(giaidauscholar.com) - Guardiola là HLV hưởng lương cao nhất thế giới, Arsenal mất Koscielny ở trận gặp Chelsea, Sneijder chấp nhận giảm lương để đến Man United là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối ngày 20-12.
Sneijder chấp nhận giảm lương để đến Man United
Cầu thủ người Hà Lan đang hy vọng rời khỏi CLB Galatasaray vào tháng Giêng tới. Điểm đến của anh rất có thể sẽ là Man United. Tờ Mirror cho biết Sneijder sẵn sàng giảm 1 triệu bảng tiền lương/năm để gia nhập Man United. Hiện tiền vệ 29 tuổi này đang hưởng mức lương 4 triệu bảng/năm ở Galatasaray. Cựu cầu thủ của Inter Milan đang không hạnh phúc ở đội bóng của Thổ Nhĩ Kì.
Arsenal mất Koscielny ở trận đấu với ChelseaKoscielny đã dính chấn thương trong trận đấu giữa Arsenal và Man City ở vòng 16 Premier League. Mặc dù chấn thương đầu gối của hậu vệ này không nặng như dự kiến ban đầu, tuy nhiên anh sẽ phải bỏ lỡ trận đấu quan trọng với Chelsea. Bên cạnh đó, khả năng thi đấu của Koscielny ở trận đấu với West Ham trong ngày Boxing Day cũng là không chắc chắn. Mặc dù vậy, HLV Wenger vẫn hy vọng rằng Koscielny có thể tham gia một số trận đấu trong kì Giáng sinh. Hậu vệ Thomas Vermaelen sẽ là người đá thay cho Koscielny ở trận đấu với Chelsea vào hôm thứ Hai.
Mourinh đã thuyết phục Drobga gia nhập Chelsea như thế nào ?Kết quả của lễ bốc thăm vòng bảng Champions League đã khiến cho Drogba (đang chơi cho Galatasaray) tái ngộ với HLV Jose Mourinho. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã chia sẻ về người thầy cũ của mình trước báo giới: "Jose Mourinho nói với tôi như sau: Nếu cậu muốn trở thành một chân sút tuyệt vời như Thierry Henry và Ruud van Nistelrooy, cậu phải đi với tôi đến nước Anh, đến Chelsea". Drogba nói tiếp: "Tôi đã là một cầu thủ giỏi ở Ligue I và Mourinho đã biến tôi trở thành một trong số những tiền đạo hay nhất ở châu Âu. Đó là lí do tại sao vì Jose Mourinho, tôi có thể đi đến tận cùng trái đất".
Valdes sẽ trở lại ở trận găp Atletico MadridThủ môn Valdes của Barca đang ở trong giai đoạn cuối của việc hồi phục chấn thương. Anh có thể trở lại ở trận đấu với Atletico Madrid, đội bóng đang bằng điểm với Barca, vào ngày 11-1. Valdes đã nghỉ 8 trận, trong đó có 2 trận Barca đã phải nhận thất bại (trước Ajax và Athletic Bilbao). Cho đến thời điểm này, Valdes vẫn chưa cho biết CLB mới mà anh sẽ chuyển đến. Hợp đồng với Valdes và Barca sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải này.
Gần đầy đã có tin đồn rằng HLV Tata Martino đang không hạnh phúc và Camp Nou và có thể rời khỏi Barca vào cuối mùa giải. Bên cạnh đó, cũng có thông tin rằng vị HLV người Argentina cũng đang phải chịu những chỉ trích về lối chơi của Barca. Tuy nhiên Josep Maria Bartomeu, phó chủ tịch của Barca, đã phủ nhận những tin đồn trên: "Guardiola đã có một công việc phi thường ở Barca. Ông ất giúp đội bóng trở nên xuất sắc. Sau đó Tito (Vilanova) đã đến thay thế, nhưng ông ấy không thể tiếp tục dẫn dắt CLB. Bây giờ với Tata Martino. Ông ấy tìm thấy những lựa chọn cho lối chơi tấn công của Barca. Chúng tôi hạnh phúc với Tata Martino".
Thủ môn người Tây Ban Nha khẳng định rằng anh muốn gắn bó với đội chủ sân Bernabeu và sẽ không ra đi vào tháng Giêng tới. Casillas đã được nhiều đội bóng liên hệ sau khi anh để mất vị trí của mình vào tay thủ môn Diego Lopez. Tuy nhiên người gác đền 32 tuổi này không vì thế mà muốn ra đi: "Quyết định của tôi ở thời điểm hiện tại là gắn bó với Real Madrid. Tôi muốn cùng Real giành La Decima và nhiều danh hiệu nữa. Có rất nhiều tin đồn về tôi. Mỗi ngày có nhiều tin đồn và những bài báo về tôi có thể xuất hiện. Nhưng tôi là một cầu thủ của Real Madrid. Real Madrid luôn luôn là nơi mà tôi gắn bó và tôi muốn ở lại đó".
HLV Villas-Boas vừa bị Tottenham sa thải nhưng đã có thông tin rằng ông đang được CLB AC Milan liên hệ. Đội bóng của Italy coi Villas-Boas là ứng viên thay thế cho HLV Allegri. Hiện tại, hợp đồng của HLV Allegri với AC Milan sẽ đáo hạn vào tháng Sáu và CLB vẫn chưa mời ông gia hạn hợp đồng. Ở mùa giải này, AC Milan đã thi đấu không tốt dù cho đã vào đến vòng 1/8 Champions League. Họ đang xếp thứ 10 trên BXH Serie A. Hồi mùa giải trước, có tin đồn rằng Allegri đã gần bị sa thải nhưng phó chủ tịch Galliani đã thuyết phục chủ tịch Berlusconi giữ ông lại.