Trước trận Chelsea - Zilina: Tìm lại mình ở Champions League

22/11/2010 18:50 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Dù đã chắc chắn giành vé vào vòng 1/8 sớm hơn 2 lượt trận nhưng Chelsea vẫn cần 1 chiến thắng trước Zilina để làm mới lại mình trong những ngày u ám đang vần vũ trên bầu trời sân Stamford Bridge.

Nội bộ Chelsea đang "rối như canh hẹ". Đã 4 trận ở giải quốc nội, Chelsea chỉ thắng duy nhất 1 trong khi lại thua tới 3. Ngay cả chiến thắng 2-1 trước Blackburn cũng chỉ là một khoảnh khắc xuất thần của Ivanovic với pha lập công vào cuối trận. Sự sa sút thể hiện qua từng bước chạy mệt mỏi, cách tổ chức lối chơi tồi cùng một tinh thần chiến đấu không thực sự cao. Nếu ví Chelsea lúc này như một chiến hãm không người chỉ huy cũng hoàn toàn hợp lý.

Chelsea sẽ cần một chiến thắng trước Zilina để lấy lại sự tự tin - Ảnh Reuters

Khi đã mất nguyên bộ khung với Lampard, Terry, Essien và Alex,  muốn tiến thẳng về phía trước, Chelsea cần phải có tinh thần vượt khó. Đây là điều mà kình địch Man United đã làm rất tốt trong quãng thời gian họ bị bão chấn thương hoành hành. Song Chelsea đã không có được tinh thần ấy. Ancelotti đã rất nỗ lực nhưng rõ ràng một mình ông không thể giúp đội bóng vượt qua được những khó khăn bởi bên cạnh việc phải căng sức trên sân bóng, chiến lược gia người Italia cũng như các học trò của ông đang phải chịu một áp lực lớn từ những bất đồng nội bộ.

Chính Ancelotti đã thừa nhận rằng ông đang mất kiểm soát sự ổn định của đội bóng. Sự bất lực ấy thể hiện qua ý định muốn được ra đi. Dù đó chưa phải là một phát biểu chính thức nhưng mối quan hệ không tốt với ông chủ Abramovich đã phơi bày sự thật hiển nhiên ấy. Ancelotti muốn toàn quyền quyết định chuyên môn ở sân Stamford Bridge trong khi tỷ phú người Nga thì không. Việc trợ lý của Ancelotti là Ray Wilkins bị sa thải là một minh chứng rõ nhất.

Đứng dậy từ Champions League

Trong phát biểu mới nhất của mình, Ancelotti vẫn khẳng định ông sẽ quyết đưa Chelsea vượt qua khó khăn. Đó là một thái độ đáng để khích lệ, song để vượt qua khó khăn từ đâu, đó còn là một câu hỏi vẫn chưa có đáp án cụ thể. May mắn cho Chelsea là trong quãng thời gian căng thẳng này, lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League đến như một chiếc phao cứu sinh có thể mang lại sự tự tin nhất định về mặt tinh thần cho đội bóng áo xanh.

Với 4 lượt trận toàn thắng trước đó, Chelsea đã chắc chắn có tên ở vòng loại trực tiếp. Khoảng cách 6 điểm với nhóm bám đuổi cũng gần như giúp họ có được vị trí đầu bảng chung cuộc. Điều đó cũng có nghĩa Chelsea sẽ hoàn toàn thoải mái khi bước vào hai lượt trận cuối cùng. Nếu có bại trận trong cả hai trận đấu này, vị thế của Chelsea sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, hơn lúc nào hết, Chelsea lại vẫn "khát" một chiến thắng.

Sau khi Chelsea hạ Spartak ở lượt trận thứ 4, thủ thành Petr Cech tuyên bố giờ là lúc họ yên tâm tập trung ở sân chơi trong nước. Nhưng cũng chính thủ môn người Czech không thể ngờ rằng đội bóng của anh lại đang sa sút về mặt tinh thần thảm hại ở thời điểm hiện tại. Những mâu thuẫn nội bộ, bão chấn thương khiến cho bầu không khí tại sân Stamforb Bridge căng như dây đàn. Và một chiến thắng trước Zilina có thể là thủ tục về mặt điểm số nhưng lại mang một ý nghĩa tinh thần cực lớn cho đội bóng áo xanh. Rất có thể điểm tựa ở sân chơi châu lục sẽ giúp Chelsea tìm lại mình ở Premier League?

Hằng Thu

Ancelotti sẽ "xoay tua"

Đương nhiên trong bối cảnh khó khăn về lực lượng, việc Ancelotti phải "liệu cơm gắp mắm" là một điều cần thiết. Theo hãng tin Reuters, chiến lược gia người Italia sẽ sử dụng cầu thủ trẻ Josh McEachran trong trận đấu với Zilina. "Josh sẽ đá chính trong trận đấu này. Cá tính, sự trưởng thành qua từng trận đấu là những yếu tố khiến cậu ấy đáng được trao niềm tin. Tôi nghĩ Josh sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình."

Bên cạnh việc sử dụng tiền vệ 17 tuổi, Ancelotti cũng dự định sẽ tung Gael Kakuta, Patrick Van Aanholt, Jeffrey Bruma vào sân trong trận đấu với Zilina. Đây đều là những cầu thủ trẻ đầy triển vọng của đội chủ sân Stamford Bridge.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm