Torres đe dọa M.U

17/03/2010 12:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - HLV Alex Ferguson nhiều lần bày tỏ sự tiếc nuối vì không dứt khoát trong vụ chiêu mộ Fernando Torres ở thời điểm 1 năm trước khi Liverpool đưa chân sút này về sân Anfield. Tiếc nuối vì đã bỏ rơi một chân sút giờ có lẽ là hàng đầu thế giới (dù Sir Alex vẫn nói rằng "Bạn không thể có đủ mọi thứ tốt đẹp nhất"). Tiếc nuối vì trong 1 năm qua, Torres đã trở thành nỗi ám ảnh đối với M.U. Cuối tuần này, M.U lại gặp Liverpool và Torres vừa tìm lại cảm giác ghi bàn.

Đúng 1 năm 3 ngày về trước, chính tại Old Trafford, Torres đã tận dụng triệt để sai lầm của Vidic để ghi bàn gỡ hòa 1-1 (Ronaldo mở tỷ số trận đấu), tạo hưng phấn và niềm tin để Liverpool đi đến chiến thắng không tưởng 4-1. Đó là trận thua đậm nhất của M.U trước Liverpool trên sân nhà Old Trafford kể từ năm 1936. Bên cạnh đó, Liverpool đã rút ngắn khoảng cách kém M.U từ 7 điểm xuống còn 4 điểm và khiến cuộc đua song mã trở nên kịch tính và hấp dẫn cho đến những ngày cuối cùng.

Nếu có sự sắp đặt của số phận, Torres sinh ra là để hủy hoại M.U (như từng đối với Barca thời ở Liga). Trận lượt đi mùa này, tưởng chừng Torres đã không thể tham dự trận tiếp M.U ở Anfield vì chấn thương. Thời điểm ấy, Liverpool đang rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng và chắc chắn không có Gerrard. Vào phút chót, HLV Benitez mới đưa Torres vào danh sách khi mà anh "chỉ mới bình phục được 80% và không tập luyện nhiều ngày liền". Sự góp mặt của Torres không chỉ mang đến sức mạnh tinh thần cho Liverpool. Anh còn ghi bàn, một bàn thắng quan trọng (mở tỷ số) và đẳng cấp: vượt qua cặp trung vệ Vidic và Rio Ferdinand trước khi sút tung lưới van der Sar ở góc hẹp. Liverpool cuối cùng đã giành chiến thắng 2-0 (Ngog ghi bàn thứ 2 ở phút cuối). Trước và sau trận tiếp M.U, Liverpool tổng cộng không biết đến chiến thắng (thua 5 và hòa 3).

Trong năm 2010 này, vì lý do chấn thương, Torres chỉ thi đấu tổng cộng 8 trận. Trước trận gặp Portsmouth vừa qua, Torres đã thi đấu nhút nhát, mờ nhạt, một phần vì đôi chân của anh chưa hoàn toàn bình phục và có thể tái phát chấn thương lúc nào. Nhưng vào rạng sáng qua, anh đã tìm lại cảm giác ghi bàn trở lại, đã lập cú đúp và nâng tổng số bàn ở Premier League lên con số 15. Đó là thành tích không hề tồi khi anh chỉ đá vỏn vẹn 19 trận mùa này.

Cú đúp ấy chính là lời cảnh báo đối với M.U và Old Trafford trước trận đại chiến vào Chủ nhật tới. Mà khi có Torres trên sân, Liverpool vẫn có thể tái hiện chiến tích của một năm về trước.

 
Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm