Chelsea và tham vọng “cú ăn tư”: Big Phil, Big Dream!

29/07/2008 11:05 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Luiz Felipe Scolari không muốn đi theo cách “đặc biệt” như Jose Mourinho, không thích dùng những lời lẽ đao to búa lớn, không lao vào cuộc khẩu chiến với Sir Alex Ferguson. Nhưng sự tự tin thì Big Phil chẳng hề kém “Special One” chút nào. Tuyên bố muốn vô địch mọi đấu trường tham dự mùa giải tới không phải là một câu nói bốc đồng của ông.

Vì Big Phil thừa hiểu dù ông thốt lên điều đó từ tận Kuala Lumpur, nơi Chelsea đang tiếp tục chuyến du đấu, thì ngay lập tức, nó sẽ hiện diện trên các trang báo xứ sở sương mù. Trong mùa Hè mà Premier League chưa đón nhận được ngôi sao lớn nào, sự chú ý dành cho tân HLV này đã nhiều lại càng tăng. Một Big Phil cá tính, một Chelsea quyết tâm phục thù mùa giải trước trắng tay là chủ đề quá hấp dẫn.
 

Và sau hơn 1 tháng khá kín đáo, giờ thì Big Phil bắt đầu làm bầu không khí trở nên sôi sục. Từ chối không bình luận về lời khiêu khích từ Sir Alex Ferguson: “Chelsea quá già. Không ai có thể vượt qua những gì Mourinho đã làm được” nhưng với tuyên bố đủ khả năng làm “cú ăn tư” ngoạn mục, Big Phil đưa ra câu trả lời rõ ràng rằng ông không coi cái bóng của người tiền nhiệm là trở ngại và sẽ còn thành công hơn thế.

Tất nhiên, Big Phil cũng tự tin mình sẽ còn làm tốt hơn Avram Grant, người đưa Chelsea đến được 2 trận CK năm ngoái song cam phận về nhì ở cả Champions League, Premier League lẫn Cúp Carling: “Các cầu thủ có sự tự tin. Họ lọt vào các trận CK. Tôi thích điều đó. Và tôi biết cách để chiến thắng. Năm nay Chelsea tham dự 4 giải và tôi muốn vô địch tất cả. Việc này rất khó khăn. Nhưng chúng tôi đủ khả năng. Chelsea đã cho tôi mọi thứ tôi muốn để làm được điều đó”.

Big Team

Có thể những gì mà Roman Abramovich cung cấp cho Big Phil vẫn chưa toàn vẹn như việc không mua được Kaka. Nhưng Chelsea tuyên bố sẽ chính thức hỏi mua một ngôi sao Brazil khác là Robinho trong vài ngày tới. Công cuộc latin hóa Stamford Bridge đang được thúc đẩy nhanh chóng. Và để sẵn sàng cho một mùa giải căng sức trên nhiều mặt trận, Chelsea có vẻ sẽ chấp nhận đội hình cồng kềnh mà quỹ lương được dự báo lên tới 150 triệu bảng cho năm tới.

Trong cuộc họp báo ra mắt, Big Phil bóng gió nói về một cuộc đào thải bởi ông chỉ muốn có khoảng 24-25 cầu thủ. Thế nhưng khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè chỉ còn 1 tháng nữa là đóng cửa, kịch bản dường như là Chelsea sẽ mua nhiều hơn bán ra. Tính đến thời điểm hiện tại, họ đã chính thức bổ sung thêm Deco và Jose Bosingwa trong khi theo chiều ngược lại thì thực chất mới chỉ có một vụ bán đúng nghĩa là Steve Sidwell cho Aston Villa với giá 5 triệu bảng và Khalid Boulahrouz (năm ngoái Sevilla mượn) cho Stuttgart được khoảng 5 triệu euro. Còn lại là thanh lý hợp đồng với Hernan Crespo (đã cho Inter mượn 2 năm qua). Chấm hết. Một cái tên được dự đoán sớm đóng gói hành lý là Shaun Wright-Phillips thì đang được Big Phil níu chân không cho đến Portsmouth.

Nhưng quan trọng nhất là Chelsea dường như đã giữ chân được những trụ cột như Frank Lampard và Didier Drogba. Điều này được xem là một chiến lược quan trọng của Big Phil. Ông không dùng cụm từ “bất khả xâm phạm” như Mourinho để nói về nhóm trụ cột nhưng cũng như đời trước, Big Phil muốn xây dựng một Chelsea với trọng tâm là các tên tuổi như Petr Cech, John Terry, Ricardo Carvalho, Michael Essien, Michael Ballack, Lampard, Drogba. Big Phil nói rằng ngay từ bây giờ, ông đã có trong đầu 3/4 đội hình xuất phát cho trận mở màn gặp Portsmouth ngày 17/8 tới. Đó chính là bộ khung đã kể trên.

Nhưng liệu một Big Chelsea kết hợp với một Big Phil có thỏa nguyện một Big Dream như vậy? Cho đến giờ, khái niệm “ăn ba” vẫn là quá xa xỉ mà ngay cả M.U trong năm đại thành công vừa qua cũng không lặp lại được kỳ tích 1999. Khi mà Champions League ngày càng khó khăn, Premier League ngày càng nhọc nhằn thì việc lựa chọn những mục tiêu ưu tiên là bài toán không dễ giải chút nào. Năm ngoái, M.U chấp nhận sớm buông Cúp Carling lẫn Cúp FA để dốc sức cho cú đúp và họ đã đạt mục đích nhưng cũng tốn không ít mồ hôi cộng thêm có một chút may mắn. Thế nên nếu ở mùa giải đầu tiên của mình, Big Phil giúp Chelsea đòi lại được ngôi vị số 1 của Premier League như Mourinho từng làm được thì cũng đã đủ để Stamford Bridge lẫn Abramovich hài lòng rồi. Hy vọng, một HLV lão luyện như Big Phil hiểu rõ thế nào là “dục tốc bất đạt”!

- Chelsea của Mourinho: vô địch Premier League 2004-2005 và 2005-2006, vô địch Cúp FA 2007, vô địch Cúp Carling 2007.

- Chelsea của Grant: Á quân Premier League 2007-2008, Á quân Champions League 2008, Á quân Cúp Carling 2008.

- Chelsea của Big Phil: ?
Chelsea năm ngoái là câu chuyện tiêu biểu cho nhận định “Trong bóng đá, về nhì chẳng có ý nghĩa gì cả”. Nhưng đó là một Chelsea chuyển giao giữa Mourinho và Grant, với không ít xáo trộn về chiến thuật lẫn người được dùng. Cụ thể, hãy cùng nhìn lại đội hình xuất phát (trong ngoặc là số trận thi đấu ở Premier League):

Cech (26) – Ashley Cole (27), Terry (23), Carvalho (21), Belletti (20) – Lampard (23), Mikel (21), Essien (23) – Kalou (24), Drogba (17) – Joe Cole (28).

Danh sách dự bị cũng được sử dụng khá nhiều: Cudicini (10), Alex (22), Ballack (16), Wright-Phillips (20), Bridge (9), Makelele (15), Ferreira (15), Malouda (16), Shevchenko (8), Sidwell (7), Anelka (10), Ben-Haim (10).

Với không nhiều sự thay đổi trong mùa Hè này, hãy cùng thử dự đoán đội hình xuất phát của Big Phil:

Cech – Bosingwa, Terry, Carvalho, Ferreira – Ballack, Lampard, Deco – Robinho (?), Drogba, J.Cole

Trung Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm