Aston Villa - M.U 2-2: Thoát hiểm

14/11/2010 10:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tưởng chừng như đã phải nhận thất bại đầu tiên ở Villa Park sau 15 năm, song những khoảnh khắc lóe sáng của Federico Macheda và Nemanja Vidic đã giúp M.U ra về với một điểm. Một lần nữa ở mùa giải này, M.U lại cho thấy sự mong manh.

Sir Alex đã xoa tay cảm ơn thần may mắn khi cơn bão chấn thương đã không đụng đến hậu vệ trái Patrice Evra, và M.U có thể bố trí một hàng phòng ngự gần như mạnh nhất trong chuyến làm khách đến Villa Park. Với sơ đồ 4-4-2 giàu sức tấn công, M.U không giấu giếm ý đồ tấn công phủ đầu. Trong khi đó, những mất mát về lực lượng khiến Houllier không có cách nào khác là bố trí một đội hình nặng về phòng ngự, với mũi nhọn duy nhất Agbonlahor trên hàng tấn công.

Man United may mắn có 1 điểm - Ảnh Getty

Nhưng đó là một cách tiếp cận hợp lý. Hiệp đầu đã diễn ra tương đối tẻ nhạt với rất ít cơ hội thực sự rõ rệt cho cả hai đội, song Villa đã thành công trong việc kìm hãm sự hưng phấn của đối phương bằng một hàng tiền vệ 5 người với những pha vào bóng rắn trên mức cần thiết. Tình huống nguy hiểm nhất mà M.U có được trong hiệp một là pha bóng đối mặt với Friedel của Berbatov sau đường kiến tạo của Chicharito. Tuy nhiên, tiền đạo người Bulgaria đã dứt điểm chệch cột dọc. Gần hai tháng tịt ngòi đã khiến mẫn cảm của Berbatov giảm sút trông thấy.

Và Villa không chỉ biết phòng ngự. Tốc độ từ những pha xuống biên cùng khả năng tạt bóng chính xác là thứ vũ khí để họ chống lại M.U, và hành lang phải nơi Wes Brown trấn giữ chính là nơi đội chủ nhà tập trung công phá. Pha mắc lỗi vị trí của Brown ở giữa hiệp một khiến Downing thoát xuống đối mặt với van der Sar đã báo hiệu một buổi tối khó khăn cho hàng phòng ngự M.U. Nỗi lo ấy đã trở thành hiện thực sau giờ nghỉ khi Villa tăng cường sức ép bên hành lang phải. Tiền vệ trẻ Albrighton tiếp tục chơi đầy xông xáo, và suýt mở tỷ số sau khi tận dụng một pha xử lý ẩu của Vidic trong vòng cấm, và sau đó là một cú đánh đầu chệch khung thành sau đường tạt như đặt của Downing.

*Kịch tính vào phút chót

Sau khi gây sức ép liên tiếp với những tình huống đen đủi của James Collins (chạm xà) và Agbonlahor (đập cột), Villa đã cụ thể hóa ưu thế của mình bằng bàn mở tỷ số ở phút 72. Agbonlahor đã xoay trở rất tốt trước sự theo kèm của Vidic để gạt bóng sang cho Ashley, và Brown (lại là Brown) đã buộc phải phạm lỗi. Trọng tài Mike Dean không rút thẻ với trung vệ này, nhưng một quả phạt đền là quá đủ để khiến M.U trả giá (A.Young sút thành công).

Ngay sau bàn thua ấy, Ferguson đã thay luôn cặp tiền đạo Berbatov - Chicharito bằng Macheda - Obertan. Nhưng thật đáng buồn là sau một pha mất bóng của Macheda ở phần sân đối phương, M.U dính đòn hồi mã thương, vẫn ở cánh phải nơi Wes Brown trấn giữ nhưng không kịp lùi về. Một lần nữa, Downing chuyền bóng như đặt để cho Albrighton đệm bóng tung lưới van der Sar. Dẫn trước 2-0 khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút, các CĐV ở Villa Park đã hoan hỉ nghĩ đến một trận thắng mà họ chờ đợi suốt 15 năm qua.

Nhưng một lần nữa, Villa lại không vượt qua được lịch sử khi để đối phương giành lại một điểm. Fletcher đã có cú đánh gót đẹp mắt để Macheda, người đã ghi bàn quyết định ở phút 90 giúp M.U hạ Villa 3-2 tháng 4 năm ngoái, sút căng như kẻ chỉ tung nóc lưới Friedel. Đó là pha làm bàn cực kỳ quan trọng và giúp M.U vùng dậy mạnh mẽ. Chỉ 4 phút sau, Nani tạt bóng cực hiểm từ bên cánh trái và trung vệ Vidic đã bay người đánh đầu gỡ hòa cho đội khách.

Khi trọng tài báo bù giờ tới 5 phút, những CĐV chủ nhà thậm chí đã lo sợ một kết cục thảm họa, nhưng rất may cho họ khi cơ hội nguy hiểm nhất từ cú sục bóng cận thành của Obertan đã tìm đúng... mặt thủ thành Friedel. Hòa trận này, M.U đứng trước nguy cơ bị Arsenal vượt mặt và để Chelsea nới rộng khoảng cách lên 6 điểm.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm