22h00, Chelsea - Stoke: Tiếp tục nào, Di Matteo!

10/03/2012 11:26 GMT+7 | Chelsea

*Tỷ số lượt đi 0-0

(TT&VH)- Còn quá sớm để nói về một cuộc hồi sinh ở Stamford Bridge, dù rằng Roberto Di Matteo đã ra mắt tương đối ấn tượng trong vai trò người giải cứu. Để thực sự được coi là một Avram Grant mới, chiến lược gia người Ý sẽ phải thể hiện nhiều hơn thế, bắt đầu từ trận đấu với Stoke hôm nay.

Cái duyên kẻ tạm quyền

Sau khi giúp Chelsea đánh bại Birmingham City 2-0 để lọt vào tứ kết cúp FA, Di Matteo nói rằng ông cảm thấy mệt mỏi vì người ta cứ gặng hỏi về việc sẽ đảm nhận công việc lâu dài ở Stamford Bridge. Phản ứng ấy hoàn toàn dễ hiểu, nhất là trên cương vị một HLV tạm quyền. Đánh bại một đội bóng hạng dưới như Birmingham City hoàn toàn không phải một chiến tích gì to tát, và chặng đường gian khó vẫn còn ở phía trước thầy trò Di Matteo. Điều chiến lược gia người Ý cần bây giờ là tập trung cho phần còn lại của mùa giải thay vì nghĩ đến một tương lai lâu dài.

Thực tế cũng đã chứng minh cái duyên của những HLV tạm quyền ở Stamford Bridge. Khi được bổ nhiệm thay Mourinho, Avram Grant thậm chí còn chưa có bằng HLV hạng A và bị ngờ vực rất nhiều nhưng rõ ràng thành tích về nhì ở 3 đấu trường Premier League, Cúp Carling, và Champions League rõ ràng là quá thành công so với những gì người ta kỳ vọng về ông. Tương tự, Guus Hiddink cũng mang về chiếc cúp FA cho Chelsea, dù chỉ gắn bó trong vòng 3 tháng cuối mùa giải 2008-09. Có thể nhận thấy rõ điểm chung của hai HLV này là tự bản thân họ không phải chịu những áp lực quá lớn. Grant chẳng có gì để mất nếu thất bại ở Chelsea, còn Hiddink cũng chẳng lo lắng về tương lai, bởi khi ấy ông vẫn đang trên cương vị HLV ĐT Nga. 



Chelsea sẽ tiếp tục hồi sinh?- Ảnh Getty

Ngay sau khi kế nhiệm Villas-Boas, Di Matteo đã đưa Eddie Newton, trợ lý thân cận của ông ở MK Dons và West Brom, về Stamford Bridge. Và chiến thắng trước Birmingham đã phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của chiến lược gia người Ý, khi ông bố trí Kalou (vốn chuyên dự bị), Torres (gây thất vọng cùng cực) trên hàng tấn công Chelsea, bên cạnh nhạc trưởng Mata. Trong khi đó, những Drogba, Essien, Lampard, Ashley Cole, Malouda đều phải ngồi dự bị hoặc thậm chí không có tên. Tuy nhiên, vẫn chưa thể kết luận rằng đó là một động thái dẹp loạn "kiêu binh". Lý do: một trận đấu ở cúp FA, đương nhiên không thể quan trọng bằng Premier League, nơi Chelsea đang quyết tâm trở lại tốp 4.

Vả lại, Di Matteo cũng chẳng dại gì gây hấn với nhóm trụ cột ấy khi Chelsea đang cần bình ổn phòng thay đồ sau những rắc rối dưới thời Villas-Boas. Việc ông điền tên đội trưởng Terry vào danh sách đăng ký ở trận đấu với Birmingham là một minh chứng.

Những trụ cột trở lại

Terry sẽ là gương mặt quan trọng nhất trong số những trụ cột của Chelsea sẽ trở lại trong trận đấu với Stoke hôm nay. Trung vệ 31 tuổi này đã bình phục nhanh đáng ngạc nhiên, và anh hoàn toàn có thể góp mặt ở đội hình xuất phát. Đây là một tin vui thực sự với Chelsea, bởi họ rất cần kinh nghiệm và tư chất thủ lĩnh của anh, dù rằng David Luiz và Gary Cahill đều là những trung vệ không tồi.

Việc Torres không (dám) thực hiện quả phạt đền trong trận đấu với Birmingham mà nhường lại cho người đồng hương Mata tiếp tục minh chứng cho sự thiếu tự tin nơi anh. Và sẽ không ngạc nhiên khi Drogba sẽ trở lại trên hàng tấn công Chelsea hôm nay. Tương tự là trường hợp của lão tướng Lampard, người chỉ được vào sân từ ghế dự bị cách đây vài ngày. Cầu thủ trẻ Ryan Bertrand đã đá chính ở St Andrews bên hành lang trái Chelsea, nhưng hôm nay có lẽ anh sẽ phải trở lại ghế dự bị, bởi đàn anh Ashley Cole đã bình phục. Trở lại đấu trường Premier League, với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Stoke, Chelsea sẽ phải sử dụng lực lượng mạnh nhất có thể, dù rằng sang tuần sau họ sẽ có trận đấu sinh tử với Napoli tại Champions League.

Villas-Boas đã ra mắt Premier League bằng trận hòa 0-0 trên sân Stoke City, giờ đến lượt Di Matteo. Nhưng chiến lược gia 42 tuổi này có lợi thế hơn hẳn người tiền nhiệm bởi trận đấu này diễn ra tại Stamford Bridge chứ không phải Britannia. Stoke luôn cực kỳ khó chịu trên sân nhà với một lối chơi dựa vào nền tảng thể lực sung mãn, những cú ném biên khủng khiếp (nhờ chiều rộng sân quá hẹp) nhắm đến cái đầu của Crouch. Nhưng ở sân khách, họ lại yếu đi trông thấy. Việc thầy trò Tony Pulis chỉ giành được 1 điểm trong 3 chuyến làm khách gần nhất là một minh chứng.

Thêm nữa, vị trí thứ 9 trên BXH cùng cơ hội trụ hạng rất lớn ít nhiều sẽ tạo nên tâm lý an phận cho các cầu thủ Stoke khi họ phải làm khách ở Stamford Bridge. Nên nhớ, họ đã thua cả 5 lần gần nhất làm khách tại đây, với hiệu số bàn thắng bại là 1-15.

Dự đoán: 2-0

Tuấn Cương



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm