Aston Villa - Chelsea 0-0: "The Blues" chia điểm đầy nuối tiếc

17/10/2010 01:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Sau khi Man United bị West Brom cầm hòa 2-2, Chelsea đã bỏ lỡ cơ hội gia tăng khoảng cách khi không thể giành trọn vẹn ba điểm trước đội chủ nhà Aston Villa.

Anelka tranh bóng với Warnock - Ảnh Getty

Thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột ở hàng tiền vệ và tiền đạo, Chelsea đã bị chủ nhà Aston Villa dồn ép ngay từ những phút đầu tiên. Đội bóng của London liên tục phải lùi sâu về phần sân nhà để bảo vệ cho khung thành của P. Cech trước những pha tấn công tốc độ của Aston Villa. Phút thứ 2, Downing chuyền bóng để S. Ireland băng vào dứt điểm song nỗ lực của cựu cầu thủ Man City lại thiếu chính xác.

Dù vẫn ra sân với đội hình 4-4-2 quen thuộc nhưng việc hàng tiền vệ phải tập trung quá nhiều cho thế trận phòng ngự đã khiến các đợt lên bóng của Chelsea không có được nhiều tính đột biến. Hầu như những nỗ lực tấn công của đội khách đều đến từ các pha phối hợp bên cánh trái giữa Malouda và A.Cole, trong khi đó, Ferreira và Essien gần như không dâng cao vì phải "để mắt" đến A. Young. Tiền vệ trẻ người Anh đã có một pha kiến tạo để Carew băng xuống sửa bóng vào góc xa của Chelsea song thủ môn Cech vẫn kịp thời bay người cản phá.

Sau những phút "chịu đòn", các cầu thủ Chelsea dần đẩy cao được đội hình và giành lại thế trận. Tuy nhiên, việc thiếu vắng chân sút chủ lực Drogba đã ảnh hưởng không nhỏ tới các pha tấn công của đội khách. Khi Anelka dạt biên trái để thu hút hậu vệ đối phương, tiền đạo trẻ Kakuta lại chưa có được thể hình và độ tinh quái cần thiết để thi đấu ở vị trí trung phong. Tấn công bế tắc, suýt chút nữa Chelsea đã dính đòn "hồi mã thương". Phút 38, từ pha đi bóng tốc độ bên cánh trái của A. Young, S. Ireland thoải mái tung ra cú đệm bóng từ cự ly 15m. Tuy nhiên, Ivanovic đã chơi lăn xả trong tình huống này khi bay người lấy thân mình cản phá bóng cứu thua cho đội nhà.

Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Ancelotti đã rút tiền đạo trẻ Kakuta ra sân và trao cơ hội cho tiền vệ cánh Zhirkov. Không lâu sau khi xuất hiện trên sân, cầu thủ người Nga đã giúp các đợt lên bóng của Chelsea trở nên mềm mại và biến hoá hơn. Phút 47, Zhirkov đi bóng dũng mãnh bên cánh trái rồi chuyền cho Malouda dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút của cầu thủ người Pháp đã không đánh bại được thủ môn Brad Friedel.

Trong khi phía Chelsea đã có những thay đổi về mặt nhân sự và cách tổ chức tấn công thì Aston Villa vẫn trung thành với lối đá cánh quen thuộc. Dù cả A. Young và Downing chơi khá hay ở hai bên biên song vịêc chỉ cắm Carew, cầu thủ có ngoại hình cao to nhưng thiếu tốc độ, đã khiến các pha dàn xếp tấn công của Aston Villa dễ bị hậu vệ Chelsea bắt bài. Ngoài ra, S. Ireland, cầu thủ được bố trí đá hộ công, thi đấu khá lạc lõng trên sân. Có vẻ như cựu cầu thủ của Man City quen với vị trí tiền vệ trái như thời ở Man City hơn là thi đấu phía sau một tiền đạo. Phút 70, trong một pha lộn xộn trước khung thành Chelsea, Ireland có cơ hội dứt điểm từ cự ly 4m song bóng đã không thể đi qua một "rừng" chân hậu vệ đội khách.

Phút 77, tỷ số đáng lẽ đã được mở cho đội khách nếu xà ngang không từ chối pha bật cao đánh đầu dũng mãnh của trung vệ Ivanovic. Hai phút sau đó, tới lược cột dọc chối từ nỗ lực của trung vệ Clarks. Từ đường chuyền của đồng đội, trung vệ vào sân thay cho Dunne đã bật cao đánh đầu song bóng lại tìm đến đúng cột dọc.

Dù đã cố gắng chơi tấn công trong những phút cuối, đặc biệt là tình huống xà ngang từ chối cú đánh đầu của Anelka ở phút 89 hay pha đối mặt thủ môn Cech của Reo Cooker ở phút 93, song không đội nào phá vỡ được thế bế tắc của trận đấu. Trong bối cảnh thiếu vắng những cầu thủ chủ lực, việc giành được một điểm trên sân của Aston Villa là kết quả không đến nỗi nào với ĐKVĐ Chelsea. Với 19 điểm, Chelsea tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 5 điểm so với các đội xếp sau.
 
Đội hình ra sân:

+ Aston Villa: Friedel; Beye, Dunne (Clark 13'), Collins, Warnock; Reo-Coker, Petrov, Ireland (Sidwell 84'), Downing, Ashley Young; Carew (Delfounenso 74').

+ Chelsea: Cech; Ferreira (Bosingwa 77'), Ivanovic, Terry, Cole; Ramires (McEchiran 77'), Mikel, Essien; Malouda, Kakuta (Zhirkov 46'), Anelka.

Trà My

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm