Milan 1-2 Juventus: Caceres giúp Juve đặt một chân vào trận CK

09/02/2012 02:25 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online) - Cú đúp của hậu vệ Caceres đã giúp Juventus đánh bại Milan ngay tại San Siro trong khuôn khổ bán kết lượt đi Cúp QG Italia, qua đó đặt một chân vào trận chung kết. Đây là một chiến thắng xứng đáng dành cho Juve khi họ là đội chơi tốt hơn hẳn so với chủ nhà Milan.

Dường như Milan tỏ ra "máu me" trong trận đấu này hơn khi họ tung vào sân đội hình gần như mạnh nhất. Trái lại, đúng như phát biểu trước trận, HLV Conte đã trao cơ hội cho 3 tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua là Borriello, Padoin, và Caceres. Lão tướng Del Piero cũng được trao cơ hội trong khi Storari bắt thay Buffon trước khung thành.


Caceres (trái) ghi cả hai bàn giúp Juve hạ Milan - Ảnh Getty

Dù không tung ra sân đội hình mạnh nhất, nhưng Juve mới là đội nhập cuộc tốt hơn. Dù vậy trong suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu, hai đội gần như không tạo được bất cứ pha bóng đáng xem nào. Juve cầm bóng tốt hơn và thi đấu có phần áp đảo, nhưng các tình huống nguy hiểm mà họ tạo ra chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Milan thậm chí còn tệ hơn khi họ thi đấu lúng túng như gà mắc tóc. Trong cả hiệp 1, Milan chỉ tung ra được một cú sút "hú họa" của Seedorf. Rõ ràng, Milan đang thực sự có vấn đề về phong độ, không chỉ ở Serie A mà cả ở Cúp Italia.

Hiệp 2 của trận đấu hấp dẫn hơn nhiều khi ngay ở phút 52, Caceres đã mở tỷ số cho Juve bằng một pha lao vào đá bồi sau khi Amelia không thể bắt dính cú sút của Borriello. Nhưng cũng chỉ 10 phút sau đó, El Shaarawy đã đưa trận đấu trở lại thế cân bằng sau một pha dứt điểm cận thành từ đường kiến tạo bằng đầu của Ambrosini.

Nhưng bàn thắng của El Shaarawy cũng là tất cả những gì Milan làm được trong trận đấu này trước khi họ phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 83, và người lập công cho Juve vẫn là Caceres với một pha dứt điểm tinh tế bên ngoài vòng cấm. 2-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu và với chiến thắng này, coi như Juve đã đặt một chân vào trận chung kết Cúp Italia.

Diễn biến trận đấu:

Zlatan Ibrahimovic đã được chọn là người dẫn dắt hàng công của Milan trong trận bán kết lượt đi Cúp QG Italia với Juventus trên sân San Siro. Do sẽ bị treo giò 3 trận ở Serie A nên Ibra đương nhiên có thể tập trung hết sức cho mặt trận Cúp QG. Nhằm quay vòng lực lượng, những Marco Amelia, Urby Emanuelson và Stephan El Shaarawy cũng được HLV Allegri tung ra sân ngay từ đầu. Bên phía Juve, lão tướng Alessandro Del Piero cũng được trao cơ hội bên cạnh các tân binh Martin Caceres, Simone Padoin và Marco Borriello.

+ Đội hình thi đấu:

Milan (4-3-1-2): Amelia; Bonera, Mexes, Thiago Silva, Antonini; Ambrosini, Van Bommel, Emanuelson; Seedorf; Ibrahimovic, El Shaarawy.
Juventus
(4-2-4): Storari; Caceres, Barzagli, Bonucci, Chiellini; Pirlo, Padoin; Giaccherini, Borriello, Del Piero, Estigarribia.

+ Hiệp 1 bắt đầu:

Phút thứ 5: Borriello có cú sút đầu tiên trong trận đấu này nhưng pha dứt điểm bên ngoài vòng cấm của cựu tiền đạo Milan lại đi rất thiếu chính xác.

Phút thứ 6: Borriello có thêm một cơ hội nữa để dứt điểm nhưng cú sút lần này của tiền đạo người Italia đã không vượt qua được sự truy cản của hậu vệ Milan. Dù phải làm khách nhưng Juve đang là đội khởi đầu tốt hơn.

Phút thứ 10: Milan có pha tấn công đáng kể đầu tiên về phía khung thành nhưng kết thúc bằng cú sút đi chệch cột dọc của Seedorf.

Phút thứ 15: El Shaarawy băng xuống bên cánh trái rồi loại bỏ Barzagli nhưng cú sút cuối cùng của tiền đạo này lại đưa bóng cắt ngang khung thành Barzagli.

Phút thứ 23: Từ một pha căng ngang của đồng đội bên cánh phải, Estigarribia cố gắng dứt điểm ngay nhưng bóng đi rất thiếu chính xác.

Phút thứ 31: Lại là Estigarribia đe dọa khung thành Milan bằng hai cú sút liên tiếp nhưng bóng chỉ đi cắt ngang khung thành Amelia.

Phút thứ 34: Giaccherini sút xa đưa bóng đập chân 1 hậu vệ Milan, tạo nên một tình huống nguy hiểm, buộc Amelia phải tung người hết cỡ mới cứu thua được cho Milan.

Phút thứ 43: Ambrosini phải nhận thẻ vàng sau pha kéo áo lộ liễu đối với Caceres.

Phút thứ 45: 45 phút đầu tiên của trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Đây là một hiệp đấu đáng thất vọng của Milan khi họ tỏ ra thất thế trước Juve dù được chơi trên sân nhà với một đội hình gần như mạnh nhất. Juve không tạo được nhiều cơ hội ăn bàn thực sự rõ ràng nhưng Milan thậm chí còn chẳng có pha bóng nào ra hồn trong suốt 45 phút đầu tiên.

+ Hiệp 2 bắt đầu:

Phút thứ 47: Trong một pha bóng không có gì nguy hiểm nhưng Mexes vẫn phạm lỗi thô bạo với Borriello, khiến trung vệ người Pháp phải nhận thẻ vàng.

Phút thứ 52: CACERES!!! Chơi tốt hơn, cuối cùng Juve cũng cụ thể hóa được ưu thế bằng bàn mở tỷ số. Xuất phát từ đường chuyền của Giaccherini, Padoin khống chế bóng hỏng, vô tình tạo điều kiện để Borriello băng xuống dứt điểm sệt vào góc xa. Amelia đã xuất sắc đẩy bóng ra nhưng Caceres đã có mặt kịp thời để đá bồi vào lưới trống, mở tỷ số cho Juve.

Phút thứ 55: Từ một quả đá phạt chếch bên cánh trái, Ibra dứt điểm rất hiểm hóc vào góc gần, buộc Storari phải tung người hết cỡ cứu thua cho Juve.

Phút thứ 60: Milan được hưởng quả đá phạt trực tiếp có góc sút rất rộng. Tuy nhiên, cú sút sau đó của Seedorf đã đi rất thiếu chính xác.

Phút thứ 61: Ngay lập tức, Juve có câu trả lời bằng một cú sút rất căng của Del Piero, đưa bóng chệch cột dọc khung thành Milan trong gang tấc.

Phút thứ 61: Milan có sự thay đổi người đầu tiên. Robinho được tung vào sân thay cho Emanuelson.

Phút thứ 62: EL SHAARAWY!!! Từ quả tạt của Antonini bên cánh trái, Ambrosini đánh đầu chuyền bóng vào trong vòng cấm để El Shaarawy dứt điểm tung lưới Storari, gỡ hòa cho Milan.

Phút thứ 67: Juve có liên tiếp hai sự thay đổi người khi Quagliarella và Vucinic được tung vào sân thay cho Del Piero và Borriello.

Phút thứ 69: Ibra đã đưa được bóng vào lưới Juve nhưng không được công nhận bởi trọng tài cho rằng tiền đạo của Milan đã để bóng chạm tay trước khi dứt điểm.

Phút thứ 71: Lại là Ibra đe dọa khung thành Juve bằng hai cú sút liên tiếp nhưng Chiellino đã kịp xoài người cản bóng, cứu thua cho đội khách.

Phút thứ 74: Suýt chút nữa Vucinic đã đưa Juve vượt lên bằng một cú đặt lòng hiểm hóc vào góc xa nhưng Amelia đã kịp cứu thua cho Milan.

Phút thứ 83: CACERES!!! Hậu vệ người Uruguay đã hoàn tất cú đúp trong trận đấu này bằng một pha dứt điểm kỹ thuật bên ngoài vòng cấm. Trong tình huống này, Amelia chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Phút thứ 85: Thêm một tiền đạo nữa được HLV Allegri tung vào sân là Maxi. Người phải rời sân là Van Bommel.

Phút thứ 90: Dù đã chơi với 4 tiền đạo trong những phút cuối nhưng Milan vẫn không thể ghi thêm bàn thắng và buộc phải chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà. Trận thua này cũng đồng nghĩa với việc Milan đang đứng trước một ngọn núi lớn nếu muốn lọt vào trận CK.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm