West Ham: Bilic thay thế tướng Curbishley?

30/08/2008 11:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Alan Curbishley hiện đang phải chịu áp lực ngày càng gia tăng ở Upton Park khi những tin tức mới nhất ở Anh cho hay HLV đầy cá tính của ĐT Croatia, Slaven Bilic, sẵn sàng tới thay thế Curbishley nếu ông bị sa thải.
 
Bilic khi còn khoác áo West Ham

Thật ra thì vẫn chưa có quyết định chính thức nào về tương lai của Curbish và ông vẫn có thể cứu vãn sự nghiệp của mình bằng những kết quả tích cực tại Premier League trong vòng đấu tới, nhưng sự thất vọng đang ngày càng gia tăng từ phía chính các CĐV áo màu bã trầu do cách tiếp cận trận đấu có phần tiêu cực của Curbishley, mặc dù ông có trong tay lực lượng không hề tệ chút nào.

Một trong những lý do khiến cho những ông chủ của West Ham nhíu mày với Curbisley là do kiến thức hạn hẹp của ông đối với thị trường chuyển nhượng bên ngoài nước Anh. Bản thân ông cũng từng thừa nhận điểm yếu này. Điều đó giải thích tại sao West Ham đã sử dụng một người Italia, Gianluca Nani, cho vị trí Giám đốc kỹ thuật của CLB. Đội chủ sân Upton Park sẽ được tăng cường lực lượng vào ngày hôm nay khi Nani hy vọng sẽ sớm hoàn tất hợp đồng với tiền vệ đầy sức mạnh Stephen Appiah từ Fenerbahce với giá 5 triệu bảng, mặc dù có vẻ như vào phút chót đội bóng cũ của cầu thủ người Ghana, Juventus, đã nhảy vào cuộc.

Nani vẫn còn phải thu xếp tìm thêm hai người nữa trước khi mùa chuyển nhượng kết thúc, một tiền đạo và một hậu vệ. Trên hàng công, những mục tiêu được nhắc tới là Henrik Larsson và Pegguy Luyindula, còn ở hàng thủ, Nani đang nhắm đến Gael Givet. West Ham hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận với PSG và Marseille để mượn bộ đôi người Pháp trong cả mùa giải này kèm theo điều khoản lựa chọn mua đứt. Nani tin rằng với những bổ sung đó, West Ham sẽ có đội hình ấn tượng nhất cho cuộc đua tại Premier League trong nhiều năm qua, với nhiều cầu thủ kinh nghiệm và một đội ngũ hùng hậu 35 người trong đội chính thức, bao gồm 8 cầu thủ trẻ khá triển vọng như Freddie Sears hay James Tomkins.

Dù phó thác hoàn toàn việc tìm cầu thủ mới cho Nani, Curbishley vẫn không thể làm tốt công việc còn lại của ông trên sân cỏ, các CĐV ở Upton Park vẫn lớn tiếng đòi ông phải ra đi, còn các nhà cái thì đặt Curbishley là ứng cử viên số một cho vị trí HLV đầu tiên bị sa thải trong mùa này. Những phản ứng tiêu cực đó lên tới đỉnh điểm vào tối thứ Tư khi West Ham gặp Macclesfield ở Cúp Carling.

Đội bóng ở giải hạng Ba chỉ bị đánh bại trong hiệp phụ, và sau khi đã bị đuổi một người tại Upton Park, chỉ kín chỗ một phần ba. Sau trận đấu, Curbishley tỏ ra thách thức trước câu hỏi của đám nhà báo, tuyên bố rằng ông vẫn đang nhận được sự ủng hộ của ban lãnh đạo đội và “rất thất vọng” vì những tin đồn liên quan đến tương lai của ông.

Đầu tuần trước, tình hình đã xấu đi rất nhiều với Curbishley sau khi ông để trung vệ Anton Ferdinand sang Sunderland với giá 7 triệu bảng. Thực ra, đó là một vụ mặc cả thuận mua vừa bán, nhưng vấn đề nằm ở chỗ Curbishley không hề cố gắng giữ Ferdinand lại và ông thậm chí còn cho rằng việc để mất trung vệ trẻ đó sẽ không ảnh hưởng gì nhiều tới đội bóng. Curbishley, chỉ còn lại một mùa giải nữa trong hợp đồng hiện nay sau khi ông kế nhiệm Alan Pardew vào năm 2006, sẽ nhận được khoản bồi thường trị giá 1 triệu bảng nếu như bị sa thải. Nếu như West Ham lại thua Blackburn trên sân nhà trong trận đấu tối nay thì có lẽ ông cũng nên bắt đầu tính tới chuyện sẽ tiêu khoản tiền khá lớn đó ra sao là vừa.

Bilic - ƯCV nặng ký nhất

Nếu Curbishley bị sa thải, Bilic sẽ là một ứng cử viên tuyệt vời để thay thế khi mà West Ham chắc chắn đang muốn lựa chọn một chiến lược gia sôi nổi và cá tính hơn. Theo những nguồn tin từ Croatia, HLV 39 tuổi này vẫn đang theo dõi sát những diễn biến tại West Ham và nhiều khả năng sẽ gật đầu nếu nhận được đề nghị dù ông vừa ký gia hạn hợp đồng thêm 2 năm để dẫn dắt ĐT Croatia cách đây chỉ mới hai tháng.
 
Những điều khoản giải phóng hợp đồng của LĐBĐ Croatia khó mà làm khó dễ được túi tiền khổng lồ của Bjorgolfur Gudmundsson, tỷ phú người Iceland đang sở hữu CLB Premier League. Bilic là một lựa chọn tốt còn bởi ông không xa lạ gì với giải Ngoại hạng, ông từng chơi cho chính West Ham và Everton khi còn là cầu thủ.

Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm