02h00 ngày 10/4, Fulham - Chelsea: Lấy khí thế cho chặng Tourmalet

09/04/2012 15:02 GMT+7 | Chelsea

*Lượt đi 1-1

(TT&VH) - Chiến thắng trước Wigan cuối tuần qua của thầy trò Roberto Di Matteo có thể ít nhiều có sự góp sức của nữ thần may mắn. Nhưng Chelsea cũng không có nhiều thời gian để nghĩ đến nó. Đêm nay, mục tiêu trước Fulham không gì khác ngoài ba điểm để tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào top 4. (Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa)

Di Matteo quả là người đang đem tài lộc và may mắn đến với Chelsea. Lực lượng thì vẫn không có gì mới mẻ hơn thời Villas-Boas, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. AVB nếu còn dành chút ít thời gian xem đội bóng cũ của mình thi đấu bây giờ hẳn sẽ cảm thấy hậm hực và bất công. Nhưng nếu nhìn nhận kỹ vấn đề, thì rõ ràng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chỉ có thể trách chính mình. Xét về lý lịch, Villas-Boas rõ ràng đẹp hơn Di Matteo. Hành trang của AVB tới Stamford Bridge là cú ăn ba cùng Porto, cũng như cái mác trợ lý của Jose Mourinho. Trong khi đó, trước Chelsea, Di Matteo chỉ dẫn dắt những cái tên làng nhàng như West Brom hay đội hạng dưới Milton Keynes Dons. Thế nhưng bây giờ ông lại đang là đấng cứu thế cho Chelsea, ít nhất cho đến thời điểm này.



Chelsea sẽ thắng - Ảnh Getty

Chỉ cách đây hơn 1 tháng, khi AVB còn tại vị, người ta đã vẽ ra biết bao kịch bản u ám. Có thể là việc tụt sâu hơn nữa vị trí thứ năm, bị đánh bật sớm khỏi các đấu trường cúp như Champions League hay Cúp FA. Nhưng bây giờ tất cả vẫn còn nguyên. Top 4, Chelsea vẫn còn nhìn thấy tia hy vọng khi khoảng cách với Tottenham lẫn Arsenal đã được rút ngắn. The Blues cũng đã đi tới vòng bán kết Cúp FA lẫn Champions League. Dù vẫn cần thêm những trận đấu lớn để kiểm chứng năng lực thực sự của Di Matteo, nhưng rõ ràng những gì vị thuyền trưởng tạm quyền này có được cũng rất đáng nhận được những lời trân trọng của những người yêu mến Chelsea.

Rất nhiều người đã so sánh ông với những “cascadeur” trước đây như Avram Grant hay Guus Hiddink. Và có một quy luật ở Stamford Bridge: cứ mỗi lần thay tướng giữa dòng thì Chelsea lại có thành tích khởi sắc ở giai đoạn cuối. Nếu chiếu theo điều đó, cộng với việc thần may mắn đang ở bên cạnh Di Matteo, thì người yêu mến The Blues có quyền mơ tới ngày vinh quang. Đặc biệt là nếu giành thành tích tốt ở Champions League, nơi ông chủ Abramovich vẫn đang khát khao cháy bỏng, thì khả năng Di Matteo được tưởng thưởng bằng một bản hợp đồng dài hạn là điều hoàn toàn xứng đáng.

Thách thức đang gõ cửa Di Matteo

Di Matteo và các học trò đã có một khởi đầu tháng Tư suôn sẻ khi có được chiến thắng trước Wigan một phần nhờ sự giúp sức từ những quyết định của trọng tài. Nhưng Wigan và Fulham có lẽ là những đối thủ dễ chịu duy nhất của The Blues trong tháng này. Trong số các đội ở top 6, đội chủ sân Stamford Bridge sẽ có lịch thi đấu dày đặc và khó khăn nhất.

Chelsea như một tay đua sẽ bắt đầu vào đoạn đường khốc liệt với những khúc cua tay áo nối tiếp nhau. Trước mặt họ sẽ là hai tuần lễ mang tính bước ngoặt của cả mùa giải, với hàng loạt những khúc xương đang đón chờ. Cuối tuần này là trận bán kết với người hàng xóm Tottenham ở Cúp FA. Chelsea sẽ còn hai trận derby thành London khác với Arsenal và QPR ở Premier League. Cả hai đều rất khát điểm khi có những mục tiêu rõ ràng. Trong khi Arsenal là đối thủ trực tiếp cạnh tranh tấm vé Champions League với Chelsea thì QPR rất cần điểm để trụ hạng. Bên cạnh đó là thử thách cực kỳ khắc nghiệt ở Champions League khi trước mặt họ là gã khổng lồ Barcelona. Ai cũng biết đội bóng xứ Catalan mạnh như thế nào, và Chelsea, cho dù ở vị thế thấp hơn, nhưng vẫn được kỳ vọng sẽ làm được hơn những gì Milan hay Leverkusen thể hiện. Mọi sự sảy chân dù là nhỏ nhất ở thời điểm này đều có thể gây ra hiệu ứng domino. Chính vì thế việc chuẩn bị hành trang vững vàng về đội ngũ nhân sự lẫn tinh thần thi đấu là điều tối quan trọng. Di Matteo sẽ cần chú ý việc xoay vòng, tính toán thể lực cũng như phong độ của từng cá nhân để đạt đúng điểm rơi cần thiết.

Dù chặng leo núi đã ở cận kề, nhưng sẽ không bao giờ là thừa để dành sự coi trọng cho đối thủ cùng thành phố Fulham. Đội bóng của Martin Jol vừa có được hai chiến thắng quan trọng trước Norwich và đặc biệt là trước Bolton (3-0) ngay trên sân Reebok. Nếu Chelsea có tư tưởng coi thường những đội bóng đã hết mục tiêu thì họ hoàn toàn có thể phải ôm hận. Là một người gắn bó với sân cỏ Premier League ở vai trò cầu thủ lẫn HLV, Di Matteo chắc chắn cần phải lưu ý vấn đề tư tưởng của các học trò. Chỉ cần Chelsea chơi tập trung và đúng sức mình thì Fulham hoàn toàn không phải là cửa ải khó vượt qua.

Dự đoán: 1-2

Đức Hùng



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm