02h00, ngày 14/4, Chelsea – Bolton: Quyền tự quyết

13/04/2010 12:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Khoảng cách là 4 điểm, chỉ còn 4 vòng đấu nữa, và sau đó sẽ chấm dứt tham vọng 4 năm vô địch liên tiếp của M.U. Đó là những gì mà Chelsea hướng tới khi tiếp Bolton, đội bóng mà họ từng đại thắng 4-0 ở lượt đi, đêm nay. Quyền tự quyết đang nằm trong tay thầy trò Ancelotti.

Khi Sir Alex khen Chelsea

Ở thời điểm này, rõ ràng Chelsea đang đứng trước một cơ hội cực lớn để giành cú đúp nội địa. Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Aston Villa cuối tuần qua đã giúp họ lọt vào chung kết cúp FA gặp Portsmouth. Trái lại, cuộc đua đến ngôi vô địch đã diễn biến theo chiều hướng nghiêng về Chelsea sau cú bước hụt của M.U tại sân Ewood Park. Chính Sir Alex cũng cho rằng tất cả đang nằm trong tay Chelsea, và việc kiếm 3 điểm trước Bolton đêm nay chẳng khác gì “lấy đồ trong túi”.


Quyền tự quyết đang nằm trong tay Drogba và đồng đội, ảnh Getty
Trong hoàn cảnh rất cần Chelsea mất điểm trước Bolton thì ông khẳng định rằng chiến thắng của Ancelotti và các học trò là điều dĩ nhiên. Thực tế thì giới chuyên môn cũng đồng tình với nhận định ấy, bởi ở mùa giải này, Chelsea đã gặp Bolton đến hai lần và đè bẹp đối phương ở cả Cúp Carling lẫn Premier League với cùng tỷ số 4-0. Chelsea đang ngự trị ở ngôi đầu bảng, trong khi Bolton vẫn chưa thực sự thoát hiểm. Chỉ nhìn qua thôi cũng thấy sự chênh lệch rõ ràng giữa hai đội. Ở Stamford Bridge, nếu tỷ số 4-0 có lặp lại thì có cũng chằng phải một cú sốc gì cả.

Nhưng khi Sir Alex khen một đội bóng nào đó thì hẳn đó không chỉ là một cử chỉ xã giao. Có thể đó là một chiêu “”khích tướng” của ông đối với Bolton. Sir Alex hy vọng rằng, trong hoàn cảnh chưa chắc chắn trụ hạng (mới được 32 điểm, hơn vị trí thứ 17 của Wigan 1 điểm), Bolton sẽ phải nỗ lực hết mình để kiếm điểm trong hành trình còn lại của mùa giải. Nhưng liệu Bolton có bung sức đã hết mình như cái cách Blackburn đã làm với họ hay không thì chẳng ai dám chắc. Nên nhớ, đêm nay họ làm khách ở Stamford Bridge chứ không phải Reebok.

Làm sao cản Lampard-Malouda-Drogba?

Không chỉ riêng Bolton, mà tất cả các dội bóng tại Premier League đều phải tốn khá nhiều công sức để giải mã phong độ tuyệt vời của bộ ba này. Đây cũng chính là ba cầu thủ đã thay nhau lập công ở trận đấu gần nhất, hạ Villa 3-0 tại bán kết cúp FA.

Thời gian vừa qua, kể từ sau khi bị Inter Milan loại khỏi Champions League, Chelsea liên tiếp giành những chiến thắng hết sức ấn tượng. Họ đè bẹp đội bóng đang khốn khó Portsmouth 5 bàn không gỡ, hủy diệt Aston Villa đến tận 7-1 trước khi quật ngã M.U ngày tại sân Old Trafford. Điểm chung trong các chiến thắng ấy là bộ ba trên đều chơi rất hay và có thể kết hợp với nhau cực tốt. Tốc độ và sự nhiệt tình của tiền vệ người Pháp Malouda là nguồn cảm hứng thực sự cho những đợt lên bóng. Lampard, sau khi không phải chơi ở đỉnh viên kim cương nữa đã tái hiện khả năng săn bàn từ những tình huống sút xa, hoặc xâm nhập vàng cấm. Còn với Drogba, 32 bàn thắng (25 tại Premier League) đã là câu trả lời. Sự tỏa sáng ấy khiến cho việc Anelka im lặng không phải một vấn đề gì to tát.

Owen Coyle nói cứng rằng ông đã tìm được điểm yếu trên tấm giáp sắt mà Chelsea đang mặc, nhưng để chứng minh thì phải chờ đến khi kết thúc 90 phút ở Stamford Bridge. Còn ở thời điểm hiện tại, người ta cho rằng, đó chỉ là một liệu pháp tinh thần của chiến lược gia trẻ tuổi này. 4 trận gần nhất, Chelsea toàn thắng và ghi tới 17 bàn thắng, một hiệu suất kinh hoàng. Trái lại, đã 3 vòng đấu gần đây, Bolton thua cả, thậm chí còn không ghi nổi một bàn thắng nào. Một điểm ở Stamford Bridge rõ ràng là một mục tiêu xa vời.
 
Dự đoán: 3-0
 
 

Lực lượng

Chelsea: Bosingwa, Essien (đầu gối), Carvalho, A.Cole (mắt cá) chấn thương. Ivanovic bình phục chấn thương đầu gối

Bolton: Basham, Obrien (đầu gối), Davis, McCann (mắt cá), Holden (mắt cá).

Davies, Gardner trở lại sau chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Chelsea:: Cech - Ferreira, Alex, Terry, Zhirkov – Mikel, Ballack, Lampard, Malouda,– Anelka, Drogba.

Bolton: Jaaskelainen - Ricketts, Cahill, Knight, Robinson - Lee, Muamba, Cohen, Davies – Elmander, Klasnic.

12: Tại Premier League, Chelsea đã bất bại 12 trận liên tiếp khi đối đầu với Bolton. Thất bại gần nhất của họ trước đội bóng này là trận thua 1-2 ngay ở Stamford Bridge hồi tháng 12/2003.

16: Bolton thường thi đấu cực kém nếu bị ghi bàn trước. Tính từ đầu mùa trong số 16 trận đấu mà đối phương ghi bàn trước là y như rằng Bolton không thể lội ngược dòng. Họ chỉ kiếm được 1 trận hòa, còn lại là thua đến 15.

Chelsea & ký ức tuyệt vời mang tên Bolton

Bolton luôn mang lại những điềm lành cho Chelsea. Mùa đầu tiên ở Stamford Bridge, Mourinho từng dự đoán rằng Chelsea của ông sẽ vô địch ở sân Reebok của Bolton. Cuối cùng, sau trận thắng 2-0 ở Reebok, Chelsea đã vô địch trước 2 vòng. Mourinho đã được báo giới ca ngợi hết lời.

Một năm sau, vào ngày 15/42/006, Chelsea lại thắng 2-0 trước Bolton, cũng ở sân Reebok. Đó là chiến thắng quyết định và giúp Chelsea của Mourinho bảo vệ thành công ngai vàng Premier League.

Chặng đường còn lại

Chelsea, 74 điểm, 33 trận, hiệu số +54: Bolton (SN), Tottenham (SK), Stoke (SN), Liverpool (SK), Wigan (SN).

Man Utd, 72 điểm, 34 trận, hiệu số +50: Man City (SK), Tottenham (SN), Sunderland (SK), Stoke (SN).

Arsenal, 71 điểm, 33 trận, hiệu số +41: Tottenham (SK), Wigan (SK), Man City (SN), Blackburn (SK), Fulham (SN).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm