Torres không hối tiếc vì đã đến Chelsea

19/06/2011 07:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Tiền đạo Fernando Torres khẳng định rằng anh không hề hối tiếc vì đã gia nhập Chelsea.

Torres không hối tiếc vì đã đến Chelsea - Ảnh Getty

Ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tháng 1/2011 vừa qua, Torres đã gây sốc khi quyết định gia nhập Chelsea từ Liverpool với phí chuyển nhượng kỷ lục 50 triệu bảng. Tuy vậy, tiền đạo người TBN đã chơi cực kỳ thất vọng ở đội bóng mới khi chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn sau 18 trận và là một phần nguyên nhân khiến Chelsea hụt hơi trước M.U trong cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League. Torres thừa nhận rằng anh chưa bao giờ chơi với 100% phong độ trong mùa bóng vừa qua ở cả Liverpool lẫn Chelsea, nhưng tiền đạo người TBN nhấn mạnh rằng mùa giải tới sẽ khác.

“Mùa bóng vừa qua là mùa giải tồi tệ nhất kể từ khi tôi đặt chân tới Anh. Chấn thương gặp phải ở World Cup đã làm hại phong độ của tôi ở CLB và khiến mọi chuyện đối với tôi trở nên phức tạp hơn bao giờ hết trong sự nghiệp”, Torres bày tỏ trên tờ The Sun của Anh.

“12 bàn thắng ghi được trong mùa bóng vừa qua chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi. Chưa bao giờ trong mùa giải tôi chơi với 100% phong độ dù trong màu áo Liverpool hay Chelsea. Do đó tôi muốn quên đi những gì đã xảy ra, nhưng tôi không hối tiếc vì đã đến Chelsea. Tôi tin rằng một khi cỗ máy Chelsea lấy lại nhịp điệu, chúng tôi sẽ rất khó bị đánh bại”, tiền đạo người TBN khẳng định.

Được kỳ vọng là một cặp bài trùng khủng khiếp nhất nhì châu Âu nhưng Torres và Drogba đã không thể phối hợp tốt với nhau trên hàng công của Chelsea. Tuy vậy, Torres khẳng định rằng anh không có vấn đề với Drogba.

“Tôi không có vấn đề với Drogba. Anh ấy là một tiền đạo xuất sắc và sự cạnh tranh giữa tôi và Drogba nếu có chỉ có lợi cho Chelsea. Tôi có thể thấy Chelsea sẽ ghi được nhiều bàn thắng trong mùa tới. M.U đang là nhà vô địch nhưng Chelsea sẽ là một ứng viên nặng ký cho mùa giải tới”, Torres kết luận.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm