22h00 ngày 25/04, Chelsea - Stoke City: Dưới sức ép của Quỷ...

25/04/2010 11:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trên lý thuyết, Stoke City không phải là đối thủ xứng tầm đối với The Blues. Nhưng trong thời điểm này, rất nhiều người sẽ lo ngại cho đội bóng của HLV Ancelotti. Đơn giản, khi Man Utd đã giành chiến thắng trong trận đấu sớm của vòng 36, sức ép đang đè nặng lên vai đội chủ nhà. Điều này có tạo nên một cú sốc tại Stamford Bridge?

Áp lực từ Quỷ đỏ đang khiến The Blues ngộp thở trong từng vòng đấu. Nếu như đội bóng của Ancelotti không thể giành trọn 3 điểm trước Stoke, đó sẽ là viễn cảnh ly kỳ nhất của mùa bóng. Lợi thế 1 điểm là hữu hình. Nhưng sức ép từ ngôi đầu bảng lại là thứ gì đó vô hình và rất khó kiểm soát. Sự tập trung nhiều khi là không đủ, nếu như đội bóng áo xanh để tâm trí của mình hướng quá nhiều về phía đối thủ thành Manchester. Không có sự hồi sinh nào hết, sau khi M.U gục ngã trước Chelsea 3 vòng trước. Chính đội bóng phía Tây London phải tự trách mình, khi chơi 1 trận quá thiếu sinh khí trong trận derby với Tottenham.


Stoke City giờ đây không còn mục tiêu cụ thể nào để phấn đấu. Tuy nhiên, có vẻ chính điều đó lại là thứ vũ khí tinh thần đáng chờ đợi của họ. Trong 2 lần gặp nhau ở mùa này, Chelsea đều thắng, nhưng đó đều là những trận đấu rất khó khăn. Ở trận lượt đi tại Britannia, The Blues đã phải nhờ tới bàn thắng ở phút cuối cùng của Florent Malouda để giành chiến thắng 2-1. Còn tại tứ kết FA Cup hồi tháng trước, dù thắng 2-0 nhưng cũng không thể nói đó là một trận đấu hay của Chelsea. Bề ngoài, Stoke của Tony Pulis chẳng có gì quá đặc biệt ngoại trừ lối chơi đầy cơ bắp. Nhưng đánh bại được sự lì lợm của họ là điều không dễ, nếu như Chelsea bị cuốn vào những cuộc tranh chấp vô bổ.



Nếu như đội bóng của Ancelotti không thể giành trọn 3 điểm trước Stoke, đó sẽ là viễn cảnh ly kỳ nhất của mùa bóng.

Trước trận đấu, ông Pulis đã tuyên bố sẽ sử dụng đội hình tốt nhất cho tất cả các trận đấu ở cuối mùa, dù ông không thực sự có lý do phải làm vậy. Đó là tin tốt đối với Alex Ferguson. Bên cạnh đó, dường như lịch thi đấu cũng đang trêu ngươi Chelsea. Vòng trước, sau khi hạ gục thầy trò Ancelotti, chính Spurs đã lại cống nạp 3 điểm cho M.U. Còn bây giờ, nếu như Stoke có thể cản bước Chelsea, rất có thể họ sẽ tặng cho Quỷ đỏ món quà tương tự ở vòng cuối, trong chuyến làm khách tới Old Trafford.

* Ancelotti đã sẵn sàng cho “thế hệ mới”


Ngay trước trận gặp Stoke, HLV người Italia đã nói tới một kế hoạch được gọi là “thế hệ mới” của Chelsea ở mùa giải sang năm. Theo đó, trong vài tuần nữa, hàng loạt các cựu binh sẽ có cơ hội giành cú đúp cho CLB, trước khi nói lời chia tay Stamford Bridge. Những thông tin rò rỉ từ phía Tây London không khiến ai ngạc nhiên. Ít nhất 5 người sẽ phải ra đi, gồm Paulo Ferreira, Juliano Belletti, Deco, Joe Cole và Michael Ballack. Trong mùa hè, bên cạnh những bản hợp đồng mới, Ancelotti sẽ đôn lên đội 1 các gương mặt trẻ như Fabio Borini, Nemanja Matic, Gael Kakuta, Patrick van Aanholt hay Jeffrey Bruma. Kế hoạch trẻ hoá đội hình đang nằm trong tính toán lâu dài của BLĐ Chelsea. Bên cạnh việc giảm thiểu những cuộc shopping điên rồ như trong quá khứ, đây còn là cách để họ hạn chế những khoản lương khổng lồ của những “ông già”. Vấn đề khó hiểu duy nhất là tại sao Ancelotti lại chọn thời điểm này để công bố kế hoạch?


Cuộc đua với Man Utd đang ngày càng trở nên khốc liệt, và khó thể nói các cầu thủ Chelsea không bị phân tâm bởi các tuyên bố từ ông thầy người Ý. Có thể, những ngôi sao tại Stamford Bridge thừa độ chuyên nghiệp để chơi bóng với những cái đầu lạnh. Nhưng không thể xem đó là một sự chuẩn bị tốt trước 3 trận quan trọng cuối cùng của gã nhà giàu thành London. Sau Stoke sẽ là một Anfield đầy cạm bẫy. Những cơn bão lớn đang chờ đợi Ancelotti, chờ đợi màn chiếu sáng cuối cùng của những ngôi sao một thời trên sân khấu Bridge.


Dự đoán: 2-1

Tiểu Yến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm