01h45 ngày 5/4, Chelsea – Benfica: Ánh chớp xé rách trời London?

04/04/2012 13:00 GMT+7 | Champions League

*Tỷ số lượt đi 1-0

(TT&VH)- Chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay trên sân khách chắc chắn là một lợi thế lớn cho Chelsea, nhưng tỉ số ấy cũng tạo ra những nguy cơ lớn tiềm ẩn ở trận lượt về tại Stamford Bridge, dù đội bóng áo xanh đã thắng 5 trận liên tiếp tại đây ở Champions League mùa này. Những điều kiện để Benfica tạo ra những ánh chớp tại London có khả năng lớn được hội tụ đầy đủ vào đêm nay.

Ánh chớp ấy chỉ xuất hiện thưa thớt ở trận lượt đi. Trên sân Da Luz, Benfica cầm bóng nhiều hơn (56% so với 44% của Chelsea), tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng tấn công không sắc sảo. Chelsea đã chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho đội bóng BĐN, có thời điểm còn chơi co cụm, khiến Benfica bối rối khi “bị” gí bóng vào chân quá nhiều và phải kiên nhẫn phá boong-ke phòng ngự của đội bóng áo xanh.

Cả trận, Benfica dứt điểm rất nhiều, nhưng chỉ một vài trong số đó thật sự nguy hiểm, và chúng thường đến sau những tình huống mà đội bóng BĐN đã triển khai cực nhanh pha tấn công (thường chỉ trong 3-4 giây, trong phạm vi 30 mét cuối cùng) với các bước tiếp cận khung thành được đơn giản hóa tối đa. Bằng một quả tạt chính xác (cú đánh đầu của Oscar Cardozo), một tình huống đẩy nhanh bóng ra biên (pha căng bóng chạm tay John Terry), hoặc một tình huống cố định (cú sút cực nhanh của Oscar Cardozo trúng người David Luiz ngay trên vạch vôi, sau khi bóng bật ra từ quả phạt góc).

Benfica thực sự có “vấn đề” khi buộc phải cầm bóng quá nhiều và chịu trách nhiệm “bóc tách” hàng thủ đối phương. Họ chỉ thực sự nguy hiểm khi cố gắng phát hiện và khai thác trong tích tắc những sơ hở của đối thủ, và triển khai những đợt tấn công như tia chớp trong thế trận mà đối thủ của họ bất thần bị đổ gãy ở một mắt xích nào đó.



Trên sân nhà Stamford Bridge mùa này, Chelsea có xu hướng chơi cầm bóng- Ảnh Getty

Ánh chớp trên cây cầu Stamford

Thật đáng ngạc nhiên, vì trận lượt đi trước Chelsea mới là lần thứ ba ở chiến dịch Champions League mùa này, Benfica cầm bóng nhiều hơn đối thủ. Hai lần còn lại đều diễn ra trước… Otelul Galati, và dù lần nào cũng kiểm soát bóng dao động trên dưới 60% thời lượng, sút trên dưới 20 quả/ trận, đội bóng BĐN chỉ có thể thắng 2 lượt trận đi về ở vòng bảng với tỉ số nghèo nàn 1-0.

Tất cả các trận còn lại, Benfica đều trao quả bóng cho đối thủ của họ, và trừ “tai nạn” ở trận thua Zenit 2-3 lượt đi vòng 1/8, đội bóng BĐN đã hòa và thắng tất thảy từ Basel, Twente cho đến Manchester United, mà đỉnh điểm của nghệ thuật tạo ra ánh chớp là các trận thắng 3-1 trước Twente và trận hòa M.U 1-1, đều ở vòng bảng. Twente kiểm soát 52% thời lượng bóng lăn, nhưng dứt điểm thì kém… 5 lần so với Benfica (5-27)! Tương tự, M.U đã chiếm bóng 61%, nhưng chỉ dứt điểm được 4 lần, so với 14 cú sút của Benfica.

Đội bóng BĐN chơi với đội hình rất gần nhau và khép kín khoảng trống ở trung lộ khi đối phương có bóng, rồi phóng ra nguồn điện chết bằng cách phát triển bóng cực nhanh ở hai biên tận dụng tốc độ và sự cơ động của các tiền vệ Gaitan, Cesar, được hỗ trợ bằng sức tì đè và khả năng hoạt động độc lập siêu đẳng của Cardozo. Cách “săn bóng” và tạo áp lực liên tục lên hàng thủ đối phương của các cầu thủ tuyến trên Benfica cũng thật sự ấn tượng, và không ít lần họ ghi bàn chớp nhoáng bằng cách cướp bóng từ những pha xử lý bất cẩn của hậu vệ và thủ môn đối phương, mà trận hòa M.U 2-2 ở vòng bảng là minh chứng điển hình.

Điều kỳ lạ là ở trận lượt đi, chính Chelsea mới là đội vận dụng kiểu chơi này: Hai cơ hội nguy hiểm nhất của họ đến sau những tình huống bóng được triển khai rất nhanh vào thời điểm mà Benfica mất tập trung và đổ vỡ ở một vài mắt xích phòng ngự (cú đá đập cột của Juan Mata đến sau một pha phát bóng của thủ môn, còn bàn thắng của Kalou là sản phẩm đến sau những pha đi bóng quyết tâm và cũng khá may mắn ở biên của Ramires và Torres).

Nhưng trên sân nhà Stamford Bridge mùa này, Chelsea có xu hướng chơi cầm bóng, phần vì họ phải thể hiện được một hình ảnh ấn tượng hơn trước khán giả nhà, và cũng bởi vì sự thận trọng thái quá có thể khiến họ phải trả giá, nên có thể suy đoán rằng đội bóng áo xanh sẽ không thể trao quyền kiểm soát bóng cho Benfica một cách dễ dàng như lượt đi. Vì cả tự trọng và tâm thức thi đấu thường thấy tại sân nhà.

Đó giống như “động tác” giải phóng áp lực cho Benfica, và có thể đưa đội bóng này trở lại trạng thái nguy hiểm nhất của họ. Không có nhiều bóng trong chân, nhưng có nhiều thời gian hơn để sắp đặt, toan tính, và chờ thời cơ để rạch một ánh chớp ngang bầu trời London!

Dự đoán: 1-2

Phạm An



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm