01h45 ngày 9/4, sân Anfield, Liverpool - Chelsea: Và họ lại gặp nhau...

08/04/2009 10:20 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Hiddink khẳng định "Liverpool chẳng có gì bí mật". Ngược lại, Chelsea cũng chẳng có gì lạ đối với Liverpool. Nếu Ferreira có mặt ở cánh phải Chelsea và đối đầu với anh là Babel chứ không phải Riera, có lẽ người ta sẽ lầm tưởng đây là cuộc chiến của mùa trước, với những gương mặt quen thuộc và quá hiểu rõ về nhau. Nhưng sự hiểu biết quá rõ về nhau ấy không hề khiến trận chiến giữa họ trở nên nhàm chán, đơn điệu; mà ngược lại, kết cục của nó thường được quyết định bởi những tình huống rất bất ngờ. Cũng như cái duyên gặp nhau thường xuyên tại Champions League chỉ khiến bầu không khí nóng bỏng hơn.
 

Nhân tố Premier League

Lần đầu tiên trong 5 năm, Liverpool đứng ở vị trí cao hơn tại Premier League khi gặp Chelsea tại Champions League. Trong khi Liverpool vẫn miệt mài bám đuổi M.U thì ở London, Hiddink thừa nhận đã giương cờ trắng trong cuộc đua giành chức VĐ. Có thể Hiddink thật lòng. Nhưng không loại trừ khả năng ông dùng chiêu bài đó để kích thích tinh thần và sức chiến đấu của cầu thủ ở Champions League. Bất kỳ HLV Chelsea nào cũng xác định, chỉ có chiếc cúp Champions League danh giá mới đồng nghĩa với thành công và giúp họ vượt qua cái bóng khổng lồ của người tiền nhiệm Mourinho.

Giới chuyên gia tin rằng, một nguyên nhân quan trọng giúp Liverpool của Benitez thành công tại Champions League những mùa qua là cái thế của họ tại Premier League, sớm từ giã cuộc đua giành chức VĐ và dồn hết mọi thứ cho mặt trận hy vọng còn sót lại. Mọi năm trước, Benitez sẽ cho hơn nửa đội hình dưỡng sức trước các trận đấu quan trọng ở Champions League. Nhưng cuối tuần qua, ông vẫn phải sử dụng các trụ cột như Xabi Alonso, Kuyt, Gerrard, Torres... ở chuyến hành quân dài đến 354km đến Fulham cho dù họ vừa mệt mỏi trở về từ loạt trận ĐTQG. Với tinh thần lên cao, họ đã nỗ lực tấn công trong hiệp 1 nhưng sang hiệp 2 thì những đôi chân chạy như đeo chì. Điều tương tự có thể tái hiện ở Anfield đêm nay. Nói một cách khác, Liverpool dường như chưa sẵn sàng theo đuổi 2 danh hiệu cao quý cùng lúc.
 
Liverpool - Chelsea: Đại chiến phần 5

Nhân tố bàn thắng sân khách

Mùa thứ 5 liên tiếp, Liverpool và Chelsea gặp nhau ở Champions League, với 3/4 mùa trước đó (trừ mùa 2005-2006) diễn ra ở vòng đấu mang tính chất knock-out, chính xác hơn là đều ở vòng bán kết. Điểm đáng lưu ý nhất: đội đá sân nhà trước là kẻ chiến bại. Mùa 2004-2005, Chelsea của Mourinho bị cầm hòa 0-0 ở sân nhà và thua 0-1 ở lượt về tại Anfield, với pha làm bàn gây tranh cãi của Garcia. Mùa 2006-2007, Mourinho lại bại trận trước Benitez, dù đã dẫn 1-0 ở Stamford Bridge nhưng thua ngược cùng tỷ số ở Anfield để rồi đau đớn từ giã cuộc chơi sau loạt đá luân lưu. Mãi đến mùa trước, Chelsea mới biết thắng trước Liverpool nhờ... được đá sân nhà sau. Trận lượt đi ở Anfield, Chelsea của Avram Grant tưởng chừng đã hứng chịu thất bại và đối mặt với nguy cơ bị loại khi bị dẫn bàn suốt phần lớn thời gian trận đấu. Nhưng cú đánh đầu phản lưới nhà của Riise ở phút 90+4 đã thay đổi tất cả. Nhờ bàn thắng trời cho ở Anfield ấy, Chelsea thi đấu khởi sắc hẳn ở lượt về và cuối cùng giành chiến thắng 3-2 ở lượt về.

Liverpool có Torres, Chelsea có Drogba. Liverpool sở hữu Gerrard, Chelsea tự hào về Lampard. Phía sau Gerrard là cặp Alonso - Mascherano, còn hỗ trợ cho Lampard là cặp Ballack - Mikel tài năng không kém. Kuyt luôn xuất hiện đúng lúc để mang lại chiến thắng cho Liverpool, Essien đã ghi bàn quan trọng giúp Chelsea vượt qua Juve. Carragher luôn chiến đấu với tinh thần cao độ còn Terry sẵn sàng nén đau để phục vụ Chelsea. Reina là chủ nhân của Đôi găng vàng những năm qua trong khi Cech tưởng chừng là bức tường bất khả xâm phạm. Khi mà lực lượng giữa Liverpool và Chelsea tỏ ra cân bằng trên từng vị trí, khi mà họ đã quá hiểu lối chơi của nhau và khi mà Benitez và Hiddink là bậc thầy ở những cuộc chiến knock-out, vai trò bàn thắng sân khách đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Liverpool hoàn toàn có thể kéo dài chuỗi trận thăng hoa và đánh bại Chelsea ở Anfield. Nhưng với một điều kiện: họ phải chấp nhận mạo hiểm chơi thứ bóng đá tấn công tổng lực. Mạo hiểm bởi nếu quá mải mê tấn công và hàng thủ hứng chịu 1 bàn thua ở Anfield thôi, nhiệm vụ của Liverpool ở lượt về là cực kỳ gian nan. Benitez nổi tiếng là HLV thích phiêu lưu, mạo hiểm. Nhưng chỉ khi ông bị dồn vào chân tường.

Đêm nay, ở Anfield chỉ mới là 90 phút đầu tiên mà thôi...
DỰ ĐOÁN: 1-1

LỰC LƯỢNG:

Liverpool: Thủ quân Steven Gerrard kịp bình phục một chấn thương nhỏ dính phải lúc tập luyện. Mascherano đã lấy lại thể lực tốt nhất sau khi trở về từ Nam Mỹ.

Chelsea: Drogba và Boswingwa nhiều khả năng kịp bình phục chấn thương và có tên trong đội hình xuất phát.
 
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Liverpool: 25-Pepe Reina; 17-Alvaro Arbeloa, 23-Jamie Carragher, 37-Martin Skrtel, 12-Fabio Aurelio; 14-Xabi Alonso, 20-Javier Mascherano; 18-Dirk Kuyt, 8-Steven Gerrard, 11-Albert Riera; 9-Fernando Torres.

Chelsea: 1-Petr Cech; 17-Jose Bosingwa, 33-Alex, 26-John Terry, 3-Ashley Cole; 12-John Obi Mikel; 5-Michael Essien, 13-Michael Ballack, 8-Frank Lampard, 15-Florent Malouda; 11-Didier Drogba.

Trọng tài: Claus Bo Larsen (Đan Mạch).
 
ĐỐI ĐẦU
01/02/09 Liverpool-Chelsea 2-0
26/10/08 Chelsea-Liverpool 0-1
30/04/08 Chelsea-Liverpool 3-2
22/04/08 Liverpool-Chelsea 1-1
10/02/08 Chelsea-Liverpool 0-0
 
PHONG ĐỘ

Liverpool
04/04/09 Fulham-Liverpool 0-1
22/03/09 Liverpool-Aston Villa 5-0
14/03/09 Man Utd-Liverpool 1-4
10/03/09 Liverpool-Real M. 4-0
03/03/09 Liverpool-Sunderland 2-0

Chelsea
04/04/09 Newcastle-Chelsea 0-2
21/03/09 Tottenham-Chelsea 1-0
15/03/09 Chelsea-Man. City 1-0
10/03/09 Juventus-Chelsea 2-2
07/03/09 Coventry-Chelsea 0-2

ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm