỏ suốt những phút cuối cùng của trận đấu. Và, hy vọng kiếm điểm của đội chủ sân Villa Park chỉ thực sự chấm dứt khi Fernando Torres sút tung lưới Given ấn định chiến thắng 4-2 cho đội khách.



Torres sẽ tiếp tục bay cao để đưa Chelsea vào Top 4 - Ảnh: Getty

Xuất phát từ đường phản công mẫu mực của  Daniel Sturridge, chân sút người Tây Ban Nha di chuyển rất thông minh, băng xuống đón nhận đường chuyền của đồng đội và lạnh lùng dứt điểm chéo góc không cho thủ môn của Aston Villa một cơ hội cản phá. Bàn thắng hội tụ đầy đủ những yếu tố của sát thủ từng làm mưa làm gió tại Anh trong màu áo Liverpool này đã giúp Torres chính thức chấm dứt cơn khát bàn thắng tại đấu trường Premier League sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng.

Thực tế, nếu may mắn hơn một chút, trận đấu này, Fernando Torres đã có thể có bàn thắng sớm hơn rất nhiều. Phút thứ 23, sau một pha bật nhả với Mata, Kalou đã đặt tiền đạo người Tây Ban Nha vào tư thế dứt điểm vô cùng trống trái. Bằng kỹ thuật điêu luyện của mình, Torres đã nhẹ nhàng gẩy bóng qua người thủ môn Given nhưng tiếc thay bóng lại đập trúng cột dọc bất ra ngoài. Có điều, dù sớm hay muộn, bàn thắng cũng là một phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của chân sút trị giá 50 triệu bảng này.

Trong trận Tứ kết lượt đi Champions League với Benfica vừa qua, Fernando Torres đã góp công rất lớn giúp Chelsea giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu trước trận lượt về, và trong trận đấu đêm qua, chân sút có biệt danh "El Nilno" lại một lần nữa đóng góp công lớn vào chiến thắng đậm đà và kịch tính của "The Blues". Nếu cựu tiền đạo của Liverpool cứ tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng như vậy trong những vòng đấu cuối cùng của mùa giải, Chelsea sẽ tràn trề cơ hội bước chân vào Top 4 sau khi kết thúc mùa giải, bởi lẽ, khoảng cách giữa đội bóng đang xếp thứ 4 là Tottenham với thầy trò Di Matteo chỉ còn vẻn vẹn 2 điểm (hơn nữa, "Spurs" được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trước Swansea đang có phong độ cao trong trận đấu diễn ra vào ngày mai).

Chelsea đã sẵn sàng bước vào Top 4, và sẽ không quá ngạc nhiên nếu Torres là người giúp đội chủ sân Stamford Bridge làm được điều đó.

Thiệu Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm