Chelsea = Man City + 3: Hết bất bại, Chelsea càng nguy hiểm

08/12/2014 06:56 GMT+7 | Chelsea

(giaidauscholar.com) – Chelsea đã có dấu hiệu chững lại khi đánh mất 5 điểm ở 3 vòng đấu gần nhất, còn Man City bứt phá với 4 trận toàn thắng liên tiếp. Nhưng bây giờ đã phải thời điểm cho một cuộc lật đổ?

Đó là một kịch bản mà phần lớn Premier League đều mong chờ. Chelsea đã cho thấy họ không phải “quái vật” khi bị Sunderland cầm hòa và sau đó gục ngã trên sân Newcastle. Trái lại, Man City đã chứng tỏ bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khi toàn thắng 4 vòng đấu liên tiếp. Khoảng cách bây giờ chỉ còn là 3 điểm.

Thất bại cần thiết

Bất bại cả mùa giải là thành tích không dễ, nhưng không phải là bất khả thi. Arsene Wenger từng làm được cùng Arsenal, Antonio Conte cùng Juventus, Villas-Boas cùng Porto, và Pep Guardiola có thể cũng làm được điều tương tự cùng Bayern mùa này.

Mourinho đã 2 lần vô địch châu Âu và đăng quang ở 4 giải VĐQG. Trong thâm tâm, có thể nhà cầm quân người Bồ cũng muốn bổ sung vào bộ sưu tập một chiến tích như các đồng nghiệp trên. Nhưng ở mùa giải này, ông đã hơn một lần

bảo rằng thành tích bất bại chẳng có nghĩa lý gì nếu như nó không mang lại danh hiệu. Một bậc thầy về tâm lý như Mourinho thừa hiểu sẽ thật ngốc nghếch nếu đặt các học trò dưới sức ép bất bại.

Mùa 2002-03, khi Arsenal khởi đầu bằng 12 trận bất bại (9 ở Premier League), Wenger tuyên bố hùng hồn rằng sẽ chẳng hề ngạc nhiên nếu họ bất bại cả mùa. Những trụ cột như Martin Keown và Thierry Henry góp ý rằng những bình luận như thế là không cần thiết và chẳng ích lợi gì. Quả thực, sau đó, Arsenal thua liên tiếp 4 trận (2 ở Premier League) và đến cuối mùa, họ ngậm ngùi nhìn Man United đăng quang.

Tất nhiên, Mourinho  không hề muốn thua, nhất là ở những trận đối đầu trực tiếp. Việc họ giành 5 điểm (1 thắng, 2 hòa) trên sân Man United, Liverpool và Man City là một minh chứng. Nhưng cú ngã ở St James’ Park giúp các cầu thủ Chelsea thoát khỏi sự mơ màng về thành tích bất bại và nhận ra rằng kiếm nhiều điểm số nhất, mới là mục tiêu chính của họ. Thắng 1 trận, rồi thua trận kế tiếp còn hơn là hai trận hòa.

Trong một số hoàn cảnh nhất định, Mourinho sẽ hài lòng với một trận hòa, nhưng khi cần chiến thắng, ông rất táo bạo trong việc thay đổi chiến thuật. Với Real Madrid và Chelsea, việc ông tung một tiền đạo vào sân thay cho hậu vệ và đá với hàng thủ ba người nhiều lần thành công. Tất nhiên, đó không phải cách tiếp cận của những người khư khư chuỗi thành tích bất bại.  

Cuộc chơi vẫn trong tay Mourinho

Một thất bại, dĩ nhiên không phải thảm họa, mà đó là cơ hội để nhìn lại những điểm mạnh yếu của mình. Chelsea có vẻ như hơi mệt mỏi sau khi phải chơi ba trận đấu liên tiếp trong vòng 8 ngày, và có thể họ sẽ phải xoay tua nhiều hơn. Sự vắng mặt của Nemanja Matic (treo giò) là một mất mát lớn, và là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại ở St James’ Park.

Nhưng sẽ rất khó để các đối thủ khác của Chelsea học tập Newcastle. Trận thua vừa rồi của Chelsea giống như một pha bước hụt, chứ không phải sự khởi đầu của một thảm họa. Chính HLV Alan Pardew thừa nhận rằng “Chúng tôi không vượt trội Chelsea, không tạo khó khăn cho họ. Chúng tôi đã thắng với một chút may mắn”.

Vả lại, xét cho cùng trong số các ứng cử viên vô địch, Chelsea vẫn đang là đội bóng có nhiều lợi thế nhất. Họ vẫn đang là đội bóng có lực lượng đồng đều nhất, thể hiện được triết lý của HLV một cách nhịp nhàng nhất, và cũng ít bị chấn thương hỏi thăm nhất. Man City, đối thủ nguy hiểm nhất của Chelsea, đang phải đối mặt với cơn đau đầu trên hàng công khi David Silva, Jovetic, và nhất là Aguero chấn thương. Trong khi đó, những ông lớn khác như Arsenal, Man United và Liverpool vẫn đang tìm kiếm sự ổn định.

Cuộc chơi vẫn trong tay Mourinho!


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm