Milan: Thắng Champions League để tấn công… Serie A

16/02/2012 16:07 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online) – Chiến thắng hủy diệt trước Arsenal rất có ý nghĩa với Milan nhưng tác động lớn nhất là về tinh thần chứ không phải chuyên môn.

Cho tới lúc này, Milan đã đá xong 5/7 trận đấu của tháng 2 bão tố. Những kết quả của họ không khiến người ta bất ngờ nếu xét một cách tổng thể. Nếu mổ xẻ theo kiểu trận một thì chiến thắng của Milan trên sân Udinese là bất ngờ. Việc họ thắng Arsenal đậm đến thế cũng gây ngạc nhiên. Nhưng nếu nhìn lại toàn bộ hành trình Milan đã đi qua cho tới thời điểm này của tháng 2/2012 thì cũng không phải điều gì đặc biệt. Họ đã có 3 trận đấu không thành công (thua Lazio, Juve; hòa Napoli ở San Siro) và 2 trận đấu thành công (thắng Udinese, Arsenal). Như thế nghĩa là có thành, có bại

Kết quả thì sao? Vòng 1/8 Champions League chúng ta coi như Milan đã “giải quyết” xong vì có lẽ ngoài các fan Arsenal ra, chẳng ai nghĩ Pháo thủ có thể ngược dòng trong trận lượt về tại Emirates. Nhưng Serie A thì tình thế của Milan hiện tại không hề sáng sủa hơn so với thời điểm trước tháng 2. Thứ nhất, tuy bây giờ họ đã hơn Juve 1 điểm nhưng Juve vẫn còn 1 trận chưa đá. Thứ hai, dù đã đá với Lazio, Napoli, Udinese nhưng Milan vẫn còn phải đá với Juve một trận nữa ở Serie A.

Ở đây chúng ta tạm bỏ qua cúp Italia vì sau thất bại ở lượt đi thì phải có phép màu Milan mới thắng được Juve với tỷ số đủ để vào CK ở lượt về. Nói thế không hề quá vội vàng bởi ai cũng thấy ngoài chuyện được đá sân nhà thì Juve đá tốt thế nào với các đối thủ lớn kể từ đầu mùa. Chuyện Milan có đủ quân hay thiếu quân cũng chẳng thành vấn đề gì với Juve cả vì tất cả những cầu thủ nguy hiểm nhất của Milan thì Juve đã quen mặt, thuộc tên rồi. Thực tế thì họ đã đá với Juve ở lượt đi Serie A mùa này mà khi ấy là một Juve còn chưa “nóng máy” như bây giờ. Thế nên, chúng ta chỉ bàn về cuộc đua giành Scudetto ở Serie A mà thôi.

Trận thắng Arsenal là một trong những trận hay nhất của Milan từ đầu mùa (tất cả các giải). Nhưng ý nghĩa lớn nhất của chiến thắng này là về mặt tinh thần chứ không phải chuyên môn. Nghĩa là Milan thắng đậm không phải vì họ đã có cách tân gì lớn trong chiến thuật hay lối chơi. Tất nhiên là về cơ bản thì họ đá hay trên cả phương diện tập thể lẫn cá nhân nhưng điều đó không phải là bất ngờ vì Milan vốn có DNA đá Champions League. Và nữa, Arsenal đã phòng ngự quá tồi cộng với tâm lý quá yếu. Thế cho nên, thành quả lớn nhất của chiến thắng trước Arsenal mang lại cho Milan ngoài việc giúp họ coi như cầm chắc vé vào tứ kết thì nó trở thành liều thuốc tinh thần chắp cánh cho tham vọng chinh phục Scudetto của họ ở Serie A.

Chuyên môn tốt là quan trọng nhưng tinh thần nhiều khi cũng quan trọng không kém. Milan thắng được Udinese không chỉ nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của El Shaarawy hay Maxi Lopez. Câu hỏi khác nên đặt ra là vì sao họ lại chơi hay đến thế? Câu trả lời là vì họ có khát khao chứng tỏ giá trị của mình trong lúc nước sôi lửa bỏng. Thế nên, việc Milan đang trải qua một tháng 2 không hoàn hảo (đã được dự báo trước) nhưng vẫn làm các tifosi của họ sung sướng phát điên đã là thành công lớn.

Một cách lạc quan thì có thể nói rằng Milan vẫn còn cơ hội “ăn ba” (Cúp Italia, Champions League, Scudetto). Có ai đánh thuế giấc mơ đâu. Nhưng thực tế nhất và có thể nhìn thấy được chứ không trừu tượng, viển vông gì là tranh Scudetto và phấn đấu vào sâu ở Champions League.  Làm được và giữ được vị thế cạnh tranh đó cho tới lúc này đã là điều tuyệt vời lắm rồi dù rằng ở Serie A Milan đang dẫn đầu không phải chỉ nhờ vào tài năng của họ…

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm