Chuyện Chelsea: Đại gia, chiếc áo và người thợ may

31/05/2012 06:07 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Chiếc áo và nhà tu hành là mốt từ nghìn xưa. Nhưng với Chelsea của Abramovich, có lẽ phải chuyển thành chiếc áo, đại gia và người thợ may.

Chelsea của Abramovich là đại gia, điều đó thì ai cũng hiểu. Nhưng đã là đại gia thì phải chứng tỏ được đẳng cấp của mình, nếu không muốn bị gọi là "trọc phú".  Đẳng cấp của một đại gia là một chiếc áo sang trọng, để nhìn vào đó người ta có thể phân biệt đại gia này với đại gia khác. Đẳng cấp của Chelsea phải được chứng minh bằng những danh hiệu, mà danh hiệu cao quý nhất đương nhiên là cúp VĐ Champions League. Chính vì danh hiệu đó mà Abramovich đã không tiếc tiền, đưa về Stamford Bridge rất nhiều ngôi sao và sa thải cũng không ít các HLV. Chỉ sau khi đã sa thải 7 vị HLV chính thức trong 8 năm, Abramovich mới được thỏa ước nguyện đứng trên đỉnh châu Âu. Một cái giá khá đắt, nhưng đã là đại gia thì tiếc gì... tiền.\



Abramovich vẫn đang nuôi ý định làm một cuộc cách mạng lớn cho Chelsea - Ảnh Getty

Di Matteo có thể coi là một người thợ may tài giỏi khi đã đưa về Stamford Bridge một chiếc áo sang trọng là  cúp VĐ Champions League. Những tưởng kết cục của mối quan hệ giữa Di Matteo và Chelsea sẽ có hậu, một bản hợp đồng dài hạn giữa vị HLV người Italia và ông chủ người Nga sẽ được kí kết thì bất ngờ xảy ra. Pep Guardiola xuất hiện. Pep được xem là HLV vĩ đại của Barcelona với 14 danh hiệu chỉ trong 4 năm dẫn dắt Azulgrana và ông vừa mới chia tay Camp Nou. Bảng thành tích ấn tượng ấy có thể quyến rũ bất cứ ông chủ của đội bóng lớn nào. Và khi Abramovich sẵn sàng chi mức lương 11 triệu bảng/năm cho Pep, người ta hiểu rằng tương lai của Di Matteo đang bấp bênh hơn lúc nào hết.

Sở dĩ Abramovich muốn đưa Pep về là bởi ông muốn thay đổi diện mạo của Chelsea, từ một đội bóng nổi tiếng về phòng ngự sang một đội bóng có lối  tấn công đẹp mắt. Ông chủ người Nga đang muôn làm một cuộc cách mạng vô tiền khoáng hậu. Dĩ nhiên, để làm nên cuộc cách mạng ấy thì phải có kẻ ra đi.

Từ câu chuyện của Abramovich và Di Matteo, không ít người nhớ tới chuyện Lưu Bang và Hàn Tín thời xưa. Lưu Bang sau khi nhất thống thiên hạ, đã trừ khử Hàn Tín, công thần số một của mình. Di Matteo cũng đang đứng trước tình cảnh "Điểu tận, cung diệt" ( Chim hết, cung bị bẻ gãy) ấy. Chính ông là người đã vực Chelsea đứng dậy sau những thất bại của người tiền nhiệm Villas Boas. Cũng chính ông đã đánh bại Pep và Barca ở vòng bán kết Champions League và chấm dứt cơn khát danh hiệu của Abramovich. Nhưng khi Abramovich muốn thay đổi Chelsea, ông lại có nguy cơ trở thành người bị hắt hủi. Và nếu Di Matteo có phải khăn gói rời khỏi Stamford Bridge, thì nên hiểu rằng đó là do Abramovich. Đôi khi đại gia vẫn không muốn trả công xứng đáng cho người thợ may của mình.

SUBASA OZORA

(http://www.facebook.com/sontung.nv)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử [email protected].

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm