Barcelona: “Thua” nhưng không “thiệt”

25/04/2012 16:10 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online)- Không thể giải được lời nguyền Champions League, nhưng bên cạnh sự tiếc nuối, Cules có quyền tự hào và hài lòng với những gì đội bóng đã trình diễn. Các cầu thủ đã làm chủ cuộc chơi, dẫn dắt cuộc chơi và tạo ra một trận đấu nhiều cảm xúc chỉ có với Barcelona, dù cuối cùng đã không có được một “happy ending”.

Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Thành bại tại… Messi

Trước trận đấu, người ta đã nói nhiều tới cái gọi là “hội chứng Messi-dependencia” và có lẽ cũng không hoàn toàn vô lý khi nói rằng “Messi có lúc kéo Barca lên cao và rồi đôi khi lôi Barca xuống thấp”.

Ở đây, nó không đơn thuần là quả penalty bị bỏ lỡ và thực tế thì Messi cũng không đến nổi “tắt ngúm” vì pha chọc khe thành bàn cho Iniesta ở hiệp 1. Nhưng điều đáng suy ngẫm là việc Messi “quyết” bám trụ ở khu vực trung lộ mặc cho Chelsea cử tới 2 “đặc phái viên” Lampard và Ramires để “săn sóc”.

Hầu như suốt cả hiệp 2, Barcelona lặp đi lặp lại kiểu chuyền bóng sang cánh trái, bật ngược lại trung lộ, rồi chuyền bóng sang cánh phải, rồi lại bật ngược trở về trung lộ. Việc Messi phải lùi sâu khiến khu vực giữa sân trở nên thừa người làm bóng nhưng hai cánh lại thiếu tính đột biến và áp lực không đủ mạnh. Trong tình thế bí bách vì bị kiềm cặp quyết liệt, Messi vẫn không di chuyển ra biên để giải phóng khoảng trống khu vực trung lộ cho Fabregas và Alexis. Các phương án tấn công của Barcelona ngày càng trở nên nghèo nàn về ý tưởng và vì thế, dù chỉ còn 10 người trên sân nhưng Chelsea lại thi đấu thong dong hơn nhiều.

Việc bố trí đội hình xoay quanh Messi là mang tính 2 mặt rõ nét. Một mặt, nó có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo và săn bàn của Messi, nhưng mặt khác nó lại “giết chết” tính đa dạng trong lối chơi của đội bóng một khi Messi không thể là chính mình. Hơn nữa, sự đa năng tháo vát của Messi khiến cho “số 9” của Barcelona trở nên “mất tích” và trong những thời điểm cần có sự xuất hiện của số 9 thì không ai đảm đương được vai trò.

Việc xây dựng lối chơi của một đội bóng xung quanh một người rõ ràng là không thích hợp trong những cuộc đua “đường trường dài ngày”. Messi đã ghi tới hơn 60 bàn thắng cho tới nay nhưng với những giải đấu dài dằng dặc như La Liga và Champions League, các đối thủ luôn có đủ thời gian để tìm ra đối sách “giải mã” Messi. Có thể có nguyên nhân cho sự “xuống dốc” của Messi là sự quá tải, sự kém may mắn, hay sự yếu kém của đồng đội, nhưng một phần nguyên nhân quan trọng là việc các đối thủ đã nhận ra hội chứng “phụ thuộc quá mức vào Messi” và tìm ra một “liều thuốc” đặc trị hiệu quả là phong tỏa toàn diện các đường bóng đến và đi từ Messi.



Messi vẫn mới 24 tuổi và vài trận đấu này không đặt ra mối lo nào về tương lai của anh- Ảnh Getty

Messi vẫn mới 24 tuổi và vài trận đấu này không đặt ra mối lo nào về tương lai của anh. Không có nghi ngờ gì nếu thời gian tới, Messi vẫn là trung tâm của mọi kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của Barcelona. Dĩ nhiên, Guardiola nếu còn ở lại Barcelona sẽ phải điều nghiên ra một chiến lược mới để làm sao vẫn có thể khai thác tối đa những tiềm năng từ Messi song đồng thời cũng có những phương án dự phòng để ứng phó với những thời điểm khó khăn trong bóng đá.

Cảm ơn và… hẹn gặp lại!

Hơn 4 năm qua, hiếm có khi nào mùa giải lại “kết thúc” sớm như thế này. Nhưng đây là thể thao, là bóng đá với những bất ngờ đặc trưng của nó. Những ai từng cực đoan nghĩ rằng Barcelona luôn có được may mắn thì hẳn là họ đã thấy được mình sai trái như thế nào. Với Barcelona, thắng – thua, được - mất trong thể thao luôn song hành bên nhau. Và dù thắng hay thua thì họ vẫn luôn miệt mài làm việc và hướng đến tương lai.

Vài ngày tới CĐV Barcelona vẫn sẽ rất hồi hộp chờ xem Guardiola có tiếp tục dấn thân cùng đội bóng. Những gì Pep làm được ở Barcelona đủ lớn để khiến không một ai có thể đòi hỏi gì hơn ở ông nữa. Pep đã chứng tỏ việc có được thành công đã khó, việc giữ được thành công lâu dài còn khó hơn gấp vạn lần. Nhưng cho dù Guardiola có ở lại hay không thì tôn chỉ và lối chơi của Barcelona vẫn là cống hiến và chơi đẹp.

Từ những “thất bại” của mùa bóng này, giới lãnh đạo Barcelona có thể rút ra cho mình nhiều bài học quý giá. Đó là việc tăng cường chất lượng và số lượng hàng phòng ngự vốn đã ở mức không thể “nghèo nàn” hơn. Đó là việc bổ sung thêm một “số 9 đích thực” để đa dạng hóa lối chơi. Đó là việc cân bằng giữa thể thao và thương mại để đảm bảo các cầu thủ có được sự nghỉ ngơi và chuẩn bị chu toàn nhất cho mùa bóng…

So với thành tích chung của đội bóng thì mùa này là một sự đi xuống. Nhưng thua thì có, còn thiệt thì không. Đội bóng vẫn giữ được sự cạnh tranh tới chặng cuối của mọi cuộc đua và nguyên nhân thua cuộc cũng chỉ dừng lại ở khía cạnh bóng đá. Tiki-taka vẫn chưa có một lỗi hệ thống toàn diện nào và vì thế nó vẫn là một thách thức đối với bất kỳ thế lực nào muốn lật đổ sự thống trị của Barcelona.

13/16 chiếc cúp trong  vòng 4 năm là một kỳ tích của bóng đá hiện đại. Với một tập thể luôn vào cuộc với tinh thần chiến thắng và luôn tìm kiếm chiến thắng bằng cách ghi thật nhiều bàn với lưới đối thủ mà không hề tính toán chi li, còn gì hơn để đòi hỏi?

Messi từng tâm sự rằng mình “chỉ là một người bình thường chơi bóng để kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình”. Một cách chân thành và giản dị như thế, Messi và tập thể Barcelona đã đi vào trái tim người hâm mộ bóng đá đẹp. Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim. Với những người hâm mộ đội bóng, dù có Cúp hay không thì điều quan trọng nhất vẫn là được vui buồn theo những bước chân cầu thủ vào mỗi cuối tuần và cùng đội bóng theo đuổi những khoảnh khắc vĩnh cửu như “cú ăn 6” hay chiến thắng “bàn tay nhỏ” ngày nào.

Xin cảm ơn! Và hẹn gặp lại ở mùa bóng mới! Và Barcelona sẽ lại đi tới những chân trời mới!

MessY Phan

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử [email protected]

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm