Chelsea thắng dễ Liverpool: Ngắm Cup ở Stamford Bridge

03/05/2010 13:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TTVH Online) - Alex Ferguson vẫn tin vào điều kì diệu ở vòng đấu cuối song với 3 điểm có được trước chủ nhà Liverpool, cuộc đua tới chức vô địch Premier League coi như đã ngã ngũ với 90% chức Ngôi vua đã thuộc về thầy trò HLV Ancelotti.

* Liverpool đã "buông"?

Không có một trận chiến theo đúng nghĩa và xứng danh với tầm vóc của hai gã khổng lồ. Không có những nỗ lực cho danh dự, Liverpool đã chơi một trận đấu bạc nhược như thể họ đơn giản họ chỉ là một "kẻ lót đường" cho Chelsea. Thực tế ấy không chỉ hiện hữu bởi "món quà" mà Steven Gerrard tặng cho Drogba giúp "The Blues" khai thông thế bế tắc mà nó còn thể hiện ở lối chơi sau đó của "The Kop". Các học trò của Liverpool chơi bóng như thể họ chẳng hề bị dẫn bàn. Không gây sức ép, thiếu ý tưởng trong các đường lên bóng và tiếp tục tỏ ra hời hợt trong các tình huống phòng ngự, tỷ số 2-0 phản ánh rõ nét nhất hình ảnh của một kẻ thất bại đã trắng tay ở mùa giải năm nay.

Chelsea đã chạm tay vào chức vô địch Premier League - Ảnh Getty

Tuy nhiên, để khẳng định rằng Liverpool đã "buông" trước Chelsea cũng không hoàn toàn đúng. Ngoài sân nhà, "The Kop" đã không có được thêm bất cứ một lợi thế nào trước một Chelsea đang hừng hực khí thế. Trong bối cảnh khó khăn về lực lượng, Benitez tiếp tục phải chắp vá đội hình với việc Agger và Mascherano ra đá hậu vệ cánh trong khi trên hàng công Kuyt chỉ có thể chơi tốt khi được đá hộ công thay vì vị trí trung phong. Niềm hi vọng lớn nhất là Gerrard lại không thể hiện được tố chất thủ lĩnh. Thậm chí chính anh còn là người khơi mào cho bữa tiệc chiến thắng của đối phương với một sai lầm sơ đẳng. Khi cả một tập thể đã rệu rã về mặt tinh thần và không thể hiện được khát khao chiến đấu, việc Liverpool nhận thất bại toàn diện cũng không phải là một điều bất ngờ nữa.

* Chelsea xứng đáng lên ngôi

Liverpool có "đóng kịch" hay không? Điều đó cũng không còn quan trọng bởi Chelsea thêm một lần nữa khẳng định họ là kẻ xứng đáng có chiến thắng. Tận dụng tốt sự bạc nhược của chính đội chủ nhà, các học trò Ancelotti đã cụ thể hóa được những cơ hội dù là nhỏ nhất. Từ "món quà" của Gerrard cho đến tình huống mắc lỗi vị trí tai hại của Mascherano, Chelsea đã cho thấy sự khác biệt giữa họ với Livepool là sức mạnh, là tham vọng và là khát khao chiến đấu. Họ kiểm soát tốt khu trung tuyến, chặn đứng các pha tấn công yếu ớt của đối phương và trừng phạt đối thủ bằng những pha tấn công sắc sảo của mình. Nếu Lampard kết thúc chính xác hơn hay trọng tai Willey không từ chối một quả 11m sau khi Kalou ngã trong vòng cấm, tỷ số chắc chắn không chỉ dừng lại ở cách biệt hai bàn.

Như vậy, với 3 điểm trước Liverpool, Chelsea đã cho thấy sức mạnh tuyệt đối so với 3 đối thủ trong nhóm Big Four bằng 6 trận toàn thắng. Trước Manchester United, "The Blues" có 2 chiến thắng  1-0 & 2-1, trước Arsenal đó là các tỷ số 3-0 & 2-0 ,còn với Liverpool đó là cùng một kết quả 2-0. Với một thành tích ấn tượng như thế, thầy trò ông Ancelotti cho thấy họ xứng đáng là nhà vô địch mới của Premier League năm nay.

Sau 3 mùa bóng liên tiếp giải bóng đá xứ sương mù được bao phủ với màu đỏ của Manchester United, giờ là lúc nó dự kiến sắp được thay mới bởi một gam màu khác: màu xanh của Chelsea. Stamford Bridge ngày 9/5 tới sẽ là cơ hội đầy ý nghĩa để Chelsea khẳng định "quyền lực" của họ ở cuộc đua gay cấn của mùa giải năm nay.

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm