01h45 ngày 09/05, Liverpool – Chelsea: Giờ thì phấn đấu để làm gì?

08/05/2012 14:25 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH) - Liverpool đã có Cúp Carling, và chẳng còn mục tiêu gì ở Premier League. Chelsea thì vừa đánh bại chính Liverpool để đăng quang ở Cúp FA và giờ đang hướng đến mục tiêu to lớn hơn, đó là vô địch Champions League. Tất cả những điều đó đang biến trận chiến Chelsea – Liverpool ở Premier League trở nên kém ý nghĩa hơn bao giờ hết.

*Bạn có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Trận chiến giữa Chelsea và Liverpool đêm nay không có nhiều ý nghĩa - Ảnh Getty

The Kop mùa này sẽ không trắng tay, ít nhất là Kenny Dalglish đã chấm dứt cơn khát danh hiệu suốt 6 năm qua bằng chiếc Cúp Carling cùng tấm vé Europa League. Nhưng hậu quả cũng đến từ đó: The Kop kết thúc Premier League ngay từ tháng Hai. Bây giờ, sau khi chiến dịch Cúp FA cũng kết thúc với thất bại, Liverpool không còn biết thi đấu vì động cơ gì. Các học trò của Kenny Dalglish sẽ ra sân ở Anfield đêm nay, nhưng hồn thì hướng đến EURO 2012, hoặc những kì nghỉ hè với biển xanh và nắng vàng. Chỉ khổ những Liverpudlian trung thành khi thấy đội bóng rơi tự do với gia tốc khủng khiếp.

Trong 17 trận đã đấu trong năm 2012, Liverpool chỉ thắng 4 và thua đến 10. "Ngân hàng" Liverpool đang tỏ ra rất hào phóng trong việc ban phát điểm, và những đối thủ thì tỏ ra rất thích thú khi gặp nửa đỏ vùng Merseyside ở thời điểm này. Hai tháng trước đây, Liverpool chỉ còn cách đối thủ cạnh tranh tốp 4 là Arsenal 4 điểm và hy vọng có vé dự Champions League vẫn còn nguyên vẹn. Khoảng cách ấy giờ đã là 18 điểm.

Nếu để kể ra yếu tố dẫn đến thành tích tệ hại của Liverpool mùa này, thì đó là việc The Kop đang đánh mất quá nhiều điểm trên sân nhà. Mùa này đội bóng của Dalglish chỉ thắng 5 trong 18 trận được chơi ở sân nhà. Nếu không đánh bại Chelsea đêm nay, Liverpool sẽ lập kỷ lục về số trận thắng ít nhất kể từ mùa 1948-49, tức đã cách đây 63 năm. Riêng trong năm 2012 này, Liverpool chỉ một lần giành chiến thắng ở Anfield. Dù đó là chiến thắng ở derby, với tỷ số 3-0 trước Everton, hơn 40 vạn CĐV thường xuyên lấp kín Anfield chắc chắn không thể hài lòng. Một đội bóng khi đã không còn tạo được niềm tin ngay tại thánh địa của mình thì thật khó có thể vươn cao.

Chưa hết, Liverpool ở mùa giải năm nay đang tiến rất gần tới nhiều kỷ lục buồn khác. Vị trí thứ 9 hiện giờ đang là thành tích tồi tệ nhất của The Kop trong gần 20 năm qua. Nó thậm chí thấp hơn cả mùa giải 1993-94, mùa bóng mà Liverpool chơi tệ hại nhất khi chỉ xếp thứ 8. Năm đó, The Kop chỉ có được 60 điểm, tức là vẫn nhiều hơn 11 điểm so với số điểm mà Liverpool hiện tại đang có.

Dù có thắng cả hai trận còn lại trước Chelsea và Swansea đi chăng nữa, đội bóng của Kenny Dalglish vẫn sẽ có số điểm thấp nhất trong lịch sự tham dự Premier League. Nếu thua cả hai trận còn lại, The Kop có thể sẽ thiết lập đáy mới: vị trí thứ 10. Khả năng này không phải là không có cơ sở, khi họ chỉ hơn đội đứng thứ 10 là West Brom đúng 2 điểm.

Đó không phải là điều mà những ông chủ của tập đoàn Fenway Sports Group mong muốn ở một đội bóng từng 18 lần vô địch nước Anh như Liverpool. Giới chủ Mỹ đã không tiếc tiền để cải tổ đội bóng theo đúng ý mà Kenny Dalglish mong muốn. Bản thân King Kenny, nếu như để The Kop sa sút thảm hại ở Premier League, cũng sẽ khó đảm bảo được tương lai của mình ở sân Anfield.

Như Liverpool, Chelsea coi như đã buông súng ở Premier League sau trận thua Newcastle hồi giữa tuần. Bản thân thầy trò Di Matteo cũng nhận thức rằng sẽ thực tế hơn khi tìm đường dự Champions League bằng việc đăng quang ở chính đấu trường này.

Abramovich cần vinh quang ở Châu Âu, chứ không thiết tha những danh hiệu quốc nội nữa rồi. Ông sẵn sàng tiếp tục việc thay huấn luyện viên như thay áo vì vinh quang ở Champions League. Việc đoạt Cúp FA là một liệu pháp tinh thần tích cực cho cuộc chiến ở Allianz Arena vào ngày 20/5. Bây giờ, mỗi trận đấu còn lại của Chelsea sẽ giống như một buổi tập luyện cho trận đánh lớn ở Châu Âu. Di Matteo sẽ có cơ hội để tìm ra 11 miếng ghép ưng ý nhất cho cuộc đối đầu với Bayern Munich.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của các trụ cột như Drogba, Lampard, Mata là giữ những đôi chân của mình thật lành lặn. Chelsea đã mất Terry, Ivanovic, Meireles và Ramires vì án treo giò rồi. Nếu có thêm những trụ cột nào nữa phải nghỉ đá vào ngày 20/5 tới thì đó là thảm họa cực lớn giáng xuống đầu chiến lược gia tạm quyền người Italia. Người ta sẽ không ngạc nhiên nếu trong đội hình xuất phát của The Blues đêm nay sẽ có một số cái tên không đá chính ở Cúp FA cuối tuần qua. Đó có thể là Bertrand, Malouda và đặc biệt là sẽ có cơ hội để Fernando Torres, người đã không đá một phút nào trong trận chung kết ở Wembley, có dịp ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.

Dù sao đi nữa, cả Liverpool lẫn Chelsea đều không muốn hứng chịu thất bại đêm nay. Liverpool cần chiến đấu vì niềm tự hào Anfield, vốn đã bị xói mòn khủng khiếp ở mùa này. Chelsea không muốn đánh mất tinh thần, khí thế mà họ tạo dựng được thời gian qua. Hòa?

Dự đoán: 1-1


Đức Hùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm