Người đáng trách chính là Kaka!

27/05/2008 22:12 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Hôm qua, tiền vệ ngôi sao người Brazil Kaka đã được phép xuất viện sau khi ca phẫu thuật giải quyết chấn thương đầu gối trái của anh thành công tốt đẹp. Nhìn vẻ mặt mãn nguyện của Kaka, ít ai nghĩ rằng mới vài hôm trước, anh chính là người phản đối kịch liệt nhất việc “mổ xẻ”, đồng thời lớn tiếng cho rằng Milan đã chơi xấu với anh.

Ca mổ chỉ là cái cớ

Lý do Kaka bày tỏ sự tức giận với Milan là gì? Rằng Milan đã ép buộc anh phải phẫu thuật, cho dù anh không muốn thế chút nào. Theo tiền vệ người Brazil, Milan đã không đếm xỉa gì đến nguyện vọng tham dự Olympic 2008 của anh đã đành, nay lại tiếp tục buộc anh phải vắng mặt ở các trận đấu quan trọng của ĐT Brazil tại vòng loại World Cup 2010 (trong đó có trận “kinh điển” với Argentina) giữa tháng 6/2008 bằng cách đưa anh lên bàn mổ. Thực ra, căn cơ của sự hờn dỗi này là từ quyết định không cho phép Kaka dự Olympic, khi PCT Galliani tuyên bố rõ ràng: “Milan cần Kaka ở thời điểm bắt đầu mùa giải”, và ca mổ chỉ là cái cớ để Kaka “đổ thêm dầu vào lửa”.

Không ít người vội vã đứng về phía ngôi sao người Brazil, chỉ trích sự vô tình của Milan, nhất là khi Kaka là cầu thủ mà đáng lẽ ra Milan phải “nể nang” nhất. Nhìn bề ngoài, sự việc đúng là như thế. Nhưng đây là xã hội, chứ không phải trong phim tình cảm. Kaka, dù là một ngôi sao đi chăng nữa, cũng vẫn chỉ là một người làm công ăn lương, và trước hết, anh phải có trách nhiệm đối với công việc của mình. Rõ ràng Milan không thích nhìn Kaka tung hoành gần 1 tháng trời ở Bắc Kinh trong khi vẫn phải trả cho anh cả nửa triệu euro tiền lương, mà lại phải chịu không ít thiệt thòi trong giai đoạn khởi đầu mùa giải hết sức quan trọng. Nhưng đó chỉ là một khía cạnh nhỏ. Milan không phải là đội bóng không biết quan tâm tới cầu thủ, nhất là khi họ nổi tiếng với những hành động nhân ái trong quá khứ, như với Van Basten, Redondo, Esajas hay chấn thương của Ronaldo mới đây.

Milan cần Kaka

Nguyên nhân khiến Milan làm căng ở vụ này chính là quyết tâm hướng đến Scudetto và Cúp UEFA mùa tới, sau khi đã thất bại hoàn toàn ở mùa giải vừa qua. Ngay từ bây giờ, họ đã lên các kế hoạch nhằm có được sự chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu đó. Họ sớm sốt sắng trên thị trường chuyển nhượng là vì thế. Cấm Kaka dự Olympic là vì thế. Và buộc Kaka phải mổ cũng là vì thế. Milan muốn có một Kaka khỏe mạnh 100% vào lúc mùa giải mới bắt đầu. Đó không gì hơn là sự trọng vọng dành cho Kaka.

Chính sự phản ứng của Kaka mới là vô lý. Anh muốn dự Olympic 2008, vì muốn giúp Brazil lần đầu lên ngôi? Nhưng anh có tham lam quá không, khi rõ ràng đấu trường này không còn thích hợp với cả độ tuổi và tầm vóc của anh? Không ai muốn thấy cầu thủ số 1 thế giới đi tranh giành với những cầu thủ đàn em vì một chiếc Cúp dành cho “tuổi teen” như thế. Anh muốn đá cho ĐT Brazil? Nhưng cái có thể ngăn cản anh ra sân cho Selecao là sự nghiêm trọng trong vết đau của chính anh, chứ chẳng phải Milan, nhất là trước khi các kết quả xét nghiệm có chiều hướng xấu, ai cũng nghĩ anh sẽ chỉ phải nghỉ nửa tháng (hoàn toàn kịp bình phục trước khi Brazil gặp Argentina). Xét cho cùng, phẫu thuật để điều trị dứt điểm chấn thương trước hết là tốt cho anh hay cho Milan?

Nói đến đây lại nhớ chẳng phải chính mùa Hè trước, Kaka đã từ chối dự Copa America cùng ĐT Brazil đó sao? Người ta có thể nghĩ gì về một cầu thủ đã từ chối dự 2 kỳ Copa America liên tiếp (2004, 2007 và Brazil đều vô địch) lại giãy nảy lên vì không được dự Olympic hay vài trận vòng loại? Hè trước, Kaka bận lý do anh cần nghỉ ngơi. Hè này, chẳng nhẽ anh không cần nghỉ ngơi hay sao, nhất là khi đầu gối chưa ngừng đau trong nhiều tháng qua? Thật khó hiểu, và cũng thật khó tin lời của Kaka là thực.

Vậy thì Kaka muốn gì khi vội vã trách móc Milan? Có lẽ không gì hơn là ước muốn ra đi, khi Milan đã bị “hạ cấp” ở cả Italia lẫn châu Âu, và nhất là khi vị trí “ông chủ” đầy lôi cuốn ở sân Bernabeu đang có nguy cơ rơi vào tay C.Ronaldo. Đó không phải là cách hành xử của một ngôi sao đang được hưởng mức lương cao nhất thế giới.
 
Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm