Lưu Hiểu Khánh đồng ý tham gia “ý tưởng lố bịch”

23/06/2010 15:11 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Việc tìm kiếm một điều gì đó mới mẻ đã đưa nữ diễn viên cựu trào Trung Quốc Lưu Hiểu Khánh tham gia màn trình diễn ca múa của Công ty Du lịch Thiểm Tây, dù trước đây chị từng coi đây là một “ý tưởng lố bịch”?

Cuộc đời không ít thăng trầm

Tại buổi họp báo mới đây nhằm quảng bá cho màn ca múa ngoài trời mang tên A Phòng Cung Phủ mà Lưu Hiểu Khánh hợp tác sản xuất với Công ty Du lịch cung A Phòng Thiểm Tây, nữ diễn viên này xuất hiện với mái tóc ngắn, bộ trang phục bó sát người và đôi giày cao 10 cm. Nhìn xa, trông chị chỉ như cô gái 20 tuổi, nhưng khi đến gần thì người ta dễ dàng phát hiện ra những vết nhăn ở mắt và đôi môi dưới lớp phấn trang điểm. Rõ ràng, những thăng trầm của cuộc sống đã để lại dấu ấn cho nữ diễn viên 55 tuổi này.

Là một nhân vật nhiều tranh cãi, Lưu Hiểu Khánh thường bị chỉ trích khi thủ vai những nhân vật nữ trẻ hơn chị nhiều, trong khi những người đồng lứa với chị đã nghỉ diễn hoặc đảm trách vai trò của bà ngoại! Nhưng Lưu Hiểu Khánh thì không như vậy và khẳng định: “Tôi còn trẻ. Tôi thích làm việc với người trẻ và luôn muốn cố gắng có được điều gì đó mới mẻ”.

Và lần này “điều gì đó mới mẻ” là màn trình diễn ca múa ngoài trời mang tên A Phòng Cung Phủ. Chẳng có gì ngạc nhiên khi chị sẽ thủ vai chính trong chương trình này – sẽ mở màn vào ngày 1/7 tới và diễn đến tháng 10. “Động cơ thúc đẩy chính của tôi là làm việc gì đó để xem mình còn thực sự thích thú hay không”, Lưu nói như vậy trong cuộc họp báo.

Trước khi Củng Lợi và Chương Tử Di trở thành “con cưng” của màn bạc Trung Quốc cuối những năm 80 và thập kỷ 90 thế kỷ 20, Lưu Hiểu Khánh đã thống trị màn ảnh đại lục, giành 5 giải Bách Hoa và Kim Kê. Ở thời đỉnh cao của sự nghiệp vào năm 1990, nữ diễn viên này đã rời bỏ điện ảnh để theo đuổi sự nghiệp kinh doanh và tiếp tục lặp lại thành công bằng việc xuất hiện trong danh sách 50 doanh nhân Trung Quốc giàu nhất 1999 do tạp chí Forbes thống kê.

Ba cuốn tự truyện của chị, gồm Con đường của tôi (1983), Tám năm của tôi (1992) và Từ một ngôi sao điện ảnh tới một tỷ phú (1995) đều đứng đầu các bảng xếp hạng best-seller. Và câu nói của chị thời đó: “Làm người đã khó, làm phụ nữ càng khó hơn và là một phụ nữ nổi tiếng lại khó gấp bội” đã trở thành câu cửa miệng của nhiều người.

Song sự hào quang của Lưu Hiểu Khánh đã tàn lụi khi chị bị bắt vì tội trốn 14,58 triệu NDT (2,14 triệu USD) tiền thuế hồi năm 2002 và đã phải ngồi tù 422 ngày. Nhanh chóng sau đó, Lưu Hiểu Khánh đã trở thành tiêu đề của nhiều tờ báo, nhưng không phải là các màn trình diễn mà là một serie vụ kiện và các mối quan hệ của chị.

“Tôi đã trải qua nhiều thăng trầm và đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ trở thành một người chủ nữa, bởi vai trò đó quá khắc nghiệt. Nhưng tôi đã bị cuốn vào dự án này. Tôi không chỉ là một nhà sản xuất, mà còn là một đạo diễn nghệ thuật và nghệ sĩ trình diễn”, diễn viên họ Lưu giãi bày.

Không còn quan tâm nhiều đến chuyện được mất

Lưu Hiểu Khánh kể lại, tháng 10 năm ngoái chị đã cười khẩy vào “ý tưởng lố bịch” của Giám đốc Công ty A Phòng Thiểm Tây Lei Yingkui khi gọi điện mời chị tham gia dự án.

“Tôi nói với người đại diện của mình và cả hai đều nghĩ rằng đó là điều không thể. Trong tay tôi đã có rất nhiều dự án điện ảnh và truyền hình. Làm sao mà tôi có thể dành tới 7 tháng hoặc thậm chí lâu hơn để diễn xuất cho một chương trình du lịch”.

Còn nhớ, năm 1996, Lưu Hiểu Khánh sản xuất và thủ vai chính trong serie phim Lửa thiêu cung A Phòng. Và serie phim này đã khiến Lei nảy sinh ý tưởng mời Lưu Hiểu Khánh làm gì đó. Khi bị diễn viên họ Lưu cười khẩy, Lei vẫn rất kiên nhẫn và cuối cùng đã mời được Lưu Hiểu Khánh tới thăm cung A Phòng vào tháng 12.

Có diện tích 5,2 km2 và tọa lạc ở ngoại ô Tây An, tỉnh Thiểm Tây, cung này được xây từ năm 1995 và mở cửa đón khách vào năm 2000. Đây là bản sao đã được thu nhỏ của cung A Phòng, từng là nơi ngụ của Tần Thủy Hoàng, hoàng đế đầu tiên đời Tần (221 - 206 trước Công nguyên).

Với mức đầu tư 120 triệu NDT, một sân khấu ngoài trời rộng 5.000 m2 đã được dựng trước cung lớn. Giữa sân khấu và khán đài gồm 2.568 chỗ ngồi là sông Yanzhi rộng 10m và đây là một bối cảnh lý tưởng cho một màn trình diễn nước. Do Zhao Ji đạo diễn và có sự tham gia của khoảng 20 nhà biên đạo múa khác, màn trình diễn dài 70 phút này không chỉ kể lại lịch sử đời Tần, mà còn nêu bật cả những cuộc chiến và thời hoàng kim của các đời Tần, Hán (206 trước CN - 220 sau CN) và Đường (618 - 907). Lưu Hiểu Khánh sẽ trình diễn cùng 600 nghệ sĩ múa khác. Trong các cảnh solo, chị sẽ tái tạo một số vai diễn điện ảnh nổi tiếng như Từ Hy Thái hậu, trong phim Hỏa thiêu Viên Minh Viên (1983) và thậm chí còn hát.

Lưu nói rằng do trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống nên chị không quan tâm nhiều đến chuyện được mất. “Tôi dễ thỏa mãn và luôn cố gắng tìm ra điều gì đó mới mẻ. Cách đây 20 năm, tôi quay sang kinh doanh vì cảm thấy mình đã có chỗ đứng trong làng điện ảnh, song tôi thấy cô đơn và mệt mỏi với vai trò của một nữ diễn viên xuất sắc nhất Trung Quốc. Giờ tôi đang thách thức chính mình với một màn trình diễn du lịch và tôi đang thực sự thích thú”.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm