Bất ổn về lực lượng: Alex theo gót Terry

18/11/2010 10:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Những kết quả thất vọng trên sân bóng, không khí căng thẳng trong phòng thay đồ chưa phải điều tồi tệ nhất với Chelsea. Cơn bão chấn thương đang tàn phá hàng phòng thủ của họ. Sau đội trưởng John Terry, đến lượt trung vệ thép Alex cũng phải nhập viện.

Chỉ một ngày sau khi John Terry tuyên bố "sẽ đi đến cùng trời cuối đất, miễn là chữa trị dứt điểm những cơn đau thần kinh từ bắp chân đến đầu gối", đối tác của anh ở trung tâm hàng phòng ngự là Alex cũng gia nhập danh sách chấn thương tại Stamford Bridge. Trung vệ hộ pháp này sẽ phải phẫu thuật đầu gối phải và dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 8 tuần. Chính vì vậy, Alex đã không thể tham dự trận giao hữu Brazil - Argentina tại Qatar đêm qua.

Chelsea mất cùng lúc Terry và Alex - Ảnh Getty

Ancelotti đang điên cả đầu. Vắng nguyên cặp trung vệ chính thức, chiến lược gia người Ý sẽ tiếp tục phải sử dụng bộ đôi Paulo Ferreira - Branislav Ivanovic ở trung tâm hàng phòng ngự. Ivanovic từng thay thế khá tốt John Terry, nhưng dù sao vị trí chính thức của anh vốn là ở bên cánh. Ferreira cũng vậy, hơn thế nữa, anh còn khá yếu trong những pha tranh chấp. Với cặp trung vệ bất đắc dĩ ấy, Chelsea vừa thua thảm 0-3 trước Sunderland ngay trên sân nhà (thất bại tồi tệ nhất dưới triều đại Abramovich). Cuối tuần này, họ sẽ phải làm khách trên sân St Andrews của Birmingham City, và thử thách cho bộ đôi này sẽ là tòa tháp cao 2m02 Nicola Zigic. Ngay sau đó là chuyến hành quân tới St James Park, nơi Andy Carroll (1m91) là một hiểm họa khác từ trên không.

Nào đã hết, trong trận thua Sunderland, Ivanovic đã nhận thẻ vàng thứ 4 từ đầu giải. Điều đó có nghĩa nếu dính thẻ tiếp ở St Andrews, trung vệ này sẽ bị treo giờ 1 trận. Nếu điều đó xảy ra, Ancelotti chỉ có nước tung những gương mặt non choẹt Jeffrey Bruma hoặc Patrick van Aanholt vào sân. Vào hoàn cảnh này, đội chủ sân Stamford Bridge mới cảm thấy tiếc khi bán Carvalho cho Real Madrid, và đẩy Mancienne sang Wolverhampton (cho mượn). Cả hai đều đang khẳng định vị trí của mình ở CLB mới.

David Luiz, mục tiêu số một

Sự mong manh của hàng phòng thủ khiến Chelsea không thể không mua sắm. Khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào tháng Giêng tới, chắc chắn họ phải sắm ít nhất một trung vệ đẳng cấp để củng cố lại hệ thống phòng ngự. Trong một mùa giải mà Abramovich không chỉ đặt tham vọng bảo vệ ngai vàng tại Premier League mà còn hướng tới chinh phục châu Âu, ông sẽ không được phép tiếc tiền.

Hồi mùa hè, Chelsea từng theo đuổi bộ đôi Brazil của Benfica nhưng rốt cục, họ chỉ mang được tiền vệ Ramires về Stamford Bridge. Trong hoàn cảnh hiện tại, sẽ không ngạc nhiên nếu Ancelotti tiếp tục lôi kéo nốt trung vệ David Luiz. Cầu thủ này mới 23 tuổi và đang là một tài năng hứa hẹn của ĐT Brazil. Tất nhiên, cái giá để có được anh sẽ không rẻ. Điều khoản để giải phóng hợp đồng của Luiz là 42,5 triệu bảng, một con số khổng lồ. Ngoài ra, Chelsea sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với gã nhà giàu Man City. Điểm lạc quan đối với họ là Luiz muốn thử sức ở một môi trường đẳng cấp hơn, chứ không phải tại Benfica, đội bóng vừa thảm bại 0-5 trước Porto ở giải VĐ Bồ Đào Nha.
   
Luiz đang là mục tiêu số một của Chelsea, nhưng họ cũng không quên những phương án dự phòng. Nhiều người đang nhắc đến cái tên Gary Cahill từ Bolton, khi đội bóng này đang nợ đến 93 triệu bảng và sẵn sàng bán trụ cột của mình nếu được giá. Ngoài ra, Chelsea vẫn đang dõi theo Philippe Mexes, cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng với AS Roma vào mùa hè tới.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm