Các ngôi sao Thái Lan – Chelsea 0-4: Bốn “ngôi sao” hy vọng

24/07/2011 21:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – 3 ngày sau chiến thắng 1-0 trước đội các ngôi sao Malaysia, Chelsea tiếp tục chuyến du đấu Châu Á bằng chiến thắng “4 sao” trước đội các ngôi sao ở giải vô địch Thái Lan ở ngày 24/7. 

Chelsea của Anelka hạ đội ngôi sao Thái Lan 4-0 - Ảnh Getty

Vẫn là đá giao hữu, nhưng trận này của Chelsea được quan tâm nhiều hơn trận gặp đội các ngôi sao ở Malaysia. Đơn giản vì trận trước họ thắng 1-0. Chỉ có một bàn thắng được ghi và bàn duy nhất đó lại thuộc dạng gây tranh cãi. Lần này, họ thắng 4-0 và không ai còn tranh cãi điều gì về tính thuyết phục của chiến thắng nữa, dẫu nó vẫn chỉ là thắng một trận giao hữu.

So với trận trước, Villas Boas có một số thay đổi trong đội hình đá chính của “The Blues”. Cech bắt thay Hilario. Terry đá chính từ đầu. Sturridge và Anelka thay cho Malouda và Kalou đá cánh trên hàng công Chelsea. Ở tuyến giữa, Mikel cũng có tên trong đội hình xuất phát. Torres vẫn đá trung phong trong sơ đồ 4-3-3 của “The Blues”.

Về phía đội các ngôi sao ở giải vô địch Thái Lan, người ta chờ đợi cựu ngôi sao Liverpool Robbie Fowler (vừa gia nhập Muang Thong Utd) ra sân bên phía chủ nhà, nhưng anh không đá. Ngôi sao người Thái đáng chú ý nhất bên phía chủ nhà là tiền vệ Chaiman. Trong đội hình xuất phát của đội ngôi sao Thái Lan còn có cầu thủ người Brazil Dos Santos, hay cầu thủ đến từ Châu Phi Acheampong.

Với đẳng cấp vượt trội, Chelsea đá đúng với tinh thần giao hữu mà vẫn sớm gây nguy hiểm cho khung thành đội chủ nhà áo đỏ. Phút 33, bóng đã được đưa vào lưới đội ngôi sao Thái Lan, nhưng trọng tài hoàn toàn chính xác khi bắt việt vị Anelka. Lampard bấm bóng cho tiền đạo người Pháp để Anelka chuyền vào cho Terry dứt điểm vào lưới trống và lỗi việt vị là rõ ràng. Dù vậy, Chelsea chỉ mất thêm 5 phút để mở tỷ số trận đấu bằng cú sút xa từ 25m của Lampard. Bóng đi chìm rất hiểm hóc khiến thủ thành Tanganurat bó tay.

Phút 50, Chelsea nhân đôi cách biệt. Quả tạt của Bosingwa từ cánh phải không có gì nguy hiểm, nhưng Tanganurat lại lóng ngóng đấm bóng …vào lưới nhà. Đến phút 52, đội khách nâng tỷ số lên 3-0 "dễ như lấy đồ trong túi". Ivanovic lên tham gia tấn công, nhận đường chuyền của McEachran và sút tung lưới đội chủ nhà. Tỷ số 4-0 được ấn định cho Chelsea ở phút 73 bằng cú sút chân trái quyết đoán của Malouda sau khi nhận đường chuyền của Ashley Cole.

Đội chủ nhà áo đỏ không tạo ra được bất kỳ cơ hội ghi bàn rõ rệt nào trong cả trận. Một cú sút xa từ khoảng cách 23m của Acheampong ở phút 35 mà Cech khép góc kịp thời và đẩy ra là tình huống hiếm hoi tạm gọi là nguy hiểm mà các ngôi sao ở giải Thái Lan tạo ra. Phút 60, đội chủ nhà có thêm pha dứt điểm nguy hiểm nữa của cầu thủ vào sân thay người Higuchi, nhưng Hilario vào thay Cech đã xuất sắc cứu thua. Đến phút 62, Villas Boas cho thay người hàng loạt. Malouda, Kalou, Ashley Cole, Zhirkov, Drogba, Benayoun, Ferreira được tung hết vào sân và hàng loạt cầu thủ đá chính của Chelsea ra sân hết ngoại trừ Mikel.

Một chiến thắng dễ dàng cho Chelsea, nhưng tỷ số không phải điều quan trọng. Vấn đề là lối chơi và khả năng phối hợp giữa các cầu thủ trong cả tấn công lẫn phòng ngự mới là điều Villas Boas quan tâm. Torres rất được người Thái kỳ vọng nhưng tiếp tục gây thất vọng. Anh không ghi bàn và cũng không để lại dấu ấn tích cực nào trong thời gian hiện diện trên sân.

* Đội hình xuất phát của hai đội:

+ Chelsea: Cech, Bosingwa, Ivanovic, Terry, Van Aanholt, McEachran, Lampard, Mikel, Sturridge, Torres, Anelka

+ Các ngôi sao ở giải vô địch Thái Lan- Tanganurat - Iamwiroj, Dos Santos, Florent, Prakopkong - Siaka, Chaiman, Khonchan - Acheampong, Onmo, Kumbe.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm